·Tatsuya·
Mr & Ms Pac-Man
- 1/7/08
- 179
- 0
Đây có lẽ là topic đầu tiên của ta ở GVN dù tham gia đã gần 10 năm
.
Chuyện là hiện tôi đang theo đuổi 1 em,tạm gọi là A đi.2 đứa học chung lớp đại học,tôi hơn A 1 tuổi.Cũng xin nói sơ về A,là 1 người có ngoại hình xinh xắn,dễ thương,hướng ngoại,ngoan hiền,được nhiều người yêu mến, dĩ nhiên cũng có rất nhiều vệ tinh.
Quen A đến nay cũng được 1 năm.Cách đây gần 3 tháng tôi đã tỏ tình với A, A cũng bảo có thích tôi và xin thời gian suy nghĩ.Từ đó đến nay thì tình cảm của chúng tôi phát triển khá tốt,đi chơi riêng có,tập thể có (đều do tôi chở),hầu như mọi chuyện vui buồn A đều tâm sự với tôi.Trong mắt bạn bè thì tôi mặc nhiên được coi như là bạn trai của A,A cũng không tỏ thái độ khó chịu gì hay phản bác khi bạn bè chọc ghẹo.Nhưng A chưa hề nói với tôi điều gì tương tự thế dù tôi đã nhiều lần trải lòng với A,thể hiện sự quan tâm,tình cảm chân thành của mình như thế nào,có lẽ đối với A, tôi vẫn chỉ là "hơn 1 người bạn".Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm,vì khi tỏ tình như thế tôi đã xác định sẽ chờ đợi A trả lời, và vì bên A, tôi thật sự rất vui,thế là đủ.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như bản tính ích kỷ của 1 thằng đàn ông trong tôi không trỗi dậy.2 tuần gần đây,tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi A tỏ ra quá thân với 1 thằng bạn trong lớp (bạn thân của cả tôi và A) và đôi khi ngại bên cạnh tôi.Mặc dù tôi đã từng ghê tởm chính mình khi ghen với thằng bạn (anh em thì đúng hơn) nhưng tôi biết vấn đề không phải đơn giản như thế.Vì tôi biết người mà A chọn bên cạnh A là tôi chứ không phải ai khác nhưng quả thật tôi không dám hy vọng quá nhiều.Và vì A nhiều lần đặt câu hỏi "Nếu sau này A không còn bên cạnh T thì sao?", "Đừng nghĩ cho A nhiều quá,nghĩ cho mình 1 chút đi","Sao T làm nhiều việc vì A vậy? A không xứng đâu"...Cho nên tôi biết cảm giác khó chịu đó xuất phát từ "hiện trạng không chắc chắn" hiện nay.Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi cần 1 câu trả lời từ em.
Nhưng vì tôi đã từng bảo sẽ chờ đợi A nên bây giờ không thể trực tiếp yêu cầu trả lời ngay được.Do đó tôi dự định sẽ thử thách tình cảm của A đối với tôi :
Sẽ ít quan tâm đến A hơn,hạn chế các buổi đi chơi riêng,hạn chế gặp cũng như sms...1 thời gian,để tìm câu trả lời từ A cũng như để A xác định tình cảm của mình.
Theo các bác thì có nên hay không? và nếu làm vậy thì cách nào là tốt nhất?
.Chuyện là hiện tôi đang theo đuổi 1 em,tạm gọi là A đi.2 đứa học chung lớp đại học,tôi hơn A 1 tuổi.Cũng xin nói sơ về A,là 1 người có ngoại hình xinh xắn,dễ thương,hướng ngoại,ngoan hiền,được nhiều người yêu mến, dĩ nhiên cũng có rất nhiều vệ tinh.
Quen A đến nay cũng được 1 năm.Cách đây gần 3 tháng tôi đã tỏ tình với A, A cũng bảo có thích tôi và xin thời gian suy nghĩ.Từ đó đến nay thì tình cảm của chúng tôi phát triển khá tốt,đi chơi riêng có,tập thể có (đều do tôi chở),hầu như mọi chuyện vui buồn A đều tâm sự với tôi.Trong mắt bạn bè thì tôi mặc nhiên được coi như là bạn trai của A,A cũng không tỏ thái độ khó chịu gì hay phản bác khi bạn bè chọc ghẹo.Nhưng A chưa hề nói với tôi điều gì tương tự thế dù tôi đã nhiều lần trải lòng với A,thể hiện sự quan tâm,tình cảm chân thành của mình như thế nào,có lẽ đối với A, tôi vẫn chỉ là "hơn 1 người bạn".Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm,vì khi tỏ tình như thế tôi đã xác định sẽ chờ đợi A trả lời, và vì bên A, tôi thật sự rất vui,thế là đủ.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như bản tính ích kỷ của 1 thằng đàn ông trong tôi không trỗi dậy.2 tuần gần đây,tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu khi A tỏ ra quá thân với 1 thằng bạn trong lớp (bạn thân của cả tôi và A) và đôi khi ngại bên cạnh tôi.Mặc dù tôi đã từng ghê tởm chính mình khi ghen với thằng bạn (anh em thì đúng hơn) nhưng tôi biết vấn đề không phải đơn giản như thế.Vì tôi biết người mà A chọn bên cạnh A là tôi chứ không phải ai khác nhưng quả thật tôi không dám hy vọng quá nhiều.Và vì A nhiều lần đặt câu hỏi "Nếu sau này A không còn bên cạnh T thì sao?", "Đừng nghĩ cho A nhiều quá,nghĩ cho mình 1 chút đi","Sao T làm nhiều việc vì A vậy? A không xứng đâu"...Cho nên tôi biết cảm giác khó chịu đó xuất phát từ "hiện trạng không chắc chắn" hiện nay.Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi cần 1 câu trả lời từ em.
Nhưng vì tôi đã từng bảo sẽ chờ đợi A nên bây giờ không thể trực tiếp yêu cầu trả lời ngay được.Do đó tôi dự định sẽ thử thách tình cảm của A đối với tôi :
Sẽ ít quan tâm đến A hơn,hạn chế các buổi đi chơi riêng,hạn chế gặp cũng như sms...1 thời gian,để tìm câu trả lời từ A cũng như để A xác định tình cảm của mình.
Theo các bác thì có nên hay không? và nếu làm vậy thì cách nào là tốt nhất?


... ko nên ...... và ko nên bác ạ ..
mà bác đã thử tạo ra bước ngoặt chưa đấy 
