Rất buồn cười với cái tư tưởng hàng VN thì phải bỏ tiền ra mua, không crack, blah blah ...... nhưng hàng ngoại thì dùng chùa, crack thoải mái
Chuyện ủng hộ hàng nội địa là chuyện rất hợp lý, nhưng nó là thay vì bỏ tiền ra mua hàng ngoại thì bạn bỏ tiền ra mua hàng VN.
Còn trước giờ trên internet tớ hay thấy nhiều đồng chí hô hào ủng hộ VN theo kiểu ở forum underground thì hô hào chỉ scam bọn nước ngoài, không bao giờ scam người VN, đến forum game thì chỉ crack game ngoại, không crack game VN
Cái kiểu hô hào này rất nực cười, nó chẳng thế hiện tinh thần yêu nước mà chỉ thể hiện văn hóa lùn.
Game nước ngoài thì cũng là công sức của rất nhiều người làm ra, nhiều bạn không hề biết đến cái gọi là "tài sản trí tuệ", cứ nghĩ game từ trên trời rơi xuống, chơi chùa ngày này sang năm khác, đến lúc có DRM chặt chẽ khó crack thì lại lên forum chửi bới hãng làm game, điển hình ngay trong box này có rất nhiều

( tớ chỉ nói thể loại này thôi nhé, chứ game giá cao so với thu nhập nước mình, bất đắc dĩ phải dùng đồ lậu tránh sao được )
Nhưng đến lúc có game vn chưa biết chất lượng ra sao thì có rất nhiều bạn đột nhiên coi trọng bản quyền, tài sản trí tuệ, cũng biết là game bị crack tràn lan thì công ty thua lỗ, hô hào mua bản quyền ủng hộ,.....
tớ thấy nó cứ đạo đức giả thế nào ấy
. Thật sự nếu bỏ tiền ra mua game, tớ sẽ bỏ tiền ra mua những game nào mình thực sự yêu thích, thực sự muốn ủng hộ nhà phát triển, chứ chẳng tội gì bỏ tiền ra mua cái game chỉ để có cái tiếng "yêu nước, ủng hộ hàng nội, blah blah, ......"