Hội Những Người Dũng Cảm

Bớt đùa kiểu này đi các bạn trẻ ạ !.

sao bác khó khăn thế,tâm sự thì thỉnh thoảng người ta hài hước dí dỏm 1 chút có sao đâu,k quá đà là được mà,bác cũng là đàn ông,sao phải câu nệ quá vậy.Mà e k biết bác bao nhiêu tuổi chứ mở mồm ra kêu người khác là các bạn trẻ thì e thấy sao giống giọng bố đời quá.mà sao bác là mod box này mà chả mấy khi e thấy bác trò chuyện với mem vậy,chắc bác quên mất mình là mod box gì rồi.
 
bác này giống quan điểm mình...

hồi đó cứ ngồi mà thấy người ta cặp kè mà tham dc như họ, mà cứ kiếm tìm sao mà mệt mõi quá...lâu ngày đam ra chán, mặc kệ cho số phận, vậy mà từ lúc đó lại ko biết bao em đến với mình :))

kinh nghiệm sống của mình đơn giãn, ai sống sao mình sống lại vậy. Ko mê gái đẹp, cũng ko theo đuổi ai, như vậy sẽ ko đánh mất giá trị 1 thằng con trai. Chỉ tiếp cận như bạn bè, khi nào thấy hợp gu và chắc "thắng" thì sẽ nói ra những gì cần nói. Rối ra sao thì ra...ko còn đặt niềm tin nhiều và hi vọng gì tình yêu nữa..vậy sẽ ko đau khổ hay tiếc nuối điều gì sau này

Cái mình sợ nhất là đàn bà, bí hiểm và "độc" vô cùng...lời khuyên mà mình luôn tự nhủ cho mình rằng, đừng tin vào những gì họ nói mà chỉ xem họ làm dc hay ko.

oh yearh...! \m/ đúng với quan điểm của tớ
 
Sáng thứ 5 lên đường đi Tp rồi chỉ còn tối nay và tối mai. Đã hẹn được nhỏ đi chơi rồi.Làm cứ chót trước khi lên đường ;)).Vô xin tí cản đảm của mí pro rồi thực hành :>
 
sao bác khó khăn thế,tâm sự thì thỉnh thoảng người ta hài hước dí dỏm 1 chút có sao đâu,k quá đà là được mà,bác cũng là đàn ông,sao phải câu nệ quá vậy.Mà e k biết bác bao nhiêu tuổi chứ mở mồm ra kêu người khác là các bạn trẻ thì e thấy sao giống giọng bố đời quá.mà sao bác là mod box này mà chả mấy khi e thấy bác trò chuyện với mem vậy,chắc bác quên mất mình là mod box gì rồi.

Hài hước dí dỏm khác với lố bịch rất là xa đấy bạn à, box TS ko phải box TG để có thể đùa quá đà như vậy dc :).

Gọi "các bạn trẻ" có nghĩa là bố đời? Mình nghĩ phải là "tụi bây" hay "chúng mày" chứ, đơn giản mình gọi mọi người như vậy vì thấy snghi của họ "trẻ trung", trẻ trung thì hay tinh nghịch, mà tinh nghịch thì...:)).

Cuối cùng, Mod ko phải là cứ xăm xăm vào từng topic trò truyện với từng người mới dc gọi là Mod, mình ở đây để quản lí, dọn dẹp, xử lí sự cố, tìm cách đưa box đi lên nếu nó đi xuống..v..v các topic ở đây nếu có những chuyện mình thấy đồng cảm, thấy có thể trả lời dc thì ắt sẽ trả lời, chứ ko phải đụng gì cũng trả lời dc, mình có phong cách của riêng mình để quản mọi box mình dc quyền quản, đừng bắt mình phải giống ai cả b-).

Chào bạn !
 
Hài hước dí dỏm khác với lố bịch rất là xa đấy bạn à, box TS ko phải box TG để có thể đùa quá đà như vậy dc :).

Gọi "các bạn trẻ" có nghĩa là bố đời? Mình nghĩ phải là "tụi bây" hay "chúng mày" chứ, đơn giản mình gọi mọi người như vậy vì thấy snghi của họ "trẻ trung", trẻ trung thì hay tinh nghịch, mà tinh nghịch thì...:)).

Cuối cùng, Mod ko phải là cứ xăm xăm vào từng topic trò truyện với từng người mới dc gọi là Mod, mình ở đây để quản lí, dọn dẹp, xử lí sự cố, tìm cách đưa box đi lên nếu nó đi xuống..v..v các topic ở đây nếu có những chuyện mình thấy đồng cảm, thấy có thể trả lời dc thì ắt sẽ trả lời, chứ ko phải đụng gì cũng trả lời dc, mình có phong cách của riêng mình để quản mọi box mình dc quyền quản, đừng bắt mình phải giống ai cả b-).

Chào bạn !
Relax, tình yêu của tôi :X
Tiện thể bạn trẻ cho hỏi luật lách luật 30 chả với :(
 
:-* .tạo một khoảng trắng dài thật dài phía trước rồi chèn 1 cái emo vào thế thôi :)
 
đề nghị các bác nào tham gia hội này thì phải thể hiện bản lĩnh ở ngoài đời thật như thế mới có ý nghĩa của topic này

topic này lập ra để mọi người cùng thay đổi bản tính nhát girl,1 người thì có thể khó nhưng nhiều người cùng thay đổi hi vọng sẽ tốt đẹp hơn và bạn sẽ tự tin làm quen bắt chuyện với phái girl hơn

+ cứ ngồi mà chờ đợi thì biết đến bao giờ....tớ có thể đảm bảo rằng nếu bạn cứ ngồi mà chờ 1 tình yêu đẹp đến sẽ là rất khó hoặc sẽ rất lâu. theo đuổi girl có gì là mất thể diện ư.......vô tư đi được thì được không được thì thôi có mất mát gì đâu mà sợ.sau này bạn kinh doanh thì mới sợ chứ cua girl thì phải can đảm
:)
 
Thế cậu đã tính tới cái chuyện nói ra hết rồi nhưng mọi thứ lại khiến mình ước mình chưa từng nói ra chưa, gặp cái này dù ai có dũng cảm mấy cũng không dám thử lại lần 2 hoặc lấy hết can đảm ra thử lần nữa rồi sau đó tạch luôn.
 
Thế cậu đã tính tới cái chuyện nói ra hết rồi nhưng mọi thứ lại khiến mình ước mình chưa từng nói ra chưa, gặp cái này dù ai có dũng cảm mấy cũng không dám thử lại lần 2 hoặc lấy hết can đảm ra thử lần nữa rồi sau đó tạch luôn.
trường hợp đó ai to tình lần đầu ít nhất cũng trải qua , nhưng cũng chỉ 1 2 ngày mà quên ngay thôi. :>
 
Sao giống mình thế không biết.=)). Thất tình nó làm con người ra như thế đấy. H có BF khác rồi vẫn bắn thuốc lào đều đều. Nhưng chắc cũng phải bỏ vì bệnh hôi mồm. KO bít có bỏ đc hem.;))
Bỏ làm gì , cái đó là cái sự sung sướng mà đàn ông phải được hưởng thụ. Bắn khi nào đến thoả mãn thì làm cái kẹo sinh gum cô e vậy là ok ngay ấy mà ;))
mấy vụ làm quen này trừ khi cậu đẹp trai vô đối hay chém gió master thì có thể dc chứ ko thì tớ thấy ít có cơ hội thành công lắm:|
Đối tượng chỉ là dễ thương thôi chứ không phải xinh vô đối...còn đẹp trai hả , mấy thằng bạn cùng lớp đứa nào cũng nói mình đẹp trai :)). ( Đừng có ai nhận xét về cái từ "mấy thằng bạn cùng lớp " nhé , vì lớp tôi 100% là con trai)
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=692245&page=9 #175 ấy nhé ;))
 
@ Mr P.L : Đẹp mà đầu óc trống rổng thì vứt .

Ngày xưa yêu đơn phương 1 người suốt 3 năm cấp 3 không dám nói . Sợ nói ra người ta không chấp nhận thì buồn và tình bạn sẻ chấm dứt . Lúc nào Mình củng chờ Nàng đi học để được đi cùng chuyến xe buýt với Nàng . Rồi đến năm cuối lớp 12 tên lớp trưởng đả cướp Nàng . :((

Giờ mình đả có 1 tình yêu mới . Yêu người mới này rất nhiều . Dự định sẻ cưới nhau:) Nhưng mối tình đầu thì khó phai phải không các bạn ? :) Vẫn mong người đó được hạnh phúc bên người cô ấy đả chọn :)

Ps : Mong anh em ở đây đừng như mình ngày xưa , để giờ luôn canh cánh trong đầu một câu hỏi là " Nếu ngày xưa mình ngỏ lời yêu cô ấy có chấp nhận không.? "
Hảy dủng cảm nói lời yêu với người mà Mình thích . Cố lên..!!!! :>
 
Chỉnh sửa cuối:
Tiện thể bạn trẻ cho hỏi luật lách luật 30 chả vớ
tham gia từ năm 2004 mà còn hỏi câu này :|
 
@ Mr P.L : Đẹp mà đầu óc trống rổng thì vứt .

Ngày xưa yêu đơn phương 1 người suốt 3 năm cấp 3 không dám nói . Sợ nói ra người ta không chấp nhận thì buồn và tình bạn sẻ chấm dứt . Lúc nào Mình củng chờ Nàng đi học để được đi cùng chuyến xe buýt với Nàng . Rồi đến năm cuối lớp 12 tên lớp trưởng đả cướp Nàng . :((

Giờ mình đả có 1 tình yêu mới . Yêu người mới này rất nhiều . Dự định sẻ cưới nhau:) Nhưng mối tình đầu thì khó phai phải không các bạn ? :) Vẫn mong người đó được hạnh phúc bên người cô ấy đả chọn :)

Ps : Mong anh em ở đây đừng như mình ngày xưa , để giờ luôn canh cánh trong đầu một câu hỏi là " Nếu ngày xưa mình ngỏ lời yêu cô ấy có chấp nhận không.? "
Hảy dủng cảm nói lời yêu với người mà Mình thích . Cố lên..!!!! :>
Chính vì thế tớ mới nói là con trai nên dũng cảm lên. Làm gì có chuyện ngồi một chỗ mà tình yêu tự đến (nhiều cậu bị nhiễm tư tưởng này lắm :|)
Bây giờ thấy chiến thuật được nhất là thích ~~> bằng mọi cách moi số đt/nick chat (hơi thích thôi cũng lấy) ~~> nói chuyện, làm thân sơ sơ - thấy hợp tính hoặc thích hơn ~~~> mời đi ăn kem/ uống nước/... (* nhất quyết ko đi nhiều người, gạ tới khi nào đi đôi thì đi, không dẫn các chị em tiểu muội gì hết* ~~~> Về sau thích hay ko thì tuỳ, đã có khởi đầu tốt rồi.

Àh anh em có biết HCM mình có quán nào liên quan đến trái cây (nước ép/....) mà nhìn có vẻ thoải mái, sạch sẽ và trang trí đẹp không. Giá cả không quan trọng. Mới quen một em xinh bạo mời em ấy đi nữa mà em ko thích ăn kem, dẫn tới quán cà phê như kiểu Trung Nguyên đối diện Diamond cũng được nhưng tớ cũng muốn tham khảo thêm chỗ nào có vẻ teen teen, thoải mái một chút ::)
 
Chính vì thế tớ mới nói là con trai nên dũng cảm lên. Làm gì có chuyện ngồi một chỗ mà tình yêu tự đến (nhiều cậu bị nhiễm tư tưởng này lắm :|)
Bây giờ thấy chiến thuật được nhất là thích ~~> bằng mọi cách moi số đt/nick chat (hơi thích thôi cũng lấy) ~~> nói chuyện, làm thân sơ sơ - thấy hợp tính hoặc thích hơn ~~~> mời đi ăn kem/ uống nước/... (* nhất quyết ko đi nhiều người, gạ tới khi nào đi đôi thì đi, không dẫn các chị em tiểu muội gì hết* ~~~> Về sau thích hay ko thì tuỳ, đã có khởi đầu tốt rồi.

Àh anh em có biết HCM mình có quán nào liên quan đến trái cây (nước ép/....) mà nhìn có vẻ thoải mái, sạch sẽ và trang trí đẹp không. Giá cả không quan trọng. Mới quen một em xinh bạo mời em ấy đi nữa mà em ko thích ăn kem, dẫn tới quán cà phê như kiểu Trung Nguyên đối diện Diamond cũng được nhưng tớ cũng muốn tham khảo thêm chỗ nào có vẻ teen teen, thoải mái một chút ::)

ỪH! Ngày xưa mỗi lần nàng nói chuyện hay nhìn mình là mình tự cho mình có ý nghĩ nàng thích mình . Rồi về nhà mơ mộng :))

Đừng nghỉ câu " Cái gì là của mình sẻ thuộc về mình " câu đó chỉ dành cho an ủi kẻ thất tình thôi . Mình không tự kiếm tình yêu thì làm sao tình yêu đến với mình đúng không ? Hảy dủng cảm nói lời yêu thương nàng :)

Ps : Có 1 quán cafe sân vườn sạch sẽ và đẹp trên đường 3/2 . Có thằng bạn học chung làm thêm ở đó . Để mai hỏi nó chính xác nằm ở đâu .
 
Xin một chân nào :">
Vừa mới gọi điện cho bé lần đầu, nhưng nói chuyện hơi nhạt, vì mình ít nói chuyện qua điện thoại.
Không biết có vấn đề gì lớn ko :-s
 
Ngày mai em thử "chai mặt" thử xem, thử thổ lộ với em ấy (dù biết em ấy đã có bf:(). Dù gì cũng chẳng còn gì để mất:(
 
Ngày mai em thử "chai mặt" thử xem, thử thổ lộ với em ấy (dù biết em ấy đã có bf:(). Dù gì cũng chẳng còn gì để mất:(

Đừng vội vàng quá, làm quen trước rồi hẵng thổ lộ. Việc cậu làm như vậy sẽ làm mọi chuyện tệ hơn thôi. Làm quen, rồi làm thân từ từ mới có cơ hội đánh du kích, tập kích người ấy những lúc gã kia lơ là, làm người ấy buồn,... Đánh phủ đầu thế này con gái thường rất ngại và sẽ hay tránh né người thổ lộ ::)
 
Đã thổ lộ 3 lần với mối tình đầu nhưng đều thất bại.Đợt gần đây rất tốt thì không thổ lộ,Đến bây giờ thì lại xa khỏi tầm với.Và bây giờ cũng khác xưa,không còn coi trọng việc em ý có đồng ý hay không?Mặc dù vẫn còn rất yêu em ý.giờ xác định là nếu có duyên thì ắt thành đôi :D.

p/s:Nhưng mà thổ lộ quá sớm thì nhiều khi ảnh hưởng rất nhiều đến tiến triển,cho nên anh em nào thấy chắc chắn thì hãy thổ lộ.(chắc chắn là gồm cả chắn chắn thất bại và chắc chắn thành công =)))
 
5 năm về trước , nhìn thấy con gái xinh là phớt (giả đò đó:( , trong lòng thj` chỉ muốn phj vào thôi ) Có lần được 1 em cực xinh nở nụ cười rạng rỡ và sáng chói với mình , còn mình thj` sao nhỉ .Mặt lạnh như tiền , ko nói j` ( thực ra là lúc đấy đã chết đứng rồi còn biết cái j` ) =))
Còn giờ , sao nhỉ ? Sau bao nhiêu năm tháng sống dưới sự tức giận của bản thân , anh đã trai lì đến mức ko thể trai lì hơn đc .=)) hôm nọ ngồi quán lẩu , 1 em 9x nhìn như búp bê , da trắng , mặt to , đeo mi giả trang điểm có phần hơi đậm nhưng ko thể ko nói là em nổi bật nhất trong khu lẩu này .
Buồn cười nhất là mình vs em ấy thj đấu xem khi nhìn nhau ai chợt mắt hoặc quay đi chỗ khác . sau khoảng 15-20s , em ấy cũng phải chào thua=))
he he , kể chuyện này để cho anh em biết mình giờ chả sợ bố con đứa nào cả , nếu thích con nào thật sự , cảm thấy yêu được thj` dẹp con mẹ ngay cái tính nhát gái đi nhé .:|
.
___________Auto Merge________________

.
ps : cái em ở quán lẩu đó , mình chưa hề quen biết j` cả đâu , chỉ là mình nhìn em đó trước , sau đó 1 lúc em để ý và nhìn lại mình thoy :))
Cảm giác của mình á ? Cực vui .
Còn của em gái kia thj` mình ko biết:))
 
Back
Top