robinhood1989
T.E.T.Я.I.S
- 1/9/05
- 563
- 3
bác nói như thế cũng đủ đô để mình ko dám đi nvqs rồi
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




Cho mình hỏi:
-Mình mới khám lần đầu:lấy dc cái giấy vàng,đi cân đo.Sau đó còn làm gì tiếp ko?.
-Nếu sau này có miss dh,cao đẳng thì làm cách gì để bùng?.
H mà đi ngqs chắc tự tử quá![]()
cũng chỉ là "nghe nói" có 3 tháng quân trường cực khổ , và cũng chưa biết cái khoảng thời gian "sống" còn lại nó ra sao thì coi bộ cậu hơi bị lầmĐi đê cho đàn ông ra các cậu ơi, có gì đâu mà tự tử hehe. Nghe nói chỉ khổ 3 tháng quân trường thôi, còn lại cũng hơi nhàn. Mà đi về còn đc khối tiền tàu xe bánh trái của quân đội cho, tầm vài triệu đấy .
_@SleepingMoon:hiện giờ buồn đời nên quyết tâm lắm cậu ạ, nó mà kêu phát là đi ngay. Chỉ sợ đến tháng 9 thì ko còn muốn đi nữa. Mà cậu cũng là fan Nightwish à ^^ từ dạo Tarja đi ko còn nghe NW nữa :(
Ở quê mình có 1 thằng sinh năm 91. Mới đi nghĩa vụ sau tết này. Tầm 2 tháng thì thằng đó trốn về do chịu không xiết.( chắc ở nhà quậy quá nên bà mẹ tống đi). 2 ngày sau thì trung tâm huy động lực lượng bắt nó về, về nhà nó gởi giấy triệu tập nữa. Thằng này sợ quá éo hiểu sao treo cổ tự tử. ( cái này là chưa bắt được, nó đang trốn)Thế là nhà nó suy sụp luôn. Giờ không biết nhà nó sao rồi nữa
![]()
thằng này là đào ngũ. Tội đào ngũ thì nặng lắm. Nếu không quay lại và ko hoàn thành hình phạt của tòa án binh thì chắc chắn là bị tước quân tịch, mất quân tịch rồi thì tương lai coi như hết vì không có CMTND => không có quyền công dân => ko bao giờ xin được việc làm tử tế, ko được quyền sở hữu tài sản, ko được cưới vợ (nếu cưới không đăng ký thì con cái cũng không làm được giấy khai sinh hoặc giấy khai sinh không có tên bố hoặc có con rồi thì sau này con cái cũng coi như có lý lịch xấu...),... và rất nhiều cái kèm theo nữa.
thế là khỏi bị đi =.=viết đc câu này mà còn hỏi có phải đi ko à
tìm trường dạy nghề nào nhảy vào mà học.......thế là ko phải đi![]()
Nếu cậu nào cảm thấy tương lai mờ mịt , thì nên đi, trước khi đi tầm 3 tháng , nên học cách xử lí máy tính khi bị sự cố.nôm na là học nghề .
Biết ghost cài win và tìm driver . biết sửa lỗi văn bản , biết cài máy in hoặc cơ bản chùi ram thay nguồn.
mà mấy cái trên đơn giản ko.
1 cái đĩa boot 1 , 1 đĩa win ,1 bản ghost tự tìm driver.1 đĩa 50000 driver tự dò .1 cái USB chứa vài soft hay dùng.
Vào đó nếu lanh thì sớm bộc lộ cấp trên sẽ nâng đỡ.Sẽ có vé đi học sĩ quan.
5 tháng là lên trung sĩ có thể quản lí lính mới.tháng 2tr2 -900k tiền ăn còn 1tr3.
sau 1 năm rưỡi sẽ được đi học tiếp là lên 1 lần 2 cấp.Có thể lên trung úy nếu học tốt
Mỗi 1 cấp tiền lương sẽ tăng lên từ 3>500k.
Cũng như trên nhưng hồ sơ tốt nghiệp cao đẳng hay trung cấp . thì sẽ được đề bạt nhanh thôi :).
Công việc cũng nhẹ chủ yếu đánh máy cho mấy xếp :-*.
Thằng bạn tớ đã đi và hiện giờ như thế :)
giờ giảm biên chế con đại tá còn bị đá nói chi dân đen như mình
hết nhận QN chuyên nghiệp rồi sĩ quan lục quân thì gốc to + quăng tuổi trẻ đi 5 năm nhé
muốn vào bộ đội đâu phải dễ =.='cũng chỉ là "nghe nói" có 3 tháng quân trường cực khổ , và cũng chưa biết cái khoảng thời gian "sống" còn lại nó ra sao thì coi bộ cậu hơi bị lầm
đi hơn 1 năm về được vài triệu nhưng nói thật là vừa ra đến cổng chắc là cậu đã hết tiền
mà trong khoảng thời gian đấy , nếu mà đi làm thì 1 tháng bèo bèo cứ cho là tầm 1t5 đi , thì hơn 1 năm đó số tiền cậu kiếm nó nhiều hơn + tự do hơn nhiều
đừng thấy nó dễ ăn , đi về mà học hành không tới đâu , nghề nghiệp không có thì cũng không có khá nổi đâu mà mừng
pác đã đi chưa hay ngồi nhà nghe rồi lên đây phán :).Bạn chú đi hồi nào thếgiờ giảm biên chế con đại tá còn bị đá nói chi dân đen như mình
hết nhận QN chuyên nghiệp rồi sĩ quan lục quân thì gốc to + quăng tuổi trẻ đi 5 năm nhé
muốn vào bộ đội đâu phải dễ =.='

pác đã đi chưa hay ngồi nhà nghe rồi lên đây phán :).
Bạn tớ dân đen nhà nghèo đấy , trước đi đi bộ đội thì nó học sửa máy tính giờ cũng thượng sĩ rồi đi được hơn > 2 năm :).
thượng sĩ mà cứ tưởng bạn cậu là Chuyên nghiệp rồi chứ =.=' thượng sĩ thì buồn cho ra vui giữ ở lại có khi giữ ở lại nhưng ko cho lên chỉ ở thượng sĩ mãi thôi đc cái tiền thâm niên ngày càng tăng coi như tăng lương í 
, năm nay tớ 20t còn đang đi học tiếp nhưng tớ nghĩ nếu có nghỉ học bây h thì nó cũng đâu bắt tớ đi phải ko vì khám NVQS tớ còn chưa khám mà.