[One Piece] 24th FC: Shanks - "I've come to end this war!!!"

Ignore được rồi, tuyệt vời quá :x
Tiếp tục mạch câu chuyện nào các bác.

Vấn đề lo nhất hiện nay là Oda sẽ xử lý như thế nào lúc Luffy tỉnh dậy? Nhăn răng ra cười rồi một lúc sau nước mắt lại chảy ròng ròng, hay là trầm cảm 1 thời gian cho đến khi gặp lại các bạn đi du học về? :(
 
Cho Luffy trưởng thành lên một chút cũng tốt, tưng tửng hoài sợ vô New World sống không nổi :(
 
tất nhiên là khi tỉnh dậy thì Luffy sẽ 1 mực đòi đi tìm BB để tính sổ và sẽ được mọi người khuyên;))
 
Luffy tỉnh dậy, Shanks cản và nói cho luffy 1 bí mật: " Ace still can be saved ", thế là luffy đi cứu ace xong mới đi tìm crew :> yeah \m/
 
Đúng là khó đoán thật, trước giờ Luffy ra tay thường là có mục đích cụ thể: cứu, bảo vệ , giúp đỡ ..v..v.. Còn bây giờ bảo Luffy "trả thù" nghe hơi kì cục .. nhưng chả lẽ để thằng Akainu tí tởn như thế :((

Nhưng gì thì gì chứ nói Luffy trầm cảm thì cũng giống như nói Boa là ... trap :))
 
dự đoán sau vụ shock cực nặng này luffy sau tỉnh dậy bị mất trí nhớ => làm cách nào đó tìm lại Crew cũ hồi phục trí nhớ( shanks hay tàn dư WB crew giúp ;))) , trong khoảng thời gian này thành phế nhân , sau khi phục hồi có Gear mới \m/
bịa vui thôi , đừng chọi tạ :'>
 
Sen cứ tụ haki vào nắm đấm như WB tụ haki vào đao rồi thỉnh thoảng bắn 1 phát cũng được
Tưởng đấy là Chấn động vào đao :-w

Luffy khi nghĩ rằng Mr.2 chết cũng rất đau khổ đấy, tưởng tượng cảnh đó sang cảnh khi tỉnh dậy, chứ trả thù thì hơi quá.. Mong là Shanks khuyên giải 1 tý là ok :-?
 
Đúng là hơi khó ghép Luffy vào hoàn cảnh trả thù :-? Nhưng mình nghĩ Luffy sẽ vẫn k gặp đc Shanks đâu, Shanks sẽ giải quyết cuộc chiến rồi lại biến mất để lại mũ rơm cho Luffy ...
 
Luffy trả thù. Chịu, ko nghĩ được hình ảnh này =)). Nếu nói là mất trí (tạm thời) thì có vẻ hay hơn, và rồi hồi phục khi gặp Shanks và được đưa cái mũ ;)), cũng có thể Shanks gặp SH tại chỗ ông già kia, đưa cái mũ cho bọn nó rồi khi gặp lại crew đưa cái mũ thì Luffy tỉnh cơn mê :))
 
Tưởng đấy là Chấn động vào đao :-w

Luffy khi nghĩ rằng Mr.2 chết cũng rất đau khổ đấy, tưởng tượng cảnh đó sang cảnh khi tỉnh dậy, chứ trả thù thì hơi quá.. Mong là Shanks khuyên giải 1 tý là ok :-?

Luffy nằm liệt giường cũng phải 1 tuần chứ không ít , nếu Kuma đến thì chắc 2 ngày là khỏi:))
mình nghĩ người khuyên Luffy không phải là Shanks mà là 1 người khác;))
 
Luffy khi nghĩ rằng Mr.2 chết cũng rất đau khổ đấy, tưởng tượng cảnh đó sang cảnh khi tỉnh dậy, chứ trả thù thì hơi quá.. Mong là Shanks khuyên giải 1 tý là ok
vụ luffy tỉnh dậy sẽ thế nào còn phải xem xét mạch truyện diễn biến thế nào đã chứ nếu đoán được thì còn gì là oda :-j
tùy trình thôi
mà vẫn không biết cây kiếm của shanks
bơm haki vào mạnh thế sao
magma mà vẫn không làm nó chảy
có lẽ haki mạnh động vào -> logia mất tác dụng nên ko còn magma-> kiém ko chảy :>
 
Luffy nằm liệt giường cũng phải 1 tuần chứ không ít , nếu Kuma đến thì chắc 2 ngày là khỏi:))
mình nghĩ người khuyên Luffy không phải là Shanks mà là 1 người khác;))

Boa chăng =)) power of love :x

P/s: đệch mịa... thì ra k phải chỉ có 1 con ruồi :-w
 
Shanks tập trung haki vào kiếm để đỡ chiêu của Akainu thì phải;))
 
Với lại kiếm của Shank mà, chắc cũng phải là đồ xịn đó :-?
 
Mấy bác hải quân kháo nhau là haki mà
Chiêu vụt ra chấn động cơ :))

Shanks cũng như WB đỡ đòn của Akainu đơn giản thế cơ mà :-j
 
^
Là chiêu nào nhỉ :-?

À, nhắc mới nhớ, cái nấm đấm nham thạch khủng bố của Akainu mà bố già WB thổi một cái tắt ngúm, năng lực gì thế nhỉ :o
 
^
Là chiêu nào nhỉ :-?

À, nhắc mới nhớ, cái nấm đấm nham thạch khủng bố của Akainu mà bố già WB thổi một cái tắt ngúm, năng lực gì thế nhỉ :o

cái chiêu vụt của WB ngay khi vừa tấn công vào quảng trường đó :>
 
Có lẽ là tự lực thổi của WB làm tắt cả Magma (Sau khi vào tảng băng chắc nhiệt độ cũng giảm nhiều..)
 
Back
Top