thanhycung
Youtube Master Race
- 28/2/08
- 33
- 0
thật sự củng không hiểu sao mình lại làm như thế chuyện lạ vầy:
mình và mấy đứa bạn chơi thân cùng với nhau,riêng mình với nó học chung từ hồi cấp 2 lên cấp 3 thì ít nói chuyện đê.đi học đại học thì lại càng ít thi thoảng thì lại hay nt nói chuyện bậy bạ với nó.tính mình trẻ con mà.tự dưng hôm này mình cá với 1 thằng trong nhóm là mình tán được nó thì nó sẽ bao mình 1 chầu,hứng lên mình cá với hắn ( vì mình nghĩ chắc sẽ thắng) thế rồi mình gọi cho nó kiu rằng làm người yêu mình vài ngày đê mình có nói lý do với nó vì sao lại như thế.nó không nói j 1 hồi dài rồi kiu bằng 1 giọng rất khác. cho mình suy nghĩ đả
vậy là sao các bạn phải chăng có ấy tưởng thật và mình đùa hơi quá.giờ mình không biết sao để gọi lại đây.mình củng nghĩ vui vui là cố ấy sẽ đồng ý ngay..không biết là sao hay mình nghĩ nhiều quá.hay mình đùa hơi quá.giờ muốn sữa sai mà không biết làm sao
mình và mấy đứa bạn chơi thân cùng với nhau,riêng mình với nó học chung từ hồi cấp 2 lên cấp 3 thì ít nói chuyện đê.đi học đại học thì lại càng ít thi thoảng thì lại hay nt nói chuyện bậy bạ với nó.tính mình trẻ con mà.tự dưng hôm này mình cá với 1 thằng trong nhóm là mình tán được nó thì nó sẽ bao mình 1 chầu,hứng lên mình cá với hắn ( vì mình nghĩ chắc sẽ thắng) thế rồi mình gọi cho nó kiu rằng làm người yêu mình vài ngày đê mình có nói lý do với nó vì sao lại như thế.nó không nói j 1 hồi dài rồi kiu bằng 1 giọng rất khác. cho mình suy nghĩ đả
vậy là sao các bạn phải chăng có ấy tưởng thật và mình đùa hơi quá.giờ mình không biết sao để gọi lại đây.mình củng nghĩ vui vui là cố ấy sẽ đồng ý ngay..không biết là sao hay mình nghĩ nhiều quá.hay mình đùa hơi quá.giờ muốn sữa sai mà không biết làm sao

.........
