Thảo luận chung nhiếp ảnh- Trà đá vỉa hè

hehe, phải đến tháng 6 anh mới đc về Hn cơ =((
khao mỗi người 1 cái thẻ vàng nhá, chịu ko =))
 
nó là thẻ cảnh cáo :)) ko bị mất point hay gold j hết :))
thẻ đỏ thì tùy theo mức độ.
đủ 10 điểm sẽ bị ban nick 2 tuần. đấy là lowest.
 
À X_X không thích cái đấy đâu =( khao 1 bữa \m/
 
HN có tổ chức 1 phát ko nhỉ.
 
đầu tiên chúng ta cần chọn một cái lịch hợp lý !

Địa điểm đang ngắm những nơi sau .

-Công viên bách thảo (gần đó có lăng bác ! chúng ta có thể ghé qua )
-Hồ gươm ( địa điểm quá quen thuộc , nhưng có điểm nhấn )
-Còn địa điểm tụ tập ăn uống thì nhờ anh em , vì mình ko thạo quán lắm :|
 
[S]uper[D]ragonX;14733152 nói:
đầu tiên chúng ta cần chọn một cái lịch hợp lý !

Địa điểm đang ngắm những nơi sau .

-Công viên bách thảo (gần đó có lăng bác ! chúng ta có thể ghé qua )
-Hồ gươm ( địa điểm quá quen thuộc , nhưng có điểm nhấn )
-Còn địa điểm tụ tập ăn uống thì nhờ anh em , vì mình ko thạo quán lắm :|

bách thảo thì có cô dâu và phong cảnh thì cũng ko thực sự là độc đáo lắm.
hồ gương lăng bác thì quá quen thuộc
ăn uống thì ko khó lắm
cái quan trọng là phải có mẫu để chụp. anh em nào ở HN có thể dẫn mẫu đi thì giơ tay để còn bít mà chuẩn bị.
mềnh nghĩ quá cà phê thì hà nội ko thiếu j quán đẹp cả :D
thích thì avalon bờ hồ . tuyệt vời đẹp luôn ( mỗi tội giá đắt )
 
Hehe, để tớ làm 1 bản kế hoạch offline FOG HN nhé :D
Cần sự trợ giúp của vài người bạn ở đây :D
Lịch trình:
-Từ khoảng 2-3h chiều đến tối.
Địa điểm:
- Chiều anh em có thể tụ tập tại vườn hồng, đối diện lăng Bác, nhớ chọn ngày vì thời tiết có thể ko đẹp, nắng dịu, nhẹ, ko mưa là ok
- Sau khi chụp xong tầm khoảng 4-5h, có thể đi sang khu vực hồ tây, đường thanh niên, cố gắng chụp cảnh mặt trời lặn
- Tắt nắng vào khoảng 5h30->6h30, anh em vòng xe, quay lại khu phố cổ, street life, cũng khá fun.
- Gửi xe, đi dạo quanh phố cổ, đi vòng quanh bờ hồ phơi đêm
đảm bảo có đủ chụp mẫu- phong cảnh - street life - phơi sáng.
Ăn uống:
bún chả hàng mành, ko nhớ bao nhiêu suất 1 người.
bò, nầm nướng: tầm 200-300k cho khoảng 4-5 người? (cần confirm)
...
Tổng thiệt hại mỗi người là 100-150k dư ra dùng :D
 
Chỉnh sửa cuối:
đắt ko quan trọng ! đẹp là đc

nhưng mình nghĩ cần đi loăng quăng chụp nhiều nơi ! ngoại thành thì sao nhỉ ? :D

khu vực hồ Tây cũng oke
 
[S]uper[D]ragonX;14733251 nói:
đắt ko quan trọng ! đẹp là đc

nhưng mình nghĩ cần đi loăng quăng chụp nhiều nơi ! ngoại thành thì sao nhỉ ? :D

khu vực hồ Tây cũng oke

Nếu là ngoại thành thì: Làng gốm bát tràng, street life thôi, hoặc là cánh đồng hoa cải? ko biết giờ còn hoa cải ko? =))
 
Hehe, để tớ làm 1 bản kế hoạch offline FOG HN nhé :D
Cần sự trợ giúp của vài người bạn ở đây :D
Lịch trình:
-Từ khoảng 2-3h chiều đến tối.
Địa điểm:
- Chiều anh em có thể tụ tập tại vườn hồng, đối diện lăng Bác, nhớ chọn ngày vì thời tiết có thể ko đẹp, nắng dịu, nhẹ, ko mưa là ok
- Sau khi chụp xong tầm khoảng 4-5h, có thể đi sang khu vực hồ tây, đường thanh niên, cố gắng chụp cảnh mặt trời lặn
- Tắt nắng vào khoảng 5h30->6h30, anh em vòng xe, quay lại khu phố cổ, street life, cũng khá fun.
- Gửi xe, đi dạo quanh phố cổ, đi vòng quanh bờ hồ phơi đêm
đảm bảo có đủ chụp mẫu- phong cảnh - street life - phơi sáng.
Ăn uống:
bún chả hàng mành, ko nhớ bao nhiêu suất 1 người.
bò, nầm nướng: tầm 200-300k cho khoảng 4-5 người? (cần confirm)
...
Tổng thiệt hại mỗi người là 100-150k dư ra dùng :D
mỗi lần off chỉ nên chụp một chủ đề thôi, chụp nhiều chủ đề quá nhàm mất :-"
mà hem kiếm đc mẫu mới điên chứ
 
mỗi lần off chỉ nên chụp một chủ đề thôi, chụp nhiều chủ đề quá nhàm mất :-"
mà hem kiếm đc mẫu mới điên chứ

vì thực ra ở Hn có nhiều cái hay ho, nên buổi đầu tiên cứ như thế mà làm cho dễ. Mẫu thì có bạn quangvuhee hình như có mẫu thì phải, để tớ liên hệ xem dư lào :D
 
liên hệ đc ới tớ phát nhá. cố gắng lên kế hoạch off cuối tuần này chứ ko mềnh bán máy mất
 
mấy cậu Hà Nội làm 1 topic off luôn đi,hay để tớ làm luôn cho :))
 
Công viên bách thảo chụp cũng đẹp mà, lần trước đi chơi với đám bạn cũng chụp được vài tấm khá đẹp. Còn hồ gươm thì lên đó hơi ngại, đông đúc nhiều người qua lại chụp không đẹp đâu :D
Đi ăn thì em nghĩ là ăn bún chả đi cho mát, trời thì đang có dấu hiệu nóng trở lại + nồm không tả được... cứ bún chả là ngon nhất mà lại hợp túi tiền :))
 
có khi cuối tháng đợi có máy mới rồi sẽ tính đến chuyện off với anh em hà lội vậy
h cứ bán cái máy mình đi đã
 
Back
Top