[HN] Báo cáo offline 28-3 - Gặp gỡ giao lưu

thực ra để một tuần một lần cũng đc. nhưng nếu 2 tuàn một lần thì sẽ đông hơn. căn bản em còn về quê nữa >:)

Chắc tuần sau nữa mới đi đc mất :))

tuần sau nữa cũng được, còn sau 15/4 là anh đi Lân đần rồi
@Hiếu: ok
 
Cứ nhìn cái mặt chú ý là biết chú ý đi ngthủ rồi :"> !

sao biết tài thế =)) =))

anh em tính luôn chủ đề cho buổi sau nhỉ :D
 
Máy e có mỗi cái chụp dàn máy to của các anh thôi :"> Đã up!
[spoil]
4470755944_84bc8d0671_b.jpg

4469972683_8bff6eec19_b.jpg

4469978361_8eea67a585_b.jpg

4470761142_0dd7440d06_b.jpg

[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
đồ nghề full của anh em đây
cái ảnh này chụp bằng N85 \m/



28032010402.jpg
.
___________Auto Merge________________

.
Sau đây mình xin gửi lại lá thư mà peter đã gửi cho mình để cho mọi người cùng đọc :D Hạnh phúc quá >:)



Hello Tuan,

it was not only nice - it was a great pleasure to meet you and thank you and your friends, thank you. You might be or will become a good, professional photographer because you have the "right eyes" for catching the authentic moments. That's why you were taking the picture of me leaning and waiting for my ... not really but hopefully to come "girl friend". She is an Assistant to a local owner of several very successful companies in minery and renewable energies. I will cooperate with him and have to be careful not to destroy business opportunities if something goes wrong betwenn her and me.

To me that talent of realizing a good motive is more important than the technique incl. camera and other equipment (yours is perfect), that is a gift nobody really can learn. And, frankly, that is what I have and can, that talent is a gift from above (you might call that GOD or nice angels).

Thank you for sending both pictures, I am happy to see my first picture with the young lady I got to know 10 days ago on the ENEREXPO in Hanoi, exhibition of renewable energies. So let's invest our energy in good friends and business to come. As soon as I will be back in Hanoi (about June this year) I will contact you. If I can do something for you (what is you profession/studies - photographic arts??).

Give my best regards to your friends
and thank you once more for the pictures

kindly
Peter
full name: Peter Laborenz
Man. Dir. multi energy GmbH, Berlin
 
Con G11 ... ngại qá X_X

em dịch luôn cái thư kia cho anh em đọc đê. anh sợ anh dịch ko chuẩn mọi ng cười >:)
mình đang thấy rất vui vì đc ông ấy khen >:)
 
That's why you were taking the picture of me leaning and waiting for my ... not really but hopefully to come "girl friend"

sao ko có tấm này hả mấy bác? :p post lên xem lào
 
sao ko có tấm này hả mấy bác? :p post lên xem lào

xem lại nhé ở trên có đấy. mềnh còn ghi rõ là peter and his friend :-w
 
Hê lô tuấn =)
Tôi rất vui, fải nói là rất hân hạnh đựơc gặp bạn. Và tôi muốn cám ơn bạn và các bạn của bạn. Bạn có thể, sẽ trở thành 1 người thợ ảnh tốt, chuyên nghiệp vì bạn có con mắt, khả năng chộp được những khoảnh khắc quý giá. Như lúc bạn chụp tôi lúc đang dựa vào lan can và chờ ... chưa hẳn những hi vọng là bạn gái tôi. Cô ấy là trợ lý của 1 ông chủ của 1 vài công ty lớn về khai khoáng và năng lượng tái sử dụng (:-??).Tôi sẽ hợp tác với ông ấy và sẽ phải cận thận không phá hủy cơ hội làm ăn nếu có chuyện gì không ổn xảy ra giữa tôi và cô ấy.
Với tôi, tài năng nhận ra những chuyển động đẹp quan trọng hơn là kỹ thuật, bao gồm camera và những dụng cụ khác ( camera của bạn rất là hoàn hảo), đấy là năng khiều mà không ai có thể thực sự HỌC được. Thành thật mà nói, đó là cái mà tôi có và có thể làm được, năng khiếu là 1 món quà từ trên trời rơi xuống ( bạn có thể gọi là CHÚA hoặc những thiên thần)
Cám ơn vì đã gửi tôi cả 2 bức ảnh, tôi rất vui khi thấy bức ảnh đầu tiên của tôi với cô gái trẻ tôi quen 10 ngày trước trong ENEREXPO ( hội trợ năng lượng tái sử dụng ) ở Hà Nội. Nên hãy đầu tư năng lượng của chúng ta vào những người bạn tốt, công việc tốt. ( câu này chả dịch được thế nào khác nhé X_X ). Ngay khi tôi trở về hà nội ( khoảng tháng 6 năm nay) tôi sẽ liên lạc với bạn. Nếu tôi có thể làm gì đấy cho bạn ( chuyên ngành của bạn là gì? Chụp ảnh nghệ thuật?).
Gửi lời chào của tôi đến với những người bạn của bạn. (lol =)) )
Và 1 lần nữa cám ơn bạn vì những bức ảnh
Peter
Tên đầy đủ: Peter Laborenz
Dịch sai cũng đừng chưởi em nhé X_X
 
kiu ông ấy gửi cho 1 con D3s làm quà =P~
 
^^
đặt trong "tát" so-zỳ :P

coi tấm ổng lean cái tay ổng rùi :">
ko biết tấm đó có gì đặc biệt với ổng :-?
 
Sao bác Nguyen_Hieu mãi chưa up clip nhỉ :-<
 
em mần gì mà về ai củng nhất trí bình chọn mặt em dê nhất :'>

anh em ở hà nội sẽ đè bẹp anh em miền nam vì vụ clip >:)
ko có con máy nào trong SG quay phim đc \m/
Ta làm clip cho lão tét nhìn cho sướng >:)
lão chỉ có thể quay bằng điện thoại :))
 
Clip đây nha mọi người, sry anh em vì mạng đơ đơ quá đến giờ mới up được :D

http://www.youtube.com/watch?v=deJ6Yc0NiDo

Buổi offline đầu tiên của khu vực HN khá thân tình và cởi mở, mọi người nhanh chóng sắp xếp kế hoạch và thời gian cho các buổi đi chụp chuyên đề đi ^^
 
Quay HD cơ :">
[video]deJ6Yc0NiDo[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
đã update trang nhất >:)
 
Ơ hơ hơ, mọi người có cả Clip lữa cơ á :"> ...
 
box nhiếp ảnh gamevn đại lý phía bắc =))
 
^
đại lý phía bắc hóa ra trong Nam là chánh cung á :">
 
Back
Top