Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

WTF. 5v người nó gom lại thành 5k lính kiến thì tự biết là nó xây xã hội cho ai chứ.

Mạnh được yếu thua. Đúng mẹ nó rồi =))
Thế chế ra tội cho con người làm cái gì? Giết xong rồi quy tội rác rưởi để chứng minh mình là chính nghĩa à? Chimera ant nó cũng không rảnh đi ngụy biện thế, việc nó làm đơn giản là giết và ăn thịt để duy trì mạng nó và chủng loài thôi. Không có ai nói nó làm thế là sai được, đó là quyền sinh tồn . Cái mọi người phản bác là cái thuyết king "tốt đẹp". "chỉ giết người đáng chết" của ông. Con người ăn thịt bò cũng chẳng thấy ai nói bò là rác rưởi là đáng chết mà ông lại đi nói thay dùm cho king kể ra cũng hay thật.

Thằng có thực lực thì ko phải rác rưởi, ví như đám hunter tấn công lâu đài đều được đám kiến tôn trọng nói chuyện bình đẳng. Yupi đã phải thừa nhận điều đó. Điều này thì khác gì Hisoka khi đại khai sát giới đâu, vậy tức là lúc đấy lũ kia cũng là lũ heo, bò, gà, chó à :))
 
Giờ này mà vẫn còn bảo Ne hèn ??? đúng là cũng có 1 phần Ne muốn so tài với King, và Ne đã chấp nhận thua khi nói ra tên thật của nó, tới đây là chấm dứt vụ so tài. (Nếu nói lão cay cú vì thua thì việc quái gì phải nói tên thằng King ra như đã hứa, vì trước sau gì cũng chết, chả ích lợi gì)

Nhưng chuyện Ne đi đánh nhau với King đâu có đơn giản vậy, mục đích chính của lão là tiêu diệt King, đây giống như là 1 cuộc chiến sống còn giữa người và kiến (dẹp cái tư tưởng cao quý gì của King nhé 8-x), mà chiến tranh thì làm gì có quân tử hay tiểu nhân (:|.
 
Thằng có thực lực thì ko phải rác rưởi, ví như đám hunter tấn công lâu đài đều được đám kiến tôn trọng nói chuyện bình đẳng. Yupi đã phải thừa nhận điều đó. Điều này thì khác gì Hisoka khi đại khai sát giới đâu, vậy tức là lúc đấy lũ kia cũng là lũ heo, bò, gà, chó à :))
Mạnh được yếu thua, đó là chân lý.
Tuy nhiên không có chuyện quy chụp tất cả những cá thể không phải "thiên tài" là đáng chết với cái lý do nhảm nhí rằng là "rác rưởi". Chết vì yếu hơn không bao giờ đồng nghĩa với đáng chết hay rác rưởi.Con người giết heo giết chó không hề lấy lý do rác rưởi ra làm bình phong, ông có như vậy ko ?
Tôi bắt đầu thấy rõ quan điểm rất tiêu cực về cuộc đời của ông, vậy thì xin nói thế này, thề rằng không hề có ý xúc phạm gì nhé.
Ông có quyền tự coi bản thân là rác rưởi là đáng chết theo đúng cái lý thuyết của ông, đã đáng chết thì đi tự sát đi cho rồi, mắc gì ở đây bắt người khác nhận mình là thứ như vậy và cũng đáng chết giống ông :|Ông có quyền coi Netero là chơi bẩn thỉu vậy sao không vác đơn lên quốc hội kêu bỏ tên đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Trỗi vì toàn mấy tay đánh không lại thì chơi bom. Nhìn rộng ra 1 chút đi chứ cách nhìn đời như ông thiển cận quá.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ này mà vẫn còn bảo Ne hèn ??? đúng là cũng có 1 phần Ne muốn so tài với King, và Ne đã chấp nhận thua khi nói ra tên thật của nó, tới đây là chấm dứt vụ so tài. (Nếu nói lão cay cú vì thua thì việc quái gì phải nói tên thằng King ra như đã hứa, vì trước sau gì cũng chết, chả ích lợi gì)

Nhưng chuyện Ne đi đánh nhau với King đâu có đơn giản vậy, mục đích chính của lão là tiêu diệt King, đây giống như là 1 cuộc chiến sống còn giữa người và kiến (dẹp cái tư tưởng cao quý gì của King nhé 8-x), mà chiến tranh thì làm gì có quân tử hay tiểu nhân (:|.

Hèn thì vẫn cứ là hèn thôi, giải thích thì cũng có nhiều người nói rồi, trong cuộc đấu 1 chọi 1 mà mang bomb ra chơi thì ko hèn cũng là quá hèn :-"

2 cao thủ giao đấu thì không gian bên ngoài xem như hư vô, trước mắt chỉ có kẻ thù, 1 là sống, 2 là chết. Và chết trên sa trường chính là vinh dự của 1 võ sĩ và họ hoàn toàn có thể nở nụ cười mãn nguyện như thế. 1 võ sĩ chân chính như Netero với bao nhiêu năm luyện quyền, lại chết vì chính hành động bỉ ổi của mình. Nói toạc móng bò ra, Netero mất hết fan từ lâu rồi, kể cả những gì lão thể hiện vượt quá khả năng của loài người.

Xin hỏi đã nói tên nghĩa là chấm dứt vụ so tài, vậy mang bomb ra chơi làm gì thế, cái đấy ko gọi là bỉ ổi :-/? Lúc đấy là đại diện cho loài người chơi bomb liều chết à? Nguỵ biện vcl ra, thế sao ko chơi từ đầu đi mà đợi đến khi ko còn khả năng gì mới mang ra chơi :-". Cùng 1 vấn đề nó có 2 cách nhìn, nếu ngay ùừ đầu Netero chơi bomb thì người ta đã ca tụng ko hết rồi :-". Tương tự khi Pitou cắt tay Kaito, thằng Gon gồng khí lên ai nói nó ngu, ai nói nó thông minh? Killua phang nó ai dám nói Killua khôn, ai nói nó ngu? Kaito bảo Killua hành động đúng, ai dám bảo lời đó của Kaito là đúng, ai dám bảo là sai?

Trong 1 vấn đề, đâu phải cứ nhìn thế là nó là thế :-/, việc 1 thằng hội trưởng thủ lãnh loài người đánh ko lại thì thà chết như 1 samurai rút dao tự sát hoặc chí ít cũng tự sát kiểu gì coi được, đánh bomb cùng chết với kẻ thù thế này nó hèn không thể tưởng tượng nổi, "tao ko thắng được mày thì mày cũng phải chết", khác quái gì 2 thằng đánh võ nhau thằng Netero thua sắp chết đến nơi móc súng ra bắn thằng King?
 
Tôi không hề áp đặt suy nghĩ gì mà tôi chửi cậu ngu vì bài của cậu và bài của tôi cơ bản không mâu thuẫn nhau mà cậu cố gắng làm cho nó mâu thuẫn hay nói cách khác cậu:
Ngu vì bản thân viết cái gì còn không biết.
Ngu vì đọc không hiểu cái quái gì cũng bày đặt quote bài.

Thế ra vẫn chưa hiểu người ta chửi mình ngu chỗ nào mà đã giãy đành đạch lên rồi à :-o
Quan điểm của tôi là khi còn tranh luận thì tuyệt đối không được xỉ nhục đối phương vì như thế là chứng tỏ mình đuối lý, nhưng ở đây tôi chưa hề tranh luận với cậu bất kì điều gì, tôi chỉ đơn giản thấy có thằng thiếu khả năng đọc hiểu thì chửi thẳng vào mặt nó mà thôi.

thế ai quote bài cậu là cậu có quyền chữi à.thế cậu hiểu tôi đang nói cái gì về cậu không.Sao cái giống của cậu hung hãn đến thế cứ thích cắn bậy bạ à:-o.Ai giãy đành đạch thế:-óao cậu cứ thích tự sướng với những gì cậu nghĩ thế nhỉ.đơn thuần chỉ là 1 bài viết bàn luận về truyện mà cái thái độ của cậu thật vl.như con đàn bà:|

Dù sao thì cũng xin cạch không dám reply bài của cậu nữa.bàn luận với mọi người vậy:-*nguy hiểm quá khi gặp....:(vào diễn đàn để bàn luận bộ truyện mình yêu thích mà gặp nhiều thằng thích chứng tỏ mình khiếp ấy.éo biết hơn nhau được cái gì:))
 
Giờ này mà vẫn còn bảo Ne hèn ??? đúng là cũng có 1 phần Ne muốn so tài với King, và Ne đã chấp nhận thua khi nói ra tên thật của nó, tới đây là chấm dứt vụ so tài. (Nếu nói lão cay cú vì thua thì việc quái gì phải nói tên thằng King ra như đã hứa, vì trước sau gì cũng chết, chả ích lợi gì)

Nhưng chuyện Ne đi đánh nhau với King đâu có đơn giản vậy, mục đích chính của lão là tiêu diệt King, đây giống như là 1 cuộc chiến sống còn giữa người và kiến (dẹp cái tư tưởng cao quý gì của King nhé 8-x), mà chiến tranh thì làm gì có quân tử hay tiểu nhân (:|.

Hèn thì vẫn cứ là hèn thôi, giải thích thì cũng có nhiều người nói rồi, trong cuộc đấu 1 chọi 1 mà mang bomb ra chơi thì ko hèn cũng là quá hèn :-"

2 cao thủ giao đấu thì không gian bên ngoài xem như hư vô, trước mắt chỉ có kẻ thù, 1 là sống, 2 là chết. Và chết trên sa trường chính là vinh dự của 1 võ sĩ và họ hoàn toàn có thể nở nụ cười mãn nguyện như thế. 1 võ sĩ chân chính như Netero với bao nhiêu năm luyện quyền, lại chết vì chính hành động bỉ ổi của mình. Nói toạc móng bò ra, Netero mất hết fan từ lâu rồi, kể cả những gì lão thể hiện vượt quá khả năng của loài người.

Xin hỏi đã nói tên nghĩa là chấm dứt vụ so tài, vậy mang bomb ra chơi làm gì thế, cái đấy ko gọi là bỉ ổi :-/? Lúc đấy là đại diện cho loài người chơi bomb liều chết à? Nguỵ biện vcl ra, thế sao ko chơi từ đầu đi mà đợi đến khi ko còn khả năng gì mới mang ra chơi :-". Cùng 1 vấn đề nó có 2 cách nhìn, nếu ngay ùừ đầu Netero chơi bomb thì người ta đã ca tụng ko hết rồi :-". Tương tự khi Pitou cắt tay Kaito, thằng Gon gồng khí lên ai nói nó ngu, ai nói nó thông minh? Killua phang nó ai dám nói Killua khôn, ai nói nó ngu? Kaito bảo Killua hành động đúng, ai dám bảo lời đó của Kaito là đúng, ai dám bảo là sai?

Trong 1 vấn đề, đâu phải cứ nhìn thế là nó là thế :-/, việc 1 thằng hội trưởng thủ lãnh loài người đánh ko lại thì thà chết như 1 samurai rút dao tự sát hoặc chí ít cũng tự sát kiểu gì coi được, đánh bomb cùng chết với kẻ thù thế này nó hèn không thể tưởng tượng nổi, "tao ko thắng được mày thì mày cũng phải chết", khác quái gì 2 thằng đánh võ nhau thằng Netero thua sắp chết đến nơi móc súng ra bắn thằng King?
 
thế ai quote bài cậu là cậu có quyền chữi à.thế cậu hiểu tôi đang nói cái gì về cậu không.Sao cái giống của cậu hung hãn đến thế cứ thích cắn bậy bạ à:-o.Ai giãy đành đạch thế:-óao cậu cứ thích tự sướng với những gì cậu nghĩ thế nhỉ.đơn thuần chỉ là 1 bài viết bàn luận về truyện mà cái thái độ của cậu thật vl.như con đàn bà:|

Dù sao thì cũng xin cạch không dám reply bài của cậu nữa.bàn luận với mọi người vậy:-*nguy hiểm quá khi gặp....:(vào diễn đàn để bàn luận bộ truyện mình yêu thích mà gặp nhiều thằng thích chứng tỏ mình khiếp ấy.éo biết hơn nhau được cái gì:))
Tôi chỉ biết khi tôi nói 2 X 3 = 6 mà có 1 thằng ngu vào quote lại nói 3 X 2 mới đúng thì thằng đấy đáng phải chửi. Ví dụ đơn giản nhất rồi đấy, không hiểu nữa thì thôi vào viện khám não đi chứ ở đây làm cái gì nữa.
Thằng quote bài không có gì phải chửi
Thằng cãi nhau với mình thì không được chửi
Nhưng thằng chen ngang và có vấn đề đọc hiểu thì phải chửi cho nó khôn ra. Nên nhớ tôi đã giải thích cho cậu trước, trường hợp quá ngu không thể tiếp thu thì mới nhấn vào cái tag spoil để mà ăn chửi, thế là lịch sự hết mức có thể rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi chỉ biết khi tôi nói 2 X 3 = 6 mà có 1 thằng ngu vào quote lại nói 3 X 2 mới đúng thì thằng đấy đáng phải chửi. Ví dụ đơn giản nhất rồi đấy, không hiểu nữa thì thôi vào viện khám não đi chứ ở đây làm cái gì nữa.

Các chú đừng cãi nhau vs con Lezard, nó immune to tri thức rồi :))
 
Tôi chỉ biết khi tôi nói 2 X 3 = 6 mà có 1 thằng ngu vào quote lại nói 3 X 2 mới đúng thì thằng đấy đáng phải chửi. Ví dụ đơn giản nhất rồi đấy, không hiểu nữa thì thôi vào viện khám não đi chứ ở đây làm cái gì nữa.
Thằng quote bài không có gì phải chửi
Thằng cãi nhau với mình thì không được chửi
Nhưng thằng chen ngang và có vấn đề đọc hiểu thì phải chửi cho nó khôn ra. Nên nhớ tôi đã giải thích cho cậu trước, trường hợp quá ngu không thể tiếp thu thì mới nhấn vào cái tag spoil để mà ăn chửi, thế là lịch sự hết mức có thể rồi.

tôi chỉ muốn giải thích cho cậu đừng có lấy cái kiểu suy nghỉ của con người rồi áp đặt lên King:))tại sao cậu cứ phải bắt nó suy nghĩ như con người bằng cái việc đáng chết hay không.Cậu có hiểu hết được King không mà phát biểu đúng rồi:|cái loại cậu mở miêng ra chữ ngu đi trước câu chữ theo sau thì chắc trong đầu cậu cũng chứa đầy nó thôi.hung hãn với bất cứ ai bàn luận về bài viết của mình.:-"Giao lưu kết bạn trong 4room là 9.còn loại đàn bà như cậu thì té đi.chả biết hiện tại não thằng nào có vấn đề mà cứ lồng lộn lên.tôi dù có viết bài hay gì thì lời văn cũng cẩn thận vì chả muốn mích lòng ai cảb-)have fun
.
___________Auto Merge________________

.
Các chú đừng cãi nhau vs con Lezard, nó immune to tri thức rồi :))

Thì "lời nói không mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".Tớ chỉ bàn luận xung quanh 1 vấn đề bình thường về King.nhưng chả hiểu sao 1 số người thích thể hiện cái lớn lao trong topic này để lên lớp người khác.type bài 1 cách hổ báo vô cùng.Nói chuyện 1 cách bình thường lịch sự thì chả việc gì để phải nói đến.Chả biết việc thể hiện đấy được mọi người tôn trọng hay phỉ vào mặt.
 
Nhờ có lão Mphò mà lần nào topic Hunter X cũng thành nơi train lv :)).
 
Còn quan điểm thứ 2 mình hỏi Lezard 1 câu nhé.có bao giờ bạn giết 1 con vật,con gì cũng được nhé.cậu có nghĩ nó đáng chết không??lúc đấy cái quan điểm chính nghĩa không thể nào mang ra nói được hay đơn thuần chỉ là 1 hành động nhất thời.việc King giết người ở đây cũng như việc chúng ta mổ xẻ gà,vịt thôi.vì không cùng đẳng cấp và giống loài.câu đừng nên đặt cao loài người quá,hãy tự suy nghĩ xem đến 1 ngày nào đó khi phải đối đầu với 1 giống loài mạnh hơn mình,vượt trội hơn mình về tư chất lúc đấy bạn sẽ rút lại những gì mình nói thôi
Đây nhé bài cậu đây nhé. Nói lại lần chót thôi :-<

Câu hỏi của cậu khi tôi nói chuyện với M4 trả lời bao nhiêu lần rồi? Khi giết con vật tiến hóa thấp hơn không ai rảnh mà quy cho nó cái tội đáng chết, đơn giản đó là mạnh được yếu thua.

Vậy cái câu bôi đen câu nêu lên có nghĩa là gì...Là cũng như con người king giết người không cần phải có lý do Ngược lại,cũng như con vật,những người bị king giết không đáng chết. Con người chết vì khả năng sinh tồn thấp hơn king.

Vậy hãy đọc lại 3 vế A B C mà cậu cố tình không hiểu đấy.
A: King chỉ giết những người đáng chết
B: Thế nào là đáng chết? Mạnh được yếu thua thôi
C: bài của cậu.
Ví dụ động vật của C thực ra là chứng minh cho những gì tôi nói ở B, nhưng cậu lại quote lại với mục đích làm cho C >< B
Vì thế tôi nói cậu mâu thuẫn. Hay nói cách khác đấy là cái tôi gọi là 3X2 khác 2X3.
Nếu như cậu chịu đọc và hiểu thì đâu khiến cậu nhấn vào spoil để rồi nghe chửi là ngu nhỉ?
@Gilgamesh lần trước chém gió bật tường bị tao dùng câu đấy quăng vào mặt nhục tới tận giờ à :-s Thế tại sao mày không dùng lý lẽ chứng minh là tao sai đi. Len lén cắn trộm 1 câu trong khi thậm chí người ta cãi nhau chuyện gì mày cũng không biết, thật là có liêm sĩ quá đó mà =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Heal the world thôi các bạn. I love peace :X
Ko cẩn thận là topic này lại rest in peace mất :|
 
Con vật nào ko có ý thức? Thử cho nó 1 dao coi nó có rống lên ko? Thử chọc tức nó coi nó có nổi giận không? Đồng loại nó chết nó cò buồn bã không? Người và kiến ko cùng loài thì chuyện tàn sát nhau chẳng có gì là lạ cả.

Cái đó ko phải ý thức mà là bản năng .
 
Phạm trù ý thức.

-Ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào những tổ chức vật chất tổ chức cao như bộ não loài người. Những tổ chức vật chất cao cấp đó là cơ quan phản ánh, song chỉ có riêng chúng thôi chưa đủ tạo nên ý thức. Không có sự tác động của thế giới vật chất trực tiếp hay gián tiếp lên các tổ chức vật chất đó thì hoạt động ý thức không thể xảy ra.

Xét ra thì con người và kiến chimera mới đều là sinh vật có tư duy cao cấp, có phản ánh cao cấp khi chịu tác động của thế giới khác quan, và do vậy, đều có ý thức.
Có điều, vì là chủng loài sinh vật khác hăn nhau, cấu trúc và quan niệm của ý thức có thể sẽ khác.
 
@Gilgamesh lần trước chém gió bật tường bị tao dùng câu đấy quăng vào mặt nhục tới tận giờ à :-s Thế tại sao mày không dùng lý lẽ chứng minh là tao sai đi. Len lén cắn trộm 1 câu trong khi thậm chí người ta cãi nhau chuyện gì mày cũng không biết, thật là có liêm sĩ quá đó mà =))

Muốn nói chuyện với ai thì phải dùng ngôn ngữ người đó.

Nên nói với chó như mày tao phải dùng ngôn ngữ của mày là đúng rồi :))

Còn dạng mày tao gặp thì tao chỉ chửi chứ *** mất thời gian tranh luận làm gì với cái thằng không lý lẽ như mày cho mất thời gian, phải nói rõ không mày lại tưởng mày sủa hay quá không ai cãi lại được :))

Còn tao khuyên người khác đừng cãi mày làm gì, mày nói gì mà chẳng vô nghĩa, cần gì biết nội dung của mày thế nào :))
 
Đề nghị ko dùng ngôn ngữ bỉ ổi hoặc các dạng ngôn ngữ khác thấp hơn ngôn ngữ văn minh để dùng trong topic này, khẻo không topic sẽ bị mod/admin dùng dây xích ngon giữa cho vào trạng thái "tuyệt" luôn.
 
Đây là bài đầu tiên cùa mày khi gây war đấy Gilgamesh
Thế theo mày đưa tay cho chặt và đưa người cho đấm vào thì cái nào sợ hơn.

Ngu mà cứ thích nói kiểu hiền triết
Khi trong điều kiện đang là đứng yên cho hệ cường hóa đánh thì phát biểu này rất là "thông minh".
Và cách nói chuyện cũng rất là "tư cách".
Đấy là chúng ta lật lại thù oán xem thằng nào bố láo trước đấy ;))
Còn chuyện nói năng vô học không có lý lẽ thì thôi tao chịu mày rồi, như đã nói, khi là người trực tiếp tranh luận thì tao ko bao giờ chửi, chỉ chửi những thằng không có lý lẽ thích nói leo thôi.
Rõ ràng quan điểm của tao với M4 va nhau bốp chát nhưng không hề buông lời xỉ vả nhau, vì người ta nói chuyện bằng lý lẽ, còn thứ như mày mỗi lần đuối lý là văng tục, rất là uổng tiền ba mẹ nuôi ăn học.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hèn thì vẫn cứ là hèn thôi, giải thích thì cũng có nhiều người nói rồi, trong cuộc đấu 1 chọi 1 mà mang bomb ra chơi thì ko hèn cũng là quá hèn :-"

2 cao thủ giao đấu thì không gian bên ngoài xem như hư vô, trước mắt chỉ có kẻ thù, 1 là sống, 2 là chết. Và chết trên sa trường chính là vinh dự của 1 võ sĩ và họ hoàn toàn có thể nở nụ cười mãn nguyện như thế. 1 võ sĩ chân chính như Netero với bao nhiêu năm luyện quyền, lại chết vì chính hành động bỉ ổi của mình. Nói toạc móng bò ra, Netero mất hết fan từ lâu rồi, kể cả những gì lão thể hiện vượt quá khả năng của loài người.

Xin hỏi đã nói tên nghĩa là chấm dứt vụ so tài, vậy mang bomb ra chơi làm gì thế, cái đấy ko gọi là bỉ ổi :-/? Lúc đấy là đại diện cho loài người chơi bomb liều chết à? Nguỵ biện vcl ra, thế sao ko chơi từ đầu đi mà đợi đến khi ko còn khả năng gì mới mang ra chơi :-". Cùng 1 vấn đề nó có 2 cách nhìn, nếu ngay ùừ đầu Netero chơi bomb thì người ta đã ca tụng ko hết rồi :-". Tương tự khi Pitou cắt tay Kaito, thằng Gon gồng khí lên ai nói nó ngu, ai nói nó thông minh? Killua phang nó ai dám nói Killua khôn, ai nói nó ngu? Kaito bảo Killua hành động đúng, ai dám bảo lời đó của Kaito là đúng, ai dám bảo là sai?

Trong 1 vấn đề, đâu phải cứ nhìn thế là nó là thế :-/, việc 1 thằng hội trưởng thủ lãnh loài người đánh ko lại thì thà chết như 1 samurai rút dao tự sát hoặc chí ít cũng tự sát kiểu gì coi được, đánh bomb cùng chết với kẻ thù thế này nó hèn không thể tưởng tượng nổi, "tao ko thắng được mày thì mày cũng phải chết", khác quái gì 2 thằng đánh võ nhau thằng Netero thua sắp chết đến nơi móc súng ra bắn thằng King?
-Nhiệm vụ của Ne là tiêu diệt King.

-Ne lúc đầu chưa biết rõ thực lực của King, thấy King mạnh nên mới muốn so tài.

-King ko thèm đánh trả, Ne mới nghĩ ra trò "nếu mày thắng tao thì tao sẽ nói tên của mày cho mày biết".

-King thắng và Ne nói ra tên của King.

-Ne thực hiện nốt nhiệm vụ.

Còn bảo sao lúc đầu ko cho nổ bom liền đi ? bộ Ne bị ngu à :-o ? lúc đầu ai cũng thấy là ổng rất tự tin vào sức mạnh của mình thì mắc gì phải thí mạng ? Còn cái lý lẽ kia càng buồn cười hơn, đã nói đây là cuộc chiến sinh tồn giữa người và kiến rồi mà kêu đánh theo kiểu quân tử, nói kiểu đó thì người VN mình cũng hèn quá rồi, lúc đánh nhau với địch dek chịu dàn trận ra mà đánh tay đôi, suốt ngày núp núp tỉa tỉa, chốn chui dưới hầm, rồi còn ôm bom 3 càng chống tăng, tự thiêu mình nhảy vào kho đạn của địch nữa ... yếu mà dek chịu thua, dek chịu chết toàn chơi trò hèn hạ :-"
 
Chuyện Netero thì mình chỉ nói 1 câu: Netero tới giết king với tư cách là 1 hunter không phải 1 samurai và khi chết thì có thể coi là Netero đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chết trong khi làm nhiệm vụ thì chẳng có gì phải xấu hổ nếu không muốn nói là vinh quang vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về quan điểm sống có vẻ như Netero khá giống Ryodan, máu ăn thua nhưng nhiệm vụ và tổ chức luôn là ưu tiên hàng đầu.
 
Dkm các bác chửi nhau tay đôi thì vào profiles mà chửi chứ muốn mod lock cai topic này sao ?
Chap mới đã ra lò rồi mà đếch bác nào bàn luận cả , thế các bác thích Hunter hay vào đây chứng tỏ mình hiểu biết ? cho dù đếch ông nào chịu nhường ông nào cả :|
 
Back
Top