tienhoanho1
Donkey Kong
- 12/9/07
- 340
- 0
Giờ thì Pitou có ngực rồi đấy, khỏi bàn cãi là he hay she nữa nhé 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Giờ thì Pitou có ngực rồi đấy, khỏi bàn cãi là he hay she nữa nhé![]()


, so sánh thử với Pitou ngày xưa nhé
Nếu nói thật thì chi tiết thằng Pufu nói phét là thừa à

Thế mấy năm nữa Kaluto nó mới có boob![]()
Toàn bọn nó đứa dịch he đứa dịch she thôi X(
Có lông mi mặc kimono đẹp như mơ thế mà dám bảo he à X(
. Cũng ko có gì khó hiểu, đẻ toàn con trai, một đứa bị lệch lạc tí thì có gì lạ.Toga mà, bóp méo nhân vật thế nào chả ok , so sánh thử với Pitou ngày xưa nhé
. Còn tấm sau thì do Toga dạo này vẽ trau chuốt nv nữ hơn thôi.Ơ, trước giờ tớ vẫn tưởng Pitou nó là đực, cớ sao nó lại có boops![]()
Tớ nghi quả mắt kia là do vợ Togashi vẽ, trông như Sailormoon
Kaito đã chết thật rồi saocả truyện quan tâm nhất anh này
btw, giết người ta xong nói I'm sorry ai nghe![]()

Vấn đề ở đây là tại sao ngay từ đầu Pitou ko nói luôn là ko cứu được mà phải bày đủ trò lạy lục van xin Gon rồi đi tới tận đây làm gì? Hay là vì cứu đ nhưng vì cú phone đó nên trở mặt?
Đang chữa cho Kumogi nói câu đó để thằng Gon đập 1 phát chết luôn 2 mạng àVấn đề ở đây là tại sao ngay từ đầu Pitou ko nói luôn là ko cứu được mà phải bày đủ trò lạy lục van xin Gon rồi đi tới tận đây làm gì? Hay là vì cứu đ nhưng vì cú phone đó nên trở mặt?

Mình nghĩ lúc đó Kaito hơi bất cẩn, đang kêu Gon với Killua chạy đi và ko ngờ Pitou tốc độ quá nhanh nên mới 1 hit bị chặt tay.Nếu nó chuẩn bị sẵn để ra đòn thì 1 hit chết gon bình thường. Cứ tưởng tượng thay vì chặt tay Kaito thì chặt đầu Gon đi
.Có thể nói ngắn gọn về skill của nó như sau:
Bước 1: viết rule vào thẻ bài.
Bước 2: show thẻ bài cho tất cả đọc.
Bước 3: chứng thực lời trong thẻ bài (đánh vào cái ghế/tra hỏi.
Tới đây thì nảy sinh ra 2 trường hợp, 1 - nếu là người thì người đó phải thấy được rule đó, 2 - nếu là vật thì phải có chứng thực.
Còn nói cái ghế nó ko có khả năng cảm nhận nhân chứng thì cái mũi tên niệm của Kurapika cũng đâu có khả năng biết được thằng nào là Ryodan thằng nào ko? Bộ cứ nói "tao ko phải Ryodan" thì là ko phải Ryodan à, là đc nói chuyện à?
So sánh 2 thứ này với nhau là ko hợp lý, mũi tên của Kura nó là vật niệm, nó hoạt động dưới sự điều khiển của Kura *đặt ra luật", mũi tên nó nhận biết đúng sai dựa vào sự thành thật của thằng bị nó bám phảiCòn nói cái ghế nó ko có khả năng cảm nhận nhân chứng thì cái mũi tên niệm của Kurapika cũng đâu có khả năng biết được thằng nào là Ryodan thằng nào ko? Bộ cứ nói "tao ko phải Ryodan" thì là ko phải Ryodan à, là đc nói chuyện à?

Mục tiêu cảm nhận bằng giác quan có thể chắc chắn là ko cần thiết, chừng nào giải thích đc cái ghế bói ở đâu ra giác quan thì hãy nói tiếp =\1 Tồn tại trong phạm vi bao nhiêu m xung quanh mục tiêu.
2 Mục tiêu cảm nhận được bằng giác quan hay không?

Tóm lại nếu thằng nhà thơ + meleoron = Invi + đọc thẻ + chứng thực = King chết mà đek biết gì vẫn hoàn toàn có thể
Nếu nó chuẩn bị sẵn để ra đòn thì 1 hit chết gon bình thường. Cứ tưởng tượng thay vì chặt tay Kaito thì chặt đầu Gon đi