Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
"D thích L , thật lòng ý ko đùa đâu.Thôi D về đây"
Gời tin nhắn xong em đứng dậy đi về.Nhỏ cầm đt lên tiễn em đi , vừa lúc đó tin nhắn đến , nhỏ dừng lại đôi chút đọc tn còn em thì đi thẳng ra xe mở cốp lấy quà cho nhỏ.
Cầm quà trên tay đi lại gần nhỏ để đưa , nhỏ đứng đó nhìn thẳng em , khuôn mặt và ánh mắt giống hôm đầu tiền em tặng socola cho nhỏ.Đỏ đỏ mắc cỡ nhìn rất đáng yêu
"D nhắn tin ý là gì vậy" nhỏ nói rất nhỏ và khó nghe.đúng là ánh mắt nụ cười và giọng nói đấy. ngượng ngùng trông yêu vô cùng:).
Em giả vờ ko nghe thấy gì , đến gần nhỏ đưa quà cho nhỏ.Nó nhìn thẳng mặt em ko nói lời nào . 1 phút 2 phút trôi qua nhỏ vẫn nhìn em.Rồi nhỏ giấu 2 tay ra sau lưng , thấy vậy em tiến lại gần nắm tay nhỏ rồi em đặt quà vào đấy.Nhỏ nhận quà nhìn em rồi thốt lên "D".
Em nói lại "D" gì , quà D mua ở ĐN về tặng L ý. Cầm đi nha. Nhỏ cầm quà ánh mắt vẫn chẳng rời em.Em nhìn lại nhỏ 1 lúc rồi ngồi xuống mang giầy chuẩn bị đi về.Nho mới hỏi vu vơ về món quà vài câu này nọ.
EM lên xe nổ máy , quay vào nhìn nhỏ rồi cười nói: " thôi D về đây . ngủ sớm đi nha" Nhỏ hình như đang chuẩn bị nt gì đấy , thấy em quay lại nhỏ liền giấu cả 2 tay ra sau lưng.Đứng đó nhìn em.Rồi em phóng xe về.Trong lòng rối bời.1 tin 2 tin nhắn đến.Ko biết có phải của nhỏ ko , mà nếu là của nhỏ thì nội dung như thế nào , ôi rối bời cả lên.
Về đến nhà mở đt ra. Oh no ko có tin của nhỏ. 2 thằng bạn tối rồi mà còn tính cho mình ăn cá
.
Để đấy ko trả lời.NGồi nt cho nhỏ.đợi mãi 10 phút ko trả lời , em gọi điện 2 lần chuông đều đổ nhưng ko bắt mấy.
Ôi cõi lòng tan nát rối nhơ tơ vò .
Bật yahoo ts với vài mem GVN cảm thấy vơi đi phần nào. Vào giường ngủ. Ko biết ngủ từ lúc nào đến sáng 7h dậy, cầm đt ôi có tn. mở ra xem.
Đệch lại là thằng bạn thân . nản ngủ tiếp.ko đi làm luôn
9h tin nhắn đến ( chả biết thằng nào mà cứ thích phá nhỉ , bik giờ này mình đang đi làm mà )
Oh tin nhắn của nhỏ.Mở ra xem.
" chào buổi sáng , hôm nay D có đi làm ko , hôm qua công nhận D lừa được nhìu người ghê á "
em nt lại: "Chào buổi sáng ,sáng nay D nghỉ ko đi làm , hôm qua D làm gì có lừa ai đâu"
nhỏ nt:" D lừa ai thì D tự bit , hồi tối định nt cho D mà sợ má la nên ko nt được , cám ơn D vì món quà nha "
em nt lại :" hì D lừa cũng có vài người à , mà D ko có lừa L đâu những gì D nói đều là thật đó , hôm nay 2/4 rùi mà "
nhỏ nt lại"những lời ở ngày 1-4 đêu ko tin được hjhj, D xem phim L cop chưa".
v.v.v sau đó là 1 loạt tin nhắn nc thui.Rồi em hẹn nhỏ cuối tuần đi chơi . Nhỏ đồng ý rồi
Tối mai hoặc mốt đi chơi là tấn công đợt cuối thôi :-*.
Hôm nay vui quá , vừa nhận lương xong lại vừa giải quyết được chuyện tc. Chia vui cùng em nào mấy pác
Gời tin nhắn xong em đứng dậy đi về.Nhỏ cầm đt lên tiễn em đi , vừa lúc đó tin nhắn đến , nhỏ dừng lại đôi chút đọc tn còn em thì đi thẳng ra xe mở cốp lấy quà cho nhỏ.
Cầm quà trên tay đi lại gần nhỏ để đưa , nhỏ đứng đó nhìn thẳng em , khuôn mặt và ánh mắt giống hôm đầu tiền em tặng socola cho nhỏ.Đỏ đỏ mắc cỡ nhìn rất đáng yêu
"D nhắn tin ý là gì vậy" nhỏ nói rất nhỏ và khó nghe.đúng là ánh mắt nụ cười và giọng nói đấy. ngượng ngùng trông yêu vô cùng:).
Em giả vờ ko nghe thấy gì , đến gần nhỏ đưa quà cho nhỏ.Nó nhìn thẳng mặt em ko nói lời nào . 1 phút 2 phút trôi qua nhỏ vẫn nhìn em.Rồi nhỏ giấu 2 tay ra sau lưng , thấy vậy em tiến lại gần nắm tay nhỏ rồi em đặt quà vào đấy.Nhỏ nhận quà nhìn em rồi thốt lên "D".
Em nói lại "D" gì , quà D mua ở ĐN về tặng L ý. Cầm đi nha. Nhỏ cầm quà ánh mắt vẫn chẳng rời em.Em nhìn lại nhỏ 1 lúc rồi ngồi xuống mang giầy chuẩn bị đi về.Nho mới hỏi vu vơ về món quà vài câu này nọ.
EM lên xe nổ máy , quay vào nhìn nhỏ rồi cười nói: " thôi D về đây . ngủ sớm đi nha" Nhỏ hình như đang chuẩn bị nt gì đấy , thấy em quay lại nhỏ liền giấu cả 2 tay ra sau lưng.Đứng đó nhìn em.Rồi em phóng xe về.Trong lòng rối bời.1 tin 2 tin nhắn đến.Ko biết có phải của nhỏ ko , mà nếu là của nhỏ thì nội dung như thế nào , ôi rối bời cả lên.
Về đến nhà mở đt ra. Oh no ko có tin của nhỏ. 2 thằng bạn tối rồi mà còn tính cho mình ăn cá
.Để đấy ko trả lời.NGồi nt cho nhỏ.đợi mãi 10 phút ko trả lời , em gọi điện 2 lần chuông đều đổ nhưng ko bắt mấy.
Ôi cõi lòng tan nát rối nhơ tơ vò .
Bật yahoo ts với vài mem GVN cảm thấy vơi đi phần nào. Vào giường ngủ. Ko biết ngủ từ lúc nào đến sáng 7h dậy, cầm đt ôi có tn. mở ra xem.
Đệch lại là thằng bạn thân . nản ngủ tiếp.ko đi làm luôn
9h tin nhắn đến ( chả biết thằng nào mà cứ thích phá nhỉ , bik giờ này mình đang đi làm mà )
Oh tin nhắn của nhỏ.Mở ra xem.
" chào buổi sáng , hôm nay D có đi làm ko , hôm qua công nhận D lừa được nhìu người ghê á "
em nt lại: "Chào buổi sáng ,sáng nay D nghỉ ko đi làm , hôm qua D làm gì có lừa ai đâu"
nhỏ nt:" D lừa ai thì D tự bit , hồi tối định nt cho D mà sợ má la nên ko nt được , cám ơn D vì món quà nha "
em nt lại :" hì D lừa cũng có vài người à , mà D ko có lừa L đâu những gì D nói đều là thật đó , hôm nay 2/4 rùi mà "
nhỏ nt lại"những lời ở ngày 1-4 đêu ko tin được hjhj, D xem phim L cop chưa".
v.v.v sau đó là 1 loạt tin nhắn nc thui.Rồi em hẹn nhỏ cuối tuần đi chơi . Nhỏ đồng ý rồi

Tối mai hoặc mốt đi chơi là tấn công đợt cuối thôi :-*.
Hôm nay vui quá , vừa nhận lương xong lại vừa giải quyết được chuyện tc. Chia vui cùng em nào mấy pác

Chỉnh sửa cuối:
. khi nào chính thức thì thông báo cho anh em vui . tình cảm của bác trong em nó có chỗ đứng rồi đấy
. giờ chỉ còn phụ thuộc vào bác khi nào sẽ hành động thôi . 

:-*"




, chúc bác bủi tối lãng mợn