Little Big Soldier (Đại Binh Tiểu Tướng) 2010[Thành Long]

  • Thread starter Thread starter MyL0v3
  • Ngày gửi Ngày gửi
mình này kết thúc hơi kỳ cả tập phim tui chỉ cười đc 1 đoạn thằng hoàng tử dủng nỏ bắn thằng lính nước lương, 1 mũi tên gục 2 thằng buồn cười ko tả đc =)) lại cái mặt ngu ngu ko hiu tại sao của thằng đầu trọc đúng là tức cười
 
phim hay, hay hay :D. cái kết tuy có cái bi nhưng ko có cái lụy
 
^ tại sao ko có lụy trong đó? "Cha, con không còn cách nào nối dõi tông đường cho nhà ta rồi" câu này tính hệ lụy cao này :D
 
hằng con con đó cuối film xuất hiện mặc áo lính nhà Tần kêu TL chạy mau đi đó thôi đoán xem thằng ăn xin đó là ai
Chẳng lẽ là Tần Doanh Chính :-o
 
cho mình hỏi film này với Spy Next Dỏo liệu có bản HD ko nhỉ?
 
Bao giờ có sub bản Director's cut nhỉ=((
 
phim hay tuy đánh ko nhiều nhưng coi ghiền hơn cả 14blade của chú đơn nhiều ............
Mình thấy phim vui mà cái vui này ko quá lố và cũng ko cố gắng lấy nụ cười từ người xem mà nụ cười cảm thấy nhân vật rất dễ thương nhìn vui vui sao ấy ..........đối với mình đây là 1 phim ko chê đc hay
 
down về cả mấy ngày mà hum nay mới coi xong, film đúng hài, đoạn thằng kia cần cái búa chặt cây nỏ, mới khúc bắn nỏ mà 2 thằng bật ngửa ra đằng sau, hài vô đối. Công nhận film hay
 
Phim công nhận hay mặc dầu vừa vào thì hơi chán 1 chút nhưng cũng vẫn xem thì thấy càng lúc càng hay xem đến 1h21' thì thấy còn có 10' nên ko nghĩ TL sẽ chết nhưng kết cục lại rất bi thảm nhưng suy cho cùng thì kết cục đó cũng đúng, cuối cùng thì tên nhãi nhép đã có đóng góp lần đầu tiên cũng là cuối cùng cho nước nhà, hành động thả đại tướng quân nước địch + thêm câu nói " Lại ko còn gì, nhưng thế cũng tốt " của tên nhãi nhép làm người ta phải suy nghĩ nhiều.
 
Phim công nhận hay mặc dầu vừa vào thì hơi chán 1 chút nhưng cũng vẫn xem thì thấy càng lúc càng hay xem đến 1h21' thì thấy còn có 10' nên ko nghĩ TL sẽ chết nhưng kết cục lại rất bi thảm nhưng suy cho cùng thì kết cục đó cũng đúng, cuối cùng thì tên nhãi nhép đã có đóng góp lần đầu tiên cũng là cuối cùng cho nước nhà, hành động thả đại tướng quân nước địch + thêm câu nói " Lại ko còn gì, nhưng thế cũng tốt " của tên nhãi nhép làm người ta phải suy nghĩ nhiều.

Đừng xì poi bạn ơi, để cho những ai chưa xem thì có dịp xem chứ xì poi mất hứng lắm.

Phim giá trị nhân văn cao lấy bối cảnh thời buổi chiến tranh loạn lạc để nhấn mạnh giá trị của tình người, xem xong phim này ít ra ta vẫn có một chút niềm tin vào câu "Vẫn còn người tốt trong xã hội này" và nhìn lạc quan hơn vào cuộc sống.

Đây là bộ phim thứ 2 sau bộ phim "đại náo ở Shinjuku" mình coi thật sự ấn tượng bởi diễn xuất của Thành Long. Có vẻ như anh đã tìm ra đúng "Style" của mình ở thể loại tâm lý bi hài này hay hơn là võ thuật đơn thuần, hi vọng sắp tới anh sẽ còn đóng nhiều phim khác thuộc thể loại tâm lý này. :D
 
cái này mai mốt có bản m720 ko nhỉ các bro, phim Asia này chắc ko có quá
 
chắc sẽ có đấy :D
trong film ko ít lần Nhãi nhép nhắc đến ruộng vườn, đến lời của cha, hình ảnh cánh đồng hoa cúc vàng rực thật đẹp và trên cánh đông đó xuất hiện đứa trẻ giương cung bắn Nhãi Nhép trong cơn mơ đầy nét ẩn dụ.Phim hay mà nhiều ý nghĩa nữa :-*
 
có ai biết bài mà đứa con gái nó hát hok, ở đoạn uống rượu ở nhà hoang là 1 với đoạn cuối khi chèo thuyền ấy :|
 
có ai biết bài mà đứa con gái nó hát hok, ở đoạn uống rượu ở nhà hoang là 1 với đoạn cuối khi chèo thuyền ấy :|

uh, mình cũng tìm hoài mà ko thấy, hay có giúp gấp, bài đấy nghe hay wá :D
 
Trong phim này có bảy đệ tử của Thành Long đóng nữa (tân thất tiểu phúc) , sáu người vào vai xác chết :)) , còn một người là vào vai nữ tướng của một dị tộc .
 
chắc là thằng Tam Lang ko may mắn ở đầu phim là 1 trong những thằng đệ tử của thành long :D
 
Phim công nhận hay mặc dầu vừa vào thì hơi chán 1 chút nhưng cũng vẫn xem thì thấy càng lúc càng hay xem đến 1h21' thì thấy còn có 10' nên ko nghĩ TL sẽ chết nhưng kết cục lại rất bi thảm nhưng suy cho cùng thì kết cục đó cũng đúng, cuối cùng thì tên nhãi nhép đã có đóng góp lần đầu tiên cũng là cuối cùng cho nước nhà, hành động thả đại tướng quân nước địch + thêm câu nói " Lại ko còn gì, nhưng thế cũng tốt " của tên nhãi nhép làm người ta phải suy nghĩ nhiều.

Đề nghị cậu bỏ tag spoil dùm , lần sau đừng làm thế , chỉ vì cậu mà 1 phần mình coi phim mất hay đấy [-X
 
Nhớ thời chiến quốc làm j` có nước Lương nhỉ? :(
 
- Trong phim thì nước Vệ đầu hàng quân Tần, còn trong sử thì là nước Tề đầu hàng quân Tần :| ........ Tính ra nước Vệ là nước Tề à :| ....... Vậy có khi nào nước Vệ và nước Lương chỉ là hai nước nhỏ bé, không đáng kể tên trong 6 nước lúc đó :-s ..........
 
Back
Top