Quyền lợi của gamer Vua Pháp Thuật không được tôn trọng

neverlove1502

Mr & Ms Pac-Man
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
6/12/05
Bài viết
205
Reaction score
34
Trong thời gian gần đây, cách làm việc của team Vua Pháp Thuật gây khá nhiều bất bình trong lòng game thủ.
Sự việc được làm nóng lên khi thông báo về kết quả sự kiện “người dẫn đường” ở trang chủ game với phần thưởng là 1 cái laptop đã bị xóa. Gamer lên tiếng yêu cầu giải thích thì phía team game không giải thích rõ ràng đã close topic. Gây mất lòng tin với gamer.
Link topic

Sau đó 1 loạt câu hỏi về những thắc mắc của gamer được nêu ra nhưng bị GM lãng tránh:

“-Việc hồi sinh nhân vật đến nay đã hơn 3 tháng nhưng có nhiều trường hợp chưa được giải quyết. Các vị bảo là đang kiểm tra thông tin, vui lòng chờ đợi, khi nào có kết quả sẽ thông báo. Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kì thông báo gì.

-Về lỗi đấu trường đoạt bảo kì binh, hiện tại đến bao giờ thì gamer sẽ có 1 đấu trường theo đúng nghĩa?

-Về lỗi đàn nhạc công không cộng né tránh, khi nào class nhạc công mới đòi lại được công bằng?

-Còn sự kiện bảo rương để trao giải cho sự kiện bắt bug được quà, chúng tôi đã có ý kiến như vậy là không công bằng. Nhưng các vị cũng không có lời nào. Khi sự kiện diễn ra thì bảo rương xuất hiện chỉ có 3 phút (1 đợt). Lý do là sao?

-Về việc ghép 2 sever Linh Lan và Tiên Lạp, đùng 1 cái các vị ghép, chỉ thông báo trước 2 ngày mà không để ý đến gamer nghĩ gì. Các vị có biết là ghép 2 sever này nó khập khiễng thế nào ko? Linh Lan không thể bì được với Tiên Lạp. Nên đây là 1 thiệt thòi cho gamer sever Linh Lan. Tại sao trước khi làm 1 việc gì các vị không lấy ý kiến từ gamer?

Hôm nay xin các vị trong team VPT làm rõ mọi khúc mắc kéo dài bấy lâu nay.”

Link các câu hỏi của gamer

Và câu trả lời của GM

“Bạn là chủ một cửa hàng, có một khách hàng đến la lối um sùm về việc hàng hóa của bạn không đạt chất lượng trong khi lúc ấy trong cửa hàng có rất nhiều người. Cách giải quyết của bạn thế nào? Đuổi vị khách ấy về và đảm bảo là hàng mình xịn và miễn ý kiến, ý cò? hay là mời họ vào phòng làm việc cá nhân và phân tích cho họ hiểu món hàng này là do khách hàng để lâu quá mà ko sử dụng nên hết hạn. Cách thứ 2 là phương pháp VPT Team dùng để trả lời cho các bạn và chẳng có gì gọi là đuối lý hay che giấu. Đơn giản là chúng tôi không muốn gamer chỉ vì những thông tin thiếu chính xác mà ảnh hưởng đến cộng đồng của người chơi.
Nếu đặt tôi là trường hợp của bạn, thì tôi cũng sẽ làm như bạn, còn nếu bạn đặt vào trường hợp của tôi thì bạn cũng sẽ cư xử như tôi đã và đang làm đây.”

Theo như thông tin được biết, sắp tới sẽ có 1 cuộc biểu tình đòi quyền lợi của gamer Vua Pháp Thuật. Chi tiết sẽ được cập nhật sau
 
chả qan tâm :( vào spam cho có bài :)) ( trước khi nó bị close )
 
ko đc tôn trọng thì nghỉ rồi tiến hành anti NPH...thik chơi game đó thì chơi sv nc ngoài bây giờ đâu thiếu lựa chọn =))
 
mấy team game nó đểu vậy đó mà, GM nó tưởg là là boss đó mà thật ra thì cũng chỉ là gamer như mọi người mà nó dám khinh gamer thịt tình, fản động đi :))
 
Gm thiệt là *** :))
này thì 30 charrrrrrr
 
biểu tình đê \m/ ôm bom xông vào trụ sở NPH đánh bom tự sát 1 lần cho tụi nó sợ để lần sau phục vụ cho đàng hoàng \m/ :))
 
Sáng tác fan-fic để biểu tình đi \m/, vài ví dụ nè:
[spoil]
50538778.jpg

53009290.jpg

23272593.jpg

85633392.jpg

75089753.jpg

90324929.jpg

13835656.jpg

94961785.jpg

68301655.jpg

tác giả: straight.to.hell (hoặc còn clone khác là straight.2.hell)​
[/spoil]
[spoil]
Một chuyện tình​

Tôi gặp em vào một ngày của gần 4 năm về trước, em đẹp hơn nhiều lần so với những cô gái tôi gặp trong đời. Kể từ đó trái tim tôi đã trao trọn về em. Tôi nhiều ngày quên ăn nhiều đêm quên ngủ để cày kéo em (quên, để lo lắng cho em) và em cũng đáp lại tôi bằng những niềm vui bất tận. Em mang đến cho tôi cảm giác như một người hùng trên chiến trường, 1vs1(đống). Qua em tôi cũng gặp được nhiều người bạn tốt.

Nhưng, vâng có 1 chữ nhưng, em càng xinh đẹp bao nhiêu, càng làm tôi hạnh phúc bao nhiêu thì "bà mẹ" (ai dân miền Nam chắc hiểu từ này) em, đúng, chính là bà Vũ Thị Chuối(cả nải) càng làm tôi thất vọng, đau khổ, bi quan, chán nản nói chung là mọi tình cảm mang tính tiêu cực của con người. Mà tôi có đòi hỏi gì ở em đâu? Tôi chỉ mong em đôi lúc tự làm mới mình một chút (cũ dễ chán mà), dịp lễ Tết thì cũng biểu hiện chút đỉnh cho tôi vui lòng. Em có biết không? Tôi muốn tình yêu của chúng ta lớn nhanh hơn 1 chút thì tôi cũng phải mua quà lấy lòng mẹ em. Rồi con xe tôi mua để đua theo em cũng phải bỏ ối tiền vào cái "Lòng Mẹ"của mẹ em. Rồi độ xe, độ hàng, bao nhiêu thứ nữa tôi toàn mua ở cửa hàng tạp hóa nhà em.

Thế mà, lúc nào mẹ em vui thì tôi còn được bên em êm ả chứ lúc nào mẹ em dở người thì cứ gọi là cấm cửa. Rồi những lúc đang chơi vui vẻ với em thì mẹ em đá tôi 1 phát thẳng cẳng ra ngoài không lời giải thích. Lại có những khi trở chứng mẹ em bắt tôi lòng vòng trong nhà với em, hễ đi ra ngoài thì bọn côn đồ nó táng vỡ mặt mà chẳng thấy đường mà né.

Nhưng vì tình yêu với em tôi chấp nhận tất cả, đến 1 hôm mẹ em tự nhiên rủ lòng tốt (cũng có vài lần nhưng lần này tốt đặc biệt) giảm giá toàn bộ mặt hàng trong cửa hàng tạp hóa nhà em. Thế là alatso tôi vơ hết những đồng xu còm cõi của thằng công chức quèn(mà có phải mình tôi yêu em đâu? em đẹp và dễ thương như thế mà nên kể từ CCCC đến đại gia đại thịt, từ em bé chưa dứt sữa mẹ đến ông cụ chưa thôi bú bà, từ em học sinh sáng được 5000 ăn xôi đến chú sinh viên cả tuần dành được 20000 bao ghệ ăn chè, nói chung là đủ thể loại) lao như điên về cửa hàng nhà em. Và rồi "nào chúng ta cùng ăn dưa bở nhé", mèo vẫn hoàn mèo có giảm được xu quái nào đâu? Với những CCCC & đại gia thì vài đồng lẻ có chóc miếng ghẻ nào đâu? Nhưng với những kẻ khố ôm áo rách như tôi và chủng loài gần "tối thấp" như tôi đó là cả 1 vấn đề. Hình như mẹ em cũng biết đến sự bức xúc của chúng tôi nên đã dán bảng thông báo sẽ đền bù cho chúng tôi vào 1 ngày (mà cái ngày đó tôi thấy giống như đường tiệm cận của parabol). Và điệp khúc "Chờ trên tháng năm" lại vang lên trong lòng những kẻ si tình.

P/s: Kính tất cả các loại kính đối với bà Vũ Thị Chuối, xin đừng chà đạp lên tình yêu của chúng tôi với con bà nữa. Sức chịu đựng của con người là không giới hạn (mịa thèng cha nào phát biểu ngu Vật Lý) nhưng bà đã gần vượt qua cái giới hạn của "không giới hạn" đó rùi. Xin bà mớ lạy. Ôi mong đén chừng nào chúng tôi được ca bài ca:"Và con tim đã vui trở lại".

tác giả: HAICUIBAP

[/spoil]
 
Ai lại đem văn hóa phẩm Phi Đội đi truyền bá lung tung thế kia...

Mà đọc đi đọc lại vẫn không nhịn nổi cười (vừa cười vừa mếu) =))
 
Trong thời gian gần đây, cách làm việc của team Vua Pháp Thuật gây khá nhiều bất bình trong lòng game thủ.
Sự việc được làm nóng lên khi thông báo về kết quả sự kiện “người dẫn đường” ở trang chủ game với phần thưởng là 1 cái laptop đã bị xóa. Gamer lên tiếng yêu cầu giải thích thì phía team game không giải thích rõ ràng đã close topic. Gây mất lòng tin với gamer.
Link topic

Sau đó 1 loạt câu hỏi về những thắc mắc của gamer được nêu ra nhưng bị GM lãng tránh:

“-Việc hồi sinh nhân vật đến nay đã hơn 3 tháng nhưng có nhiều trường hợp chưa được giải quyết. Các vị bảo là đang kiểm tra thông tin, vui lòng chờ đợi, khi nào có kết quả sẽ thông báo. Nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kì thông báo gì.

-Về lỗi đấu trường đoạt bảo kì binh, hiện tại đến bao giờ thì gamer sẽ có 1 đấu trường theo đúng nghĩa?

-Về lỗi đàn nhạc công không cộng né tránh, khi nào class nhạc công mới đòi lại được công bằng?

-Còn sự kiện bảo rương để trao giải cho sự kiện bắt bug được quà, chúng tôi đã có ý kiến như vậy là không công bằng. Nhưng các vị cũng không có lời nào. Khi sự kiện diễn ra thì bảo rương xuất hiện chỉ có 3 phút (1 đợt). Lý do là sao?

-Về việc ghép 2 sever Linh Lan và Tiên Lạp, đùng 1 cái các vị ghép, chỉ thông báo trước 2 ngày mà không để ý đến gamer nghĩ gì. Các vị có biết là ghép 2 sever này nó khập khiễng thế nào ko? Linh Lan không thể bì được với Tiên Lạp. Nên đây là 1 thiệt thòi cho gamer sever Linh Lan. Tại sao trước khi làm 1 việc gì các vị không lấy ý kiến từ gamer?

Hôm nay xin các vị trong team VPT làm rõ mọi khúc mắc kéo dài bấy lâu nay.”

Link các câu hỏi của gamer

Và câu trả lời của GM

“Bạn là chủ một cửa hàng, có một khách hàng đến la lối um sùm về việc hàng hóa của bạn không đạt chất lượng trong khi lúc ấy trong cửa hàng có rất nhiều người. Cách giải quyết của bạn thế nào? Đuổi vị khách ấy về và đảm bảo là hàng mình xịn và miễn ý kiến, ý cò? hay là mời họ vào phòng làm việc cá nhân và phân tích cho họ hiểu món hàng này là do khách hàng để lâu quá mà ko sử dụng nên hết hạn. Cách thứ 2 là phương pháp VPT Team dùng để trả lời cho các bạn và chẳng có gì gọi là đuối lý hay che giấu. Đơn giản là chúng tôi không muốn gamer chỉ vì những thông tin thiếu chính xác mà ảnh hưởng đến cộng đồng của người chơi.
Nếu đặt tôi là trường hợp của bạn, thì tôi cũng sẽ làm như bạn, còn nếu bạn đặt vào trường hợp của tôi thì bạn cũng sẽ cư xử như tôi đã và đang làm đây.”

Theo như thông tin được biết, sắp tới sẽ có 1 cuộc biểu tình đòi quyền lợi của gamer Vua Pháp Thuật. Chi tiết sẽ được cập nhật sau


Như ăn cơm :), Game nào mà chả có những chuyện này.
 
vua pháp thuật của VTC hả?
VTC mà ko có thì là lạ cả:)):)):)):)):)):))
 
bây giờ NPH nào cũng nghĩ chúng nó cần mình chứ mình cần đêk gì chúng nó .. qua rồi cái thời khách hàng là thượng đế rồi :D
 
hé hé... Mấy topic này lập ra chỉ để spam thôi chứ làm giè.
Mod: hem có ý xì pam đâu nhé :>
 
Bó tay style reply của các bạn :-)), đánh đố khách hàng

Btw : ko chơi thì quit thôi, chuyện đơn giản
 
Bó tay style reply của các bạn :-)), đánh đố khách hàng

Btw : ko chơi thì quit thôi, chuyện đơn giản

Là sao nhỉ ? Diễn đàn này nơi mọi người đều có thể nói lên chính kiến mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Cá nhân mình nghĩ khi gamer - khách hàng thắc mắc vấn đề gì thì mình nên trả lời thằng thắn vào vấn đề mà khách hàng wan tâm ...
Cách reply dựa vào 1 vấn đề bóng gió nào đó có thể gây khó chịu cho khách hàng

Sthg like this ...
Bạn là chủ một cửa hàng, có một khách hàng đến la lối um sùm về việc hàng hóa của bạn không đạt chất lượng trong khi lúc ấy trong cửa hàng có rất nhiều người

Về wan điểm cá nhân thì mình nghĩ trả lời câu hỏi = 1 câu hỏi khác ko fai là cách hay :)
 
Biểu tình cơ á ?
Liệu dc bn người ?
 
cái hệ thống hỗ trợ của VTC hôm qua vừa thử và rất chi là như sh!t, đầu tiên gọi hỏi 19001530 chộp được anh nào đấy nói chuyện dạ thưa rất tử tế hướng dẫn vào trang hỗ trợ của VTC để mà gửi yêu cầu. Hôm đó mới nhớ là cái tài khoản mất pass email muốn thay đổi mà cái trang é bằng của nó vừa bấm đổi mail là nó bị lỗi chẳng đổi được.

Trưa đó vào trang hỗ trợ trực tuyến đó gởi thông tin lần đầu, lúc đó tự dưng quên cái câu hỏi bảo mật ghi thiếu thông tin và nhận được trả lời là
[spoil]Chào bạn!



Quá trình kiểm tra thông tin tài khoản của bạn đã hoàn tất. Ban quản trị xin được
thông báo kết quả như sau:


Thông tin tài khoản bạn cung cấp Chưa chính xác và đầy đủ.


Theo quy định của BQT để chứng minh bạn là chủ sở hữu của tài khoản
bạn cần có đầy đủ những thông tin sau:


- Mail đăng kí của tài khoản (phải biết tên mail và phải vào được
hòm mail).


- Số CMTND đăng kí


- Câu hỏi bí mật và câu trả lời.


Trong trường hợp bạn không thể cung cấp thêm thông tin, thông tin bạn cung cấp chỉ
đúng 1,5 thông tin theo quy định của BQT vì vậy đề hỗ trợ Ban quản trị cần khóa tài khoản cần hỗ trợ để kiểm tra tranh chấp. Tài khoản của bạn cần được khóa trong vòng 1 tháng để kiểm tra. Để được hỗ trợ theo hướng này bạn vui lòng cho biết bạn có chấp nhận khóa tài khoản để kiểm tra hay không nhé.


Lưu ý: Ban quản trị chỉ tiến hành khóa tài khoản khi có xác nhận đồng ý của bạn.


Thân ái!

Thay mặt Ban quản trị VTC Game. [/spoil]

tiếp đó gửi lại trả lời cái nó bảo kiểm tra và yêu cầu móc ra số đt và xác thẻ đã nạp hơn 1 tháng trước đó để check , bố mợ nó cái thẻ gần nhất và sdt gần nhất lén lén lấy nạp là hơn 1 năm rưỡi trước :-w, loay hoay 1 hồi vào lại trang é bằng thì nhớ lại được câu hỏi bảo mật xóa cái yêu cầu gửi trước và viết lại cái mới với đầy đủ thông tin chính xác từng chữ 1 và 30' sau nhận được cái trả lời sau:
[spoil]04/04/2010 15:52









Chào bạn!



Quá
trình kiểm tra thông tin tài khoản của bạn đã hoàn tất. Ban quản trị xin được
thông báo kết quả như sau:



<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Thông tin tài khoản bạn cung cấp Chưa chính xác và đầy đủ.



Theo quy định của BQT để chứng minh bạn là chủ sở hữu của tài khoản
bạn cần có đầy đủ những thông tin sau:



- Mail đăng kí của tài
khoản (phải biết tên mail và phải vào được
hòm mail).



- Số CMTND đăng kí



- Câu hỏi bí mật và câu
trả lời.



Trong
trường hợp bạn không thể cung cấp thêm thông tin, thông tin bạn cung cấp chỉ
đúng 1,5 thông tin theo quy định của BQT vì vậy đề hỗ trợ Ban quản trị cần khóa tài khoản cần
hỗ trợ để kiểm tra tranh chấp. Tài khoản của bạn cần được khóa trong vòng 1 tháng để kiểm
tra. Để được hỗ trợ theo hướng này bạn vui lòng cho biết bạn có chấp nhận khóa
tài khoản để kiểm tra hay không nhé.



Lưu
ý: Ban quản trị chỉ tiến hành khóa tài khoản khi có xác nhận đồng ý của bạn.



Thân ái!


Thay mặt Ban quản trị VTC Game. [/spoil]

và khi thấy trả lời thì thốt lên, đệch mợ nó hỗ trợ trực tuyến có người ngồi canh hay không đây, gởi 2 yêu cầu, cái 1 thì viết thiếu không nói, cái tiếp theo thì đầy đủ từng cái 1 thông tin đến 9 số CMT rởm lúc đăng ký.

Tự hỏi cái trang hỗ trợ đó là hệ thống tự động trả lời theo mẫu hay là cả đám hỗ trợ trả lời tự động theo mẫu ctrl + c :-??, check hệ thống gì mà ghi chính xác như thế mà nó bảo 3 cái quan trọng nhất lại sai ?????

Ai ngon thì đỡ với VTC và cái hệ thống của tụi nó đi :-<, ai chơi kệ hỗ trợ gì cho người chơi hay không lại tùy tâm của tụi nó rồi
 
Bất xúc, quyền lợi... của gamer à? chuyện thường ngày ỡ huyện.

Dòm sign của tớ để biết thêm chi tiết, 1 cách support hoàn toàn mới.
 
Back
Top