Theo tôi thấy,Kratos là một con quỷ ác ôn và tàn bạo vô cùng.Gặp gì giết đó.Game này chưa chơi nhưng thấy tên này gặp gì là giết đó,thần thánh còn không chừa.Bọn SM quá coi thường và phỉ báng thần thánh quá độ.Dù các vị thần Hy Lạp vẫn hay làm những chuyện xấu nhưng cũng không nên hạ thấp hình ảnh của họ một cách quá đáng.Làm game hay film gì thì cũng cần phải dựa trên sự thật,nền tảng cơ bản chứ không phải chế bừa cái gì cũng được.Không ủng hộ nhân vật cũng như cái game này.
Gamers khoái chơi game này theo mình nghĩ cũng do cai cảm giác hứng thú,"Adrenaline" khi chém giết mà thôi.Cốt truyện thì quá là nông cạn.Trả thù á? Dù gì cũng chính hắn giết chết gia đình mình mà.Các bạn còn nhớ về câu chuyện của Hercules không?Chính vị anh hùng này đã bị nữ thần Hera khiến hóa điên và giết chết cả nhà mình...Giống nhì?
Thế nhưng Hercules đâu có bạo tàn như thế.Ngược lại anh ta đã lập ra 12 kì công lừng lẫy để chuộc tội cuả mình.Mình không đồng ý cách đánh đồng Hercules với tên đồ tể Kratos kia ở phần 3(hình như thế)rằng Hercules cũng căm thù Zeus vì đã bỏ mặc câu...blah blah...Dù gì thì trong thần thoại,Zeus cùng với các vị thần khác luôn giúp đỡ Hercules xuyên suốt cuộc hành trình của chàng.Thế lý do trả thù là gì?Qua vô lý.
Còn một trường hợp nữa là của nv Sasuke trong Naruto,một ví dụ điển hình cho loại nv "revenge seeker".Suốt phần 1,Sasuke không ngừng cố gắng để tìm và giết đc Itachi, anh của mình và cũng là kẻ sát hại cả dòng tộc Uchiha.Hắn tìm mọi thủ đoạn,thậm chí đi theo Orochimaru,kẻ thù ko độ trời chung với làng Lá.Sang phần 2,khi đã học đc hết thuật của Orochi,Sasuke đã giết chết hắn.Sau khi giao đấu với Itachi và hiểu ra sự thực,thay vì tiếp nối sự hòa bình mà anh mình đã gìn giữ,hắn lại chuyển sang mục tiêu trả thù làng Lá!??Trong trận đấu với 5 Kage,hắn đã bỏ mặc đồng đội của mình là Suigetsu và Jugo rồi trong trận đánh với Danzo đã ko ngần ngại chọc kiếm xuyên wa Karin(hơi giống Kratos nhỉ).Giờ đây Sasuke đã trở thành kẻ thù ko đội trời chung với toàn bộ liên minh 5 làng,trong đó có bạn bè ngày xưa của hắn.
Mình mún KL là sự trả thù của Sas cũng rất giống với của Kratos và đầu hướng họ đến địa ngục ko lối thoát.Từ hận thù này sang hận thù khác,mãi ko thể dứt đc.
---------- Post added at 08:52 ---------- Previous post was at 08:24 ----------
[CBT]Brian;14869068 nói:

Chỉ có cái chuyện gít vài thằng thần mà cứ đem ra mà thù ghét nhau.
Xin nói thẳng 1 câu , Những ai cho rằng GOW 3 là báng bổ thần thánh thì chính xác là chưa từng biết thần thoại hy lạp là gì? Chỉ mới xem film hoạt họa thì cho rằng nó tốt
Có bít Zues từng cưỡng hiếp dân nữ, ép gã thế nào chưa? có Bít Hera vì đánh gen đã làm hại đời bao cô gái chưa? có bít Hermes là 1 thằng mới đẻ ra đã dối trá và suốt ngày đánh cắp chưa? Poseidon đã từng ép hôn ai? Hercules vì sao phải đi làm 12 kỳ công ấy?? Làm sao bọn nó gít anh em? gít cha? nhốt mẹ? .... Chỉ mới xem hoạt hình mà ghét này ghét nọ, báng bổ này nọ, Nói thật nếu các chú thật sự đọc đc truyện hy lạp, thì xin kể ra vài việc tốt của mấy thằng ấy tôi xem? Nếu ko tranh dành quyền lực, ghen tị, đấu đá lẫn nhau thì cũng làm hại bao đời cô gái. Nếu tụi nó là thần tốt các bạn tôn thờ thì ko có gì bạn cải, chả bít gì về tụi nó mà cứ đem ra tôn thờ. buồn cười
Thần thoại Hy Lạp quả là ko tốt đẹp như các vị thánh trong nhiều tôn giáo nhưng thực ra nếu bạn đọc và nghiên cứu nhiều thần thoại của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới,bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều cái giống nhau.Thần ko phải chỉ có tốt,như Hades đã chia rẽ tình mẹ con giữa Demeter và Persephone,Seth đã giết chết anh trai mình là Oisris,truy sát Anubis(con của vợ hắn với Osiris) đến tận cùng.Trong thần thoại Bắc Âu,Odin cũng đã làm những việc tàn bạo như trục xuất gia đình của Loki,đem lại sự hận thù và gây ra Ragnarok.Còn cái vụ thần Brahma bên Hindu mọc đầu để ngắm gái gì gì đó cũng ko nhớ rõ...
Đúng là thần thánh ko hoàn hảo nhưng họ đc xây dựng rất "con người".Đố kị,tham lam,ích kỉ,thực dụng...đó đều là những tình cách của con người cả thôi.Việc xây dựng một game báng bổ thần thánh như vậy là vô cùng dơ bẩn,gớm ghiếc.
Phải,đúng là Hermes thích an cắp nhưng cũng chính nhờ anh ta mà có đc hòa bình,giao thông buôn bán đc thuận lợi.
Đúng là Poseidon đã làm nhìu chuyện ko nên nết nhưng nhờ ngài mà các lục địa còn đứng vững.
Đúng là Zeus "hoang dâm vô độ" nhưng từ đó mà mới ra đời nhiều vị anh hùnh giúp bảo vệ chính nghĩa.
Dionysus tuy sống buông thả và xa hoa nhưng nhờ đó con người mới tìm đc niềm vui,biết tiệc tùng.
Ko ai bảo bạn học tập những vị thần này cả,nhưng hãhy biết tôn trọng nền VH của họ