Naruto FC -[Nar-sặc the most romantic Love story of all time]

Status
Không mở trả lời sau này.
Ko nên war tại topic của Nar>>chap trước đọc rất có hứng thủ, chờ chap tiếp theo:>

P/S:Cốt truyện của OP cứ như film sh!tcom với game Mario, bửa hết đứa này rồi lại đến đứa khác:|

Cái nỳ gọi là game Flatfom ;))
 
Tsunade đã về \m/ và .... đệch cháu kishi ,em hina xuất hiện đúng 1 khung tranh và ... ko nói được câu nào ~.~
 
vậy thử hỏi nhé điều này rất vô lý, thằng nar nó có cái kage bushin no jutsu đúng chứ, nó phân thân ra 1000 đứa thì đỡ được cả khối thời gian. Nhưng éo hiểu sao 1 điều là anh kakashi có nói là nếu phân thân bị gì khi mất thì nó sẽ ảnh hưởng vào em nar, thử hỏi em nar nó phân thân ra chục thằng bị đánh bờm đầu có thấy thân thể nó bị éo gì đâu.
Đọc Nar từ đầu đến giờ..có thể nói thuộc lòng như cháo tôi mới biết có vụ này đấy...Phân thân có cái hại là gây giảm lượng lớn charka khi sử dụng nên không dc sử dụng nhìu..còn về ảh hường thì trong truyện chẳng bố thằng nào nói chi tiết này..chỉ có Kak nói là thông tin và kinh nghiệm dc truyền về mà thôi...đọc truyện cũng chẳng vô đâu mà chém đá với chả chém gió=))=))
Rồi còn thằng sặc, nếu nói 3 thuật đó có sẵn, thì nó chỉ xài 3 thuật đó, thế chẳng lẽ vừa lên là chú ấy biết MS của mình có tính năng cách tân hết 3 thuật của MS à,
Tsukuyomi thì khỏi nói có MS là bik xài ngay..còn Amat va susano thằng Sặc nó bik xài khi đang gặp trong tình trạng nguy hiểm thì up lên từ từ đấy thôi...vd như đánh với bát thì ngộ ra dc amat, đánh với anh Rai ngộ ra dc Susano rồi up từ từ cho đến khi gặp danzou là bản thể hoàn thiện đấy...Nếu nó có MS và bik mình có thể sử dụng Susano thì ngay từ đầu đã phát máy mũi tên vào hội kage cho nhanh hơn àh...
cũng như thằng nar nó train thì mới bik là quăng được 1 cục chark dày đặc của rasen shuriken đấy thôi.
Không phải Nar train mới bik quăng dc mà Nar train để quăng dc ...khổ chứ ghê
mà nói về độ logic thì OP cũng chả hơn gì Nar...nhớ có xem 1 chap Luffy cắt ngón tay rồi thổi bơm khí vào để tay to lên đấy...xin hỏi bơm khí vào to lên sức công phá ghe gớm đến vậy à..bơn khí vào nhanh đến vậy à..nếu vậy chắc luffy mồm nó trâu lắm..
 
vậy thử hỏi nhé điều này rất vô lý, thằng nar nó có cái kage bushin no jutsu đúng chứ, nó phân thân ra 1000 đứa thì đỡ được cả khối thời gian. Nhưng éo hiểu sao 1 điều là anh kakashi có nói là nếu phân thân bị gì khi mất thì nó sẽ ảnh hưởng vào em nar, thử hỏi em nar nó phân thân ra chục thằng bị đánh bờm đầu có thấy thân thể nó bị éo gì đâu.

Rồi còn thằng sặc, nếu nói 3 thuật đó có sẵn, thì nó chỉ xài 3 thuật đó, thế chẳng lẽ vừa lên là chú ấy biết MS của mình có tính năng cách tân hết 3 thuật của MS à, cũng như thằng nar nó train thì mới bik là quăng được 1 cục chark dày đặc của rasen shuriken đấy thôi.

Với lại hỏi chú xem coi được bao nhiêu phần OP mà nói là mấy anh thánh đánh nhau im thin thít rồi bỏ đi thế.

Với lại từ đầu tới cuối mạch truyện OP éo như cái nar, cứ hứng cái nào thì phang đại vào cái đó, cứ lóe lên ý tưởng nào là cho vào, chẳng có sắp xếp cái gì cả. Với lại nar thì nói về cái thứ tình bạn như cục Sh!t, thứ tình bạn gì mà đeo bám dai dẳng, rồi riết thành tình yêu, bị thằng sặc nó đá thẳng cẳng mà vẫn đi theo bú @ss nó. Cốt truyện thì càng ngày càng chuối, chưa nói lâu lâu gặp 2 em kirin với sak phang vào thêm vài câu, càng ngày chỉ thấy nói về anh sặc với anh nar.

Phần 1 coi còn nói đến cái lũ cùng lứa coi còn đỡ còn thấy tình đồng đội và team work còn giờ thì... éo nuốt nổi.[-X

Trừ cái SS1 ra thì ss2 nar thua cả cục Sh!t, chỉ thấy hay nhất là ở cái cảnh jiraiya xông mình vào thám thính pain và bị pain đánh chết vẫn nuôi ý chí thôi, và còn 1 khúc là anh itachi ngã xuống, nhưng ngã xuống vì cái thằng bại nào thì bựa éo đỡ được.

Cái thể loại đọc truyện được lèo tèo dăm ba chữ, nội dung không nắm nổi, chi tiết nhớ không xong thì tốt nhất là đọc 1 truyện thôi cho nó thấm vào não, chứ đọc vớ đọc vẩn rồi phát ngôn sai be bét người ta cười cho đấy :'>

Chỉ có dạng đọc truyện không kỹ mới phát ngôn được mấy câu thế này. Cậu nên nhớ rằng Kak đã giải thích là Bushin sẽ cho chủ thể tiếp nhận thông tin nó thu thập được và cả sự mệt mỏi về "tinh thần" khi hoạt động trí óc và nỗ lực quá mức chứ nếu Bushin ăn đòn mà chủ thể cũng đau đớn thì phân thân ra làm cái rắm chó gì =))=)).

Còn về Sặc. Thế chú không đọc truyện à :'>. Itachi trước khi chết đã biểu diễn hết tất cả cách dùng 3 thuật thần thánh của MS trước mặt thằng em. Mục đích là để làm gì thế ? Hy vọng cậu tự hoạt động não bộ và hiểu được :'>

Cái cục RS quăng được khi và chỉ khi Nar ở dạng Sage Mode sức mạnh cực lớn chứ bình thường nó có quăng được đâu =)). Xoắn cái gì thế ?

Chú cũng nên học cách đọc kỹ và phân tích bài của người khác post trước khi post bài của mình nhé. Cái câu tôi nói về OP là chỉ dựa trên cái kiểu nói của cậu về Nar thôi nhé ;)).

Về cốt truyện :-?. Vâng. Thế h thằng Nar nó phải nhét cục RS vào mõm thằng Sặc và rồi kết thúc truyện ? Thế thì truyện Nar có khác chó gì các truyện khác. Cũng nhân vật chính có bạn phản bội và anh gạt lệ tiễn thằng đồng chí xuống cõi âm ? Tuyến nhân vật Nar-Sặc là tuyến nhân vật chủ chốt của truyện. Thịt nó rồi thì còn cái gì xem ? Có thể cách Kishi diễn đạt thật dở, như kiểu thành Yaoi. Nhưng nói về cơ bản thì của cốt truyện thì là được. Chính thằng Nar nó cũng tuyên bố không cứu được bạn thì nó cũng chả làm Hokage làm gì. Quan điểm của nó là như thế, nó thực hiện đúng như nó nghĩ, có vấn đề sao?

Không đọc OP nên không dám nói 1 lời nào về truyện này. Nếu cậu có nhã hứng và cảm thấy mình đủ thuộc truyện để chơi với tôi thì tôi chỉ khoanh vùng giới hạn về Nar thôi nhá :'>. Đưa OP vào thì tôi không đỡ nổi sự nguy hiểm đâu =((
 
tội anh Kak, sắp lên chức tự nhiên Tsunade sống dậy:-o Còn cháu Sasuke độ bựa ngày càng tăng sau khi được cấy mắt của Itachi, hứa hẹn chap tiếp theo;))
 
Đoán xem mắt của sặc là ra cục c... gì =)). Chắc mở event đoán hàng của Sặc quá =)).
Có nhiều hàng mẫu lắm đây :))
[spoil]
79f15c629c87b52b1125634ac1b53a40.png
itachisemsyi9.jpg
sasuke-EMS-v5b.png
sasuke-EMS-v3.png
htxtna.jpg
2rf6ngj.jpg
emssasuke.jpg
sasukeems.jpg
sasukeems3.jpg
[/spoil]
 
Kakashi không có số làm lãnh đạo mà =)).Anh Nar thì nằng nặc không cho ai đi gặp honey của mình :>
 
Đọc Nar từ đầu đến giờ..có thể nói thuộc lòng như cháo tôi mới biết có vụ này đấy...Phân thân có cái hại là gây giảm lượng lớn charka khi sử dụng nên không dc sử dụng nhìu..còn về ảh hường thì trong truyện chẳng bố thằng nào nói chi tiết này..chỉ có Kak nói là thông tin và kinh nghiệm dc truyền về mà thôi...đọc truyện cũng chẳng vô đâu mà chém đá với chả chém gió=))=))

Tsukuyomi thì khỏi nói có MS là bik xài ngay..còn Amat va susano thằng Sặc nó bik xài khi đang gặp trong tình trạng nguy hiểm thì up lên từ từ đấy thôi...vd như đánh với bát thì ngộ ra dc amat, đánh với anh Rai ngộ ra dc Susano rồi up từ từ cho đến khi gặp danzou là bản thể hoàn thiện đấy...Nếu nó có MS và bik mình có thể sử dụng Susano thì ngay từ đầu đã phát máy mũi tên vào hội kage cho nhanh hơn àh...

Không phải Nar train mới bik quăng dc mà Nar train để quăng dc ...khổ chứ ghê
mà nói về độ logic thì OP cũng chả hơn gì Nar...nhớ có xem 1 chap Luffy cắt ngón tay rồi thổi bơm khí vào để tay to lên đấy...xin hỏi bơm khí vào to lên sức công phá ghe gớm đến vậy à..bơn khí vào nhanh đến vậy à..nếu vậy chắc luffy mồm nó trâu lắm..

hài, thế bác không nghe thằng sặc nó nói là khi mở 2 ms cùng lúc là có susano à, nó đọc trong cái mớ mà ông bà nó để lại nên đã bik, với lại con mắt cách tân các chiêu đó chưa thấy ai nói tới thế mà nó cứ phang ầm ầm ra.

Còn nếu theo bạn thông tin và kinh nghiệm truyền về thì khi phân thân ra 1000 thằng thì charkra giảm đi 1000 lần, vậy chẳng lẽ não nó và kinh nghiệm không giảm à, uhm nếu cho là không ảnh hưởng chì ảnh hưởng truyền thông tin và kinh nghiệm, thì lúc nó gom về thì kinh nghiệm x1000 vậy sao khi phân ra không chia xuống 1000 lần, Nếu xài ảnh phân thân thì không nói, đó chỉ là ảo không sát thương được, nhưng đây là phân thân thành người thật, nếu nói hợp lý thì phãi hợp lý như trong dragon ball anh thên xin hăng xài ấy. Lúc chia ra gom về thì kinh nghiệm nhiều gấp 1000 vậy lúc phân thân ra thì suy nghĩ và kinh nghiệm éo giảm, thế éo xài main char aura thì xài cái gì.
 
Đề nghị các bác ngưng war... đừng đi theo con đường của Sash!t :-"
Còn muốn "Logic"... tốt nhất các bác đừng xem Manga và Anime nữa =))
 
=))
Còn nếu theo bạn thông tin và kinh nghiệm truyền về thì khi phân thân ra 1000 thằng thì charkra giảm đi 1000 lần, vậy chẳng lẽ não nó và kinh nghiệm không giảm à, uhm nếu cho là không ảnh hưởng chì ảnh hưởng truyền thông tin và kinh nghiệm, thì lúc nó gom về thì kinh nghiệm x1000 vậy sao khi phân ra không chia xuống 1000 lần, Nếu xài ảnh phân thân thì không nói, đó chỉ là ảo không sát thương được, nhưng đây là phân thân thành người thật, nếu nói hợp lý thì phãi hợp lý như trong dragon ball anh thên xin hăng xài ấy. Lúc chia ra gom về thì kinh nghiệm nhiều gấp 1000 vậy lúc phân thân ra thì suy nghĩ và kinh nghiệm éo giảm, thế éo xài main char aura thì xài cái gì.
hài..xem đến giờ mà vẫn chưa hiểu ra à...Kage bunshin là phân thân ảnh thật...Charka chia đều cho các bản thể phân thân vì thế tốn Charka rất lớn...những sát thương lên ảnh phân thân hoàn toàn là sát thương đọc lập ko ảnh hưởng lên bản chủ..chỉ thông tin và kinh nghiệm dc truyền về...nếu lượng thông tin truyền về cũng một lúc quá lơn sẽ gây ức chế giống như khi động não quá nhìu vậy...Nếu nói như bác chẳng lẻ Nar chỉ số IQ 100, phân thân ra 1000 lần thì IQ từng thằng là âm à..
Logic thế cho hỏi luôn luffy kéo cơ thể dài ra bằng "năng lượng" gì? các cơ quan và tế bào hoạt động như thế nào để làm dc điều đó..=))=))
 
hàng mẫu MS của anh sặc đã có cataloge kìa :X
 
make love not make war :-"
 
^
^xin bổ sung thêm, kagebunshin mỏng manh như thủy tinh, chạm mạnh một chút vào là thuật bị giải luôn, đâu có bền đến mức thọ thương rồi mới giải được;)) mà nếu có, thì lúc thuật bị giải khổ chủ cũng chỉ cảm được cái đau cái ngứa trong khoảnh khắc sắp sụt nguồn của phân thân dưới dạng ký ức thôi:-??
 
Anh sặc đã đc cấy giác mạc =)) - - mà con kirin nó nhìn charka của nar và nói trong đầu : luồng charka đang nóng và tăng lên:-"
 
=))
hài..xem đến giờ mà vẫn chưa hiểu ra à...Kage bunshin là phân thân ảnh thật...Charka chia đều cho các bản thể phân thân vì thế tốn Charka rất lớn...những sát thương lên ảnh phân thân hoàn toàn là sát thương đọc lập ko ảnh hưởng lên bản chủ..chỉ thông tin và kinh nghiệm dc truyền về...nếu lượng thông tin truyền về cũng một lúc quá lơn sẽ gây ức chế giống như khi động não quá nhìu vậy...Nếu nói như bác chẳng lẻ Nar chỉ số IQ 100, phân thân ra 1000 lần thì IQ từng thằng là âm à..
Logic thế cho hỏi luôn luffy kéo cơ thể dài ra bằng "năng lượng" gì? các cơ quan và tế bào hoạt động như thế nào để làm dc điều đó..=))=))

Gà :-*.
P/s: Bạn nào muốn logic thì xem HxH hay đại loại thế. Naruto vốn dĩ đã phi logic từ lâu rồi. :(
 
Hội thi thiết kế mắt cho Sas để làm catalogue gửi về cho Kishi tham khảo à =))
 
M-A vốn dĩ có bộ nào đc dán mác "có Logic" mà các bác cứ ngồi đây mà war =))
 
@M-M : cái cuối cùng có vẻ đẹp và trông sáng sủa nhất...Mấy cái kia nhìn đau mắt thật 8-}
Anh em dạo này thik war quá nhỉ...mình thì nghĩ truyện mà logic chắc chỉ có Ecchi với Hen =))
 
I love ecchi + hờen =))
Lô với chả gíc=))



Mắt anh sặc sau khi đc mad phẫu thuật=))
1-3418103-7667-t.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top