• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

???

Nửa muốn nửa không.Tự nhiên nghĩ tới cảnh quay lại mà ko vui vẻ như xưa thì...

Nếu như cuộc sống thiếu dứt khoát thì cuộc đời bạn chẳng ra đâu vào đâu.

Nếu như đó là trường hợp là "giỡn" thì thôi bạn cứ coi như thật đi, yêu thì yêu nhưng mà ko nghiêm túc thì cứ bỏ cho rồi. Còn như nếu muốn quay lại hãy để thời gian bù đắp lại
 
Ôi, Darka =))

Quay về với em Hoàng Thuỳ Linh đê \m/
 
Ôi, Darka =))

Quay về với em Hoàng Thuỳ Linh đê \m/

:) đúng rồi
Thanks các pác đã giúp...nhưng đã delete số đt,nick yahoo rồi...thì ra cũng chỉ tầm thường như vậy thôi...ko muốn dính dáng nữa.
Tự do và thoải mái :)
 
:) đúng rồi
Thanks các pác đã giúp...nhưng đã delete số đt,nick yahoo rồi...thì ra cũng chỉ tầm thường như vậy thôi...ko muốn dính dáng nữa.
Tự do và thoải mái :)

Ak, cô bé kia tầm thường hay là cậu tầm thường vậy ??
Hôm qua đọc được câu này, đúng ý mình ghê cơ :):
"We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love."
 
Back
Top