Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
còn mày thì éo có tư cách lên tiếng ở đâycha nội này đọc truyện đ*o' chú ý cái gì cả
.Đoạn mà M4 nhắc tới "loài người có những đường phân chia lãnh thổ gọi là biên giới, ở bên phải có những đứa trẻ phải chết vì đói trogn khi bên trái lại có những thứ rác rưởi có tất cả nhưng ko làm gì, ta sẽ phá bỏ những điều đó và đem đến 1 thế giới mà tất cả mọi người đều bình đẳng, 1 thế giới mà thậm chí từ bình đẳng ko còn tồn tại nữa" nó ở đây:Phang cái link lên dùm đê, chap gần nhất đấu với Netero nó đã xác định con người là 1 thứ food hảo hạng rồi, nuôi trong 1 khu đặc biệt để chọn các cá thể xuất sắc làm food, như nuôi con giống ấycông bằng là đây
![]()
À, nói thêm là sau câu đấy nó còn nói tiếp rằng muốn làm được điều đó thì đầu tiên nó phải sử dụng sức mạnh + nỗi kinh hoàng để giết sạch bọn rác rưởi và sau này cũng chỉ sử dụng điều đó để duy trì trật tự. Và nó khẳng định sức mạnh của nó để bảo vệ những kẻ yếu nhưng vẫn có quyền được sống chứ ko phải để đàn áp những người mà nó đã đánh bại.Thế Chimeara Ant nó ăn giống gì là giống đó tuyệt chủng gọi là gì? diệt chủng? phát xít?
Gọi tư tưởng thống trị của King là bình đẳng nghe đau cả đíti
Chapter 288Phang cái link lên dùm đê, chap gần nhất đấu với Netero nó đã xác định con người là 1 thứ food hảo hạng rồi, nuôi trong 1 khu đặc biệt để chọn các cá thể xuất sắc làm food, như nuôi con giống ấycông bằng là đây
Btw cái mà tên M4 gọi là ung nhọt thực chất là chuyện ko thể tránh trong chính trị. Nếu King muốn xây dựng vương quốc của nó mà tách biệt khỏi chính trị hoàn toàn để tránh ung nhọt thì chỉ có thể cầm quyền bằng vũ lực với cả bạo lực (cái này thằng King nó thần tượng nhé). Lịch sử đã cho thấy bất cứ chính quyền nào cầm quyền bằng vũ lực cũng ko bền lâu, sẽ có người chống đối. King tuy mạnh nhưng suy nghĩ nó quá lắm chưa vượt qua mức tuổi thanh niên, cứ tưởng bạo lực là vô đối
Con người tuy bị cái gọi là ung nhọt nhưng nhìn lại loài kiến Chimeara thì ... nguyên thủy giống này sống theo kiểu bầy, phát triển cái gọi là trí khôn tổ (Hive Mind) chỉ biết ăn rồi sinh sản, ăn tuyệt chủng 1 giống này thì chuyển sang ăn giống khác, nó tốt đẹp hơn con người chỗ nào. Đến thời thằng King thì nó khôn ra 1 tí, biết nuôi con giống để ăn chứ ăn càn cho sạch động vật như trc thì chính giống kiến này mới là ung nhọt của trái đất, chung quy chả khác con người nuôi heo làm thịt. Cao quý hơn con người chỗ nào? Mồm luôn bảo công bằng cho các giống nòi ... lấy xà phòng mà súc miệng đi


Tôi nhớ ko lầm thì King và 3 hộ vệ ko hề ác độc thấy là đại khai sát giới, cũng ko phải lũ phàm ăn tục uống thấy là đớp. Chỉ giết kẻ nào đáng giết mà thôi nhé!
còn mày thì éo có tư cách lên tiếng ở đây
thích xoắn tao thì xoắn cho ra hồn như thằng M4 ấy, bình loạn vl ra, IQ bao nhiêu thế? dưới 0?
còn mày thì éo có tư cách lên tiếng ở đây
thích xoắn tao thì xoắn cho ra hồn như thằng M4 ấy, bình loạn vl ra, IQ bao nhiêu thế? dưới 0?




Phải xét vào từng thời điểm
Chứ việc pitou mới xuất hiện việc đầu tiên là bắt kaito về làm thì nghiệm, King vừa xuất hiện bắt đứa bé 4 5 tuổi để ăn não thì có lẽ bạn M4 nhớ nhầm đấy.
Thật vãi hàng với cách đem cái hư cấu trong truyện ra ngoài cuộc sống thực :( Uh mà cứ cho là con người là ung nhọt của Trái đất đi , nếu có 1 loài ưu việt hơn loài người ''về 1 mặt nào đó'' đòi xóa sổ chúng ta thì các bác - với tư cách là 1 con người - sẽ vỗ tay tán thưởng sao ???
Tặng bác M4 câu này '' mạnh được yếu thua '' . Nếu loài trâu,bò,chó v.v.... có ý thức hoặc phát triển giống loài người thì đã có war giữa chúng ta và các loài đó ^^ . Chẳng qua trong xã hội loài người , chúng ta cố gắng hạn chế thấp nhất cái gọi là '' mạnh được yếu thua '' cho dù sự thật nó vẫn xảy ra trong cuộc sống rất nhiều .

.Sai!
King rõ ràng giết gia đình đó để ăn thịt và chọn não ăn vì nó ngon. Nếu ta đánh đồng với việc con người ăn thịt thì đứa con nít chắc chắn không độc ác tới mức cố ý giết chó con mèo con. Cái này là bản chất trước khi được khai hóa còn những thứ triết lý mà nó rao sau này là do nó học được từ sách vở và bàn cờ _ Những thứ mà thức ăn của nó làm ra đấy.
Hãy nhớ lại khi king ra đời việc nó làm đầu tiên là gì? Ăn! Ăn xong chê dở thì thịt cả đồng loại. Chả thấy có chỗ nào gọi là không phàm ăn tục uống, không hiếu chiến cả.

Nếu 1 đứa mà sinh ra đời không nhận mẹ thì nó không phải con người, thậm chí đó là tầm nhận thức của sinh vật dưới tầm bò sát, dễ hiểu vì nó có mạnh thì nó vẫn là CÔN TRÙNG vì thế lấy ví dụ về cách giáo dục của con người đối với king là không hợp lý.
Trường hợp ghép vào nhận thức của con người thì 1 thằng ta coi là rác rưởi ta có quyền giết nó không? Bảo những thằng nó coi là rác rưởi thì nó có quyền giết thì xin lỗi, cái gọi là không hiếu sát lấy ở đâu ra. Nói tới chuyện những tay dạy cờ cho king: Khi học đánh cờ thì không coi là rác rưởi, học xong giỏi hơn thì giết tức là coi là rác rưởi à? Đạo lý gì thế?

Quan điểm của tớ từ đầu đã là chỉ xét king là 1 con côn trùng biến dị về khả năng sinh tồn. Chính vì đoạn này mới phải nói cho rõ rằng không thể lấy giá trị của con người để xét được. Bản chất của nó thể hiện qua hành động chứ không phải những gì nó lảm nhảm.Đồng ý là như vậy. Nhưng hãy nhớ King lúc đó chỉ là 1 đứa trẻ. 1 đứa trẻ nếu ta dạy nó cầm dao thì sau này nó sẽ là 1 kẻ sát nhân, nhưng ta dạy nó kiến thức thì sau này nó sẽ có ích cho xã hội. Bản năng của muôn loài khi đẻ ra đều là ăn, King ko là ngoại lệ![]()