Game cũ mà hay Starship Troopers : Terran Ascendancy

  • Thread starter Thread starter tqui22
  • Ngày gửi Ngày gửi
hướng dẫn em chơi map 3 với ! cái map mà vô căn cứ bọ làm gì ấy ? chả hiểu :-?? em lỡ tay bắn nổ cái cửa hang rồi +__+

hình như nó bị lỗi hay sao á :|
bắt đặt bọ rồi, máy bay xuống đưa đi rồi, mà sao cái nhiệm vụ bắt bọ vẫn còn :-??
 
Last edited by a moderator:
Bắt đúng không? Nó hỏi con bọ bay hay con bọ thợ? Lâu quá rồi không nhớ nổi = =. Nếu nhớ không sai thì màn 3 là lần đầu tiên có giáp máy, bắt bọ xong chạy đi yểm trợ cái căn cứ gì đấy có mấy tay engineer thì phải = =.

Trò này chơi cũng hay, vài màn phải thừa nhận nó làm ấn tượng dù cũng không phải xuất sắc gì cho lắm (vụ phải hy sinh một người ở lại để nổ quả bom, lúc đầu chỉ nghĩ xót hết cả ruột sĩ quan của mình, xong đến lúc cắt cảnh thì... chắc hơi đa cảm + +). Nhưng cơ bản game dễ chán, chỉ cần nửa team có giáp một phát là từ đầu đến cuối chỉ có vác Morita Chain Cannon (nhớ dai thế ko biết =))) với súng phun lửa đi càn từ đầu đến cuối, con nào to đầu thì nhả cho vài chùm tên lửa lắp trên giáp, màn nào nhiều quá mới phải vác thêm nuke theo = =.

À, suýt quên, ngoài ra thì game này có cái chế độ formation, bọ camera dò map với súng bắn tỉa khá là hay, tiếc là cũng không thành được điểm nhấn = =.
 
hướng dẫn em chơi map 3 với ! cái map mà vô căn cứ bọ làm gì ấy ? chả hiểu :-?? em lỡ tay bắn nổ cái cửa hang rồi +__+

hình như nó bị lỗi hay sao á :|
bắt đặt bọ rồi, máy bay xuống đưa đi rồi, mà sao cái nhiệm vụ bắt bọ vẫn còn :-??
có thể bị lỗi rồi :|, bắt con khác vậy. Cái mision 3 là cái khó nhất. ta phải đem 1 thằng ra đi lẻ dụ cho con bọ bay hạ xuống rồi nhanh tay dừng súng bắt bọ, chậm 1 nhịp là toi đời anh bail ngay :|
 
ặc ặc thank nhiều lắm,kiếm mãi cái game này ko ra.Hồi xưa có chơi,nhưng nhớ quá,nói gì thì nói,cái năm 2000 đó mà đồ họa như thằng này là cũng good lắm rồi đấy các bác ạ
 
trò này tổng thể thì đc nhưng chết cái camera quá dở, chẳng may xoay xoay nghịch nghịch tí hay để quân chạy xa xa 1 tí ra là chịu chết, chẳng thể dời màn hình về nhóm lính của mình nữa. Coi như là sống chết tùy trời, gặp phải bọ lính còn đỡ, chứ chơi phải bọ tăng hay bọ bay là chịu khó load lại thôi . Đồ họa năm 2000 mà đc như thằng này là ổn rồi, so với hồi đó thì cũng mượt lắm
 
Chỉnh sửa cuối:
trò này tổng thể thì đc nhưng chết cái camera quá dở, chẳng may xoay xoay nghịch nghịch tí hay để quân chạy xa xa 1 tí ra là chịu chết, chẳng thể dời màn hình về nhóm lính của mình nữa. Coi như là sống chết tùy trời, gặp phải bọ lính còn đỡ, chứ chơi phải bọ tăng hay bọ bay là chịu khó load lại thôi . Đồ họa năm 2000 mà đc như thằng này là ổn rồi, so với hồi đó thì cũng mượt lắm

bấm space bar là tự động đưa về thằng lính mình đang chọn or squads mình đang chọn thôi. Có mấy bộ giáp recon cho nó đi dò đường trước gặp tanker đứng từ xa quất nuke vào.
 
Back
Top