Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

đây đây
[spoil]
プフが逃げた後キルアとパームが合流
After Pufu runs away, Killua and Palm meet up.
パームにキルアが ありがとう 
Killua says "Thank you" to Palm.
パームそんなお礼だなんて~ 
Palm says "You don't need to thank me~"
キルア もう仲間(ツレ)だからもう二度と言わない~
Killua "You're my companion now, so I'm not gonna say it again~"
といい感じの2人にその後ゴンがどうなったか 見た?
With that sorta good feeling, he asks "What happened to Gon? Did you see?"
パーム  なに…これ… と驚愕の顔
Palm "What... is this..." with a surprised face.

プフの嘘の電話で(プフの能力で小さい小麦の妖精化) ワダスは無事です~
With Pufu's lie telephone [A technique we haven't seen yet I guess] (With Pufu's ability he turns into a small Komugi sprite) he says "I'm safe~" [He's tricking Pitou, in other words. Here, Komugi's first person pronoun, "Wadasu" is used.]
ピトー娘の呪縛から解放 2人ともカイトの前へ
Pitou is thus lifted from the curse of the girl. [Metaphorically speaking, I assume.] And the two stand in front of Kaito.

ピトー 君の名前は~?
Pitou "What's your name~?"
ゴン  ゴン フリークスだ
Gon "Gon Freecs." [That's how you spell the last name, right?]
ピトー ゴン…君は僕の約束を守ってくれたから 正直に話す
    もう彼は すでに死んでいる 
Pitou "Gon... You honored out promise so I'll speak honestly with you. He is already dead."

ゴンの顔が見る見る堕ちていき
Gon instantly looks terrible.
ピトーの自分の能力の説明 生きていれば再生などできる�
� しかし彼は自分との戦いですでに死亡
Pitou explains her own ability. "If he's still alive, I can revive him~ But in his fight with me, he already died."
ピトー もう彼の魂はここにはない…  ごめんね    
Pitou "His soul is no longer here... I'm sorry."         
ゴン  オレガ…    (みるみるうちに顔がやばい状態へ涙いっぱい)
Gon "I..." (In a moment, his face goes to being in a dangerous situation to full of tears.)

カイトの 回想
Flashback of Kaito.

ゴン   オレガ… 
Gon "I...:

で絶望に崩れ落ちるゴン  で完です 
And it ends with Gon collapsed with despair.
[/spoil]

tại đang định post thì thấy cái này, choáng, nên tạm dừng ngắm nhìn đã mắt, quên quên :">

This is EPIC \m/

[spoil]
1268863740.gif
[/spoil]
 
thôi rồi, kaito xác định là chết rồi =((
 
RIP a kaito, hy vọng là gon sẽ vs pitou
 
Huhu, vĩnh biệt Kite =((. H sao đây :(. Gon có mần thịt Pitou hay không hay chỉ cần sửa lại dung nhan cho đẹp cái xác rồi vác về....

Cái gif hay thật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ơ,cái spoil ghi Pitou là "her" kìa :x, vậy thì vẫn còn hi vọng Pitou là bé rồi hơ hơ :">
 
Kaito sống hay chết ko quan trọng, vì đó chỉ là nhân vật phụ không ảnh hưởng gì đến cốt truyện. Điều quan tâm nhất hiện giờ là Gon với Pitou có choảng nhau hay ko.
 
ko có kaito lúc đầu thì gon làm cậu bé nhà quê chẳng biết hunter với cha là ai rồi. Chính thì chưa dc lắm, chứ fu. thì cũng ko fu. tới mức đó đâu :))
 
Kaito và Ne đều là những nhân vật mạnh đều chết khi đọc giả chưa tìm hiểu được trọn vẹn sức mạnh và tính cách,tiếc thật=((Thật sự cho đến lúc này vẫn 1 phần nào thích kaito vì style+skill của anh ấy.Tuy Kaito là nhân vật phụ nhưng những chap xuất hiện của Kai đều để lại ấn tượng trong lòng người đọc mà,nhiều khi Gon là nhân vật 9 của truyện mà mình không có ấn tượng sâu sắc cho lắm= =
 
@M4: Thật ra số phận kaito ảnh hưởng trực tiếp đến plot hiện tại =/, cụ thể Gon bị trauma theo spoil
 
Mình vẫn theo quan điểm Gon và Pitou sẽ ko đánh nhau.
Mà nhìn lại Gon với Kaito giống Luffy vơi Shank bên OP nhỉ. ;))
 
@M4: Thật ra số phận kaito ảnh hưởng trực tiếp đến plot hiện tại =/, cụ thể Gon bị trauma theo spoil

Nếu ko có Kaito thì sẽ có 1 người khác thôi, Kaito giống như là 1 con đường chứ ko phải 1 nhân vật của HXH. Vì nếu ko đi đường này thì sẽ chọn đi đường khác, không có Kaito này thì sẽ có Kaito khác thay thế vị trí đó thôi. Chỉ là 1 dạng nhân vật để dẫn dắt sự kiện, chứ diễn biến chính thì vẫn phụ thuộc và main chars.
 
Nếu Pitou chữa được: piece.
Pitou bó tay: war.
 
thế nào cũng tử chiến mạng đền mạng, Gon vs Pitou.
 
Nếu chiến thì Gon thua chắc mặc dù Pitou thua 1 tay.
 
Chiến thế này này:
Gon nhào vào ôm hôn Pitou và nói:
I love you, plz heal Kaito.....;))
 
Kaito chết rất đáng tiếc vì rất muốn biết 9 loại vũ khí của anh ta ra sao. Truyện Hunter chết nhiều quá, Togashi tự tay giết chết đứa con tinh thần của mình mà không chút đau xót nào sao trời?
Mỗi nhân vật như Netero, Kaito, Pakunoda, Ubogin hay thậm chí thằng gì bắn cung trong cuộc thi Hunter đều có những nét đặc biết khiến cho người đọc nhớ ( ít ra có tui nhớ :| ) Cũng phải nặn óc ra suy nghỉ mới rađược nhân vật mà.
Thiệt tình, giống Cổ Long quá.
Nhắc cuộc thi Hunter mới nhớ thằng Hanzao ninja có tư chất ngang với Gon giờ chưa xuất hiện.
 
Nếu chiến thì Gon thua chắc mặc dù Pitou thua 1 tay.

HxH đừng nên đem trình độ ra so sánh, còn phụ thuộc rất nhiều về tâm lý, chiến thuật. nên nhớ Gon là hệ cường hóa và đang trong tình trạng phẫn nỗ tột cũng có thể làm xuất hiện thú tính hoang dại mang trong người. Còn Pitou mới trị thương cho Komugi hao tổn nguyên khí, mất 1 tay, đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Gon co phần nhỉnh hơn.
 
Thực ra thì từ đầu mình đã nghĩ Kaito ko chữa được rồi. Kể ra cũng tội, lăn lội bao công sức bao khó khăn mới đến gặp đc thằng nó hứa hẹn sẽ làm điều này điều nọ cho mình. Đến lúc chờ đợi nó chán chê xong nó bảo " Thực ra mình ko làm được đâu, chỉ hy vọng hão thôi ty ạ :-*".
Điên ra phết đấy nhỉ.
 
HxH đừng nên đem trình độ ra so sánh, còn phụ thuộc rất nhiều về tâm lý, chiến thuật. nên nhớ Gon là hệ cường hóa và đang trong tình trạng phẫn nỗ tột cũng có thể làm xuất hiện thú tính hoang dại mang trong người. Còn Pitou mới trị thương cho Komugi hao tổn nguyên khí, mất 1 tay, đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần. Gon co phần nhỉnh hơn.

Dù có nói thế nào thì Gon vẫn thua Pitou ra tít tắp, đánh ngang cơ chỉ là chuyện niềm tin như Dragon Balls, Saint Seiya.
 
Back
Top