- 23/9/03
- 6,382
- 175
Thích game GOW nhưng cực kỳ ghét cái thằng trọc mất nhân tính này. Hy vọng sau GOW III sẽ có nhân vật mới lên thay thế nó 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Thích game GOW nhưng cực kỳ ghét cái thằng trọc mất nhân tính này. Hy vọng sau GOW III sẽ có nhân vật mới lên thay thế nó
Kratos thì chẳng có gì để bào chữa, hiếu chiến, dã man, thủ đoạn đều đủ cả... Tuy nhiên trong con người hắn ta vẫn còn 1 chỗ để chứa những thứ gọi là tình cảm gia đình và luơng tâm dằn vặt. Anh hùng cứu nhân độ thế, lý lịch trắng sáng như Viso, tốt bụng như bụt thì nhiều như nấm, nhưng chỉ có 1 Kratos là duy nhất mà thôi. Xấu xa - Ai cũng khẳng định điều đó, thế nhưng ta vẫn cứ say mê chơi, sát cánh cùng tên tồi tệ này sát hại hết những vị thần mà trước khi biết tới GOW ta xem họ là hình mẫu của sự thánh thiện. Trong cái thế giới hỗn mang mà Sony tạo ra, tốt xấu lẫn lộn chẳng dễ để phân biệt rạch ròi. Trong cái thế giới ấy có lẽ chỉ có 2 loại người: lợi dụng và bị lợi dụng, thế nên có thấy anh trọc xả xác Helios hay xay xác Hercules thì cũng đừng lên án quá, lên án quá rồi lúc nó ra lại xốt xắng mà xếp hàng mua thì buồn cười lắm 

Chỉ biết chém chém giết giết , ko biết có biết nghĩ gì khác ko ? 

[/spoil]
Lý do đơn giản là thấy game nào cũng nhạt, PS2 chỉ toàn dùng đá bóng, sau 1 tháng rưỡi em ý lại theo chồng mới 
[spoil]"Trong GOD OF WAR phần một, khi Kratos mở hộp Pandora, Kratos đã nhận được sức mạnh của HY VỌNG để tiêu diệt Ares, kẻ đã phản bội các vị thần khi không tuân lệnh của Olympus. Tồi tệ là GIẬN DỮ,THÙ HẬN, THAM LAM đã thoát ra, bọn chúng tìm kiếm những kẻ mạnh nhất để thâm nhập vào. Đoán xem là ai ? Là những vị thần trên đỉnh Olympus, mà đặc biệt là Zeus. Bởi lẽ đó mà bọn họ ngày càng trở nên thù địch với Kratos do những thứ xấu xa trong họ bị nuôi dưỡng ngày một lớn. Sau khi Zeus và các vị thần bị huỷ diệt ở GOD OF WAR III thì Athena [ linh hồn của Athena ] mới thuật lại cho Kratos nghe bản chất sự thật, và Kratos cảm thấy ĐAU XÓT, BUỒN ĐAU cho cha ruột của mình ( sát nghĩa luôn đấy ). Khi Zeus cùng chư thần hoàn toàn qua đời thì những tội lỗi xấu xa thoát ra và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lúc đó, Kratos quyết định dùng BLADE OD OLYMPUS đâm vào mình để giải phóng toàn bộ sức mạnh của HY VỌNG vẫn nằm trong người của mình từ phần một cùng toàn bộ sức mạnh chư thần trong thanh kiếm để tiêu diệt triệt để mọi thứ tà ác hỗn loạn, rồi sức mạnh chư thần theo đó kiến tạo ra tân thê giới..." P/S : Vì sao Kratos có được sức mạnh để sát thần ? Nếu mọi người để ý thì cuối phần II, khi Zeus [ lúc này đã hoàn toàn bị tà ác của hộp Pandora chi phối ] hoá khổng lồ lần đầu tiên, Kratos dùng BLADE OF OLYMPUS đâm vào tay cha mình thì Zeus bị thu nhỏ lại. Đó là vì BLADE OF OLYMPUS đã hút đi một phần sức mạnh của Zeus. Sau đó, Zeus giành lại [ thu lại sức mạnh đã bị thanh gươm hút ] và đâm Kratos thì trúng Athena. Athena qua đời, Kratos cướp được thanh gươm, đâm Zeus trọng thương, thanh gươm hút được phần lớn sức mạnh của Zeus. Trọng tâm nằm ở chỗ BLADE OF OLYMPUS có thể hút được toàn bộ sức mạnh của tất cả chư thần, do đó Kratos mỗi lần làm tổn thương hay hạ sát một vị thần thì lại mạnh lên. Đến cuối GOW III, Kratos có toàn bộ sức mạnh của chư thần trên đỉnh OLYMPUS, rồi quyết định giải phóng toàn bộ sức mạnh này để kiến tạo thế giới mới.[/spoil]
Người ta mê là mê cái game GOW thôi chứ bao nhiêu người ưa nổi tên trọc này
Kratos là hiện thân của sự tàn bạo màChỉ biết chém chém giết giết , ko biết có biết nghĩ gì khác ko ?
Còn mình thì chắc chắn là sẽ ko mua game này đâu, đừng lo![]()
não khá béNghĩ về Kratos: tàn bạo, cuồng sát, hiếu thắng nên lạm sát người vô tội. Tên này thú tính nhiều hơn là nhân tính, rất ghét những nhân vật như thế này.
Lý giải của game còn cho thấy bản chất ích kỷ tự phụ của Kratos.
não khá bé
biết cái gì gọi là nghệ thuật ko
biết cái gì gọi là nhân tâm ko
chắc chưa dc học triết
con nít thì đừng nói nhiều kẻo bị chửi là hỉ mũi chưa sạch đấy

Mình học triết rồi nhưng chả hứng thú cho lắm ,chắc tại trình chưa cao 

não khá bé
biết cái gì gọi là nghệ thuật ko
biết cái gì gọi là nhân tâm ko
chắc chưa dc học triết
con nít thì đừng nói nhiều kẻo bị chửi là hỉ mũi chưa sạch đấy

não khá bénão khá bé
biết cái gì gọi là nghệ thuật ko
biết cái gì gọi là nhân tâm ko
chắc chưa dc học triết
con nít thì đừng nói nhiều kẻo bị chửi là hỉ mũi chưa sạch đấy