giờ mình mới gặp người đầu tiên ghét đan trường nhưng lại thích cẩm ly. trước mình cũng là fan của đan trường và cẩm ly. nghe bài anh phải làm sao có vẻ cũng giống nhạc hoa nhưng không có bài nào trong hoàn châu cách cách. nhưng có bài biệt khúc chờ nhau được đan trường và triệu vi hát đấy. còn nhạc của đan trường rất nhiều nhạc viết lời của nước ngoài không riêng gì của trung treng. phần lớn hát từ lâu rồi. hồi đấy người nghe cũng không có lên án quá cái vụ viết lại lời bài hát như bây giờ. với lại người viết lời việt cũng không bựa như bây giờ lên không ai nói gì. nhưng mình giờ hơi chán anh này vì mấy bài bây giờ hơi chán. hình như để phục vụ teen không còn nhiều bài hay như ngày xưa nữa. các bài viết lời việt mình có thể kể ra như:
ngày xa sưa.
em về giữa tim tôi.
sao đổi ngôi.
đợ chờ phố xưa nhạc của nhật(trong album cũng ghi là nhạc nhật đã mua bản quyền và chỉ có đan trường được quyền hát)
đi về nơi xa thì mình không biết là có phải nhạc ngoại không nhưng nó cũng được mua bản quyền. chỉ có anh này được hát
nhưng nói chung mình nghe mấy bài này cũng không thấy có vẻ gì là đáng chê đây là ý kiên của mình.
anh này mình chỉ ghét cái bài my yahoo gì đó chẳng nhớ tên hát lại chẳng hay tẹo nào
nhưng nói chung thì ca sỹ cũng chẳng chánh được truyện có bài hay bài không
còn take me to your heart của MLTR thật ra là nhạc hoa đấy. được anh vân quan long hát lại . nhưng mình thì không thích lắm.
soledad được anh MTV hát lại bài người ra đi.
the day you went away việt có bản là muộn màng khi em ra đi.
bài 999 bông hồng anh Lam trường hát nhưng mình thấy bài này cũng hay không có gì đáng chê cả.
đến cả cái bài được giới âm nhạc ngày xưa ca ngợi các nghệ sỹ ưu tú việt nam hát là bài triệu đóa hoa hồng cũng là nhạc nước ngoài.
mình thấy cứ nhạc ngoại viết lời việt các bạn gọi là đạo cũng không đúng lắm.
đạo là hành động copy nhạc của người ta không xin phép rồi cứ nói là nhạc của mình mới là đạo .
còn vấn đề nữa là nghe nó có hay hay không. nhưng hầu hết nhạc bây giờ viết lại đều không hay
à còn cái bài gì tên là lời thì thầm của love viết lại của bài stop stop stop nghe kinh vãi hàng không biết có phải đạo không.
còn chính cái bài stop stop stop nó cũng có hai bản 1 là tiếng anh một là tiếng nga nhưng vẫn chính cái nhóm nhạc đấy hát nếu mà cứ theo cách nghĩ là cứ viết lại lời bài hát là đạo nhạc thì chẳng nhẽ nhóm nhạc đấy lại tự đạo lại nhạc của họ à
