- 22/1/05
- 4,502
- 734
Làm sao cho cô bé hiểu thằng đàn ông nào chả lăng nhăng, chả có lúc sa ngã và cần được tha thứ nhỉ . Cô bé sắp thi rồi, ko muốn để ảnh hưởng đến học hành.... Định chờ cô bé thi xong nhưng cứ thế này khó chịu quá.
Nói như bạn tôi thà đek bao giờ làm 1 thằng đàn ông còn hơn
. Đó là cái sự xấu hổ của đàn ông hàng ngàn đời qua mà người ta muốn khắc phục nó còn khó khăn, nữa là đằng này bạn lại đi tự sướng tinh thần về cái tính đó. Ko thể nào mà đỡ nổi.Xin lỗi bạn quyền gì mà đòi hỏi sự thoải mái thế? Sao bạn ko tự hỏi " lúc sướng thì ai sướng cho "?
Hành động hối lỗi bằng cách đi " mua chuộc " với " mồm mép " thì bảo làm sao con người ta chẳng bao giờ chấp nhận.
chuyện nem chả đã thành chuyện bao đời của loài người, ai chả có lúc ngã lòng với những thứ cám dỗ. Tại sao "lăng nhăng" lại là xấu hổ? Tại sao lại gắn nó với từ phản bội? Chả lẽ yêu 2 người là sai sao? Xã hội đã tự đặt cho chính nó những luật lệ mà không cần phải giải thích, mặc nhiên công nhận là đúng. 
, cái tớ muốn nói chỉ là các cậu đừng quá tập trung vào việc chỉ trích người ta, người ta đã rối loạn lắm rồi. Không góp ý thì cũng đừng làm việc nó trầm trọng thêm, thế thôi.
cái người suy nghĩ chủ quan ở đây là bạn chứ chả ai đâu
. Kết lại, lời khuyên là cố gắng hết mình và chờ
.