duonghiep1
C O N T R A
- 19/11/09
- 1,659
- 77
Tình hình là có chuyện thế này các bác vô cho cách giải quyết cái nhé !
Trưa nào ăn cơm xong cũng ra ngoài lan can đứng nhìn ng đi dưới đường đến hơn 12h mới ngủ.......wen rồi......
Dạo gần đây thấy có 1 em......hôm nào cũng đi học qua đoạn chỗ nhà tui.......mà mình toàn đứng trên gác nhìn xuống nên chắc chả ai biết mình là ai.......tự nhiên thấy thick em đó
Vừa xong.......em ý đi học về......thấy rẽ vào quán may ngay bên cạnh(quán này thuê nhà của bác tui).......muốn làm quen quá mà chả biết làm thế nào......hình như em ý vẫn còn phải quay lại quán này vài lần nữa vì đồ chưa may xong mà.......
Các bác chỉ cho em cách làm quen cái đc ko nhỉ
Tình hình là nếu chờ lúc em ý vào hàng may.......tự nhiên mình xộc vào làm quen nghe chừng hơi vô duyên.......mà chờ lúc em ý dắt xe chuẩn bị về thì lại ngại vì xung quanh đó toàn họ hàng.......sợ mọi ng thấy lại phiền
Các tiền bối giúp cho phát nào
p/s: Nhà em này hình như cũng chung đường với nhà tui vì hôm nào cũng thấy đi học qua đây
.......mà toàn đi 1 mình nên chắc chưa có ny 
Trưa nào ăn cơm xong cũng ra ngoài lan can đứng nhìn ng đi dưới đường đến hơn 12h mới ngủ.......wen rồi......
Dạo gần đây thấy có 1 em......hôm nào cũng đi học qua đoạn chỗ nhà tui.......mà mình toàn đứng trên gác nhìn xuống nên chắc chả ai biết mình là ai.......tự nhiên thấy thick em đó

Vừa xong.......em ý đi học về......thấy rẽ vào quán may ngay bên cạnh(quán này thuê nhà của bác tui).......muốn làm quen quá mà chả biết làm thế nào......hình như em ý vẫn còn phải quay lại quán này vài lần nữa vì đồ chưa may xong mà.......
Các bác chỉ cho em cách làm quen cái đc ko nhỉ

Tình hình là nếu chờ lúc em ý vào hàng may.......tự nhiên mình xộc vào làm quen nghe chừng hơi vô duyên.......mà chờ lúc em ý dắt xe chuẩn bị về thì lại ngại vì xung quanh đó toàn họ hàng.......sợ mọi ng thấy lại phiền

Các tiền bối giúp cho phát nào
p/s: Nhà em này hình như cũng chung đường với nhà tui vì hôm nào cũng thấy đi học qua đây
.......mà toàn đi 1 mình nên chắc chưa có ny 



, mà bao tuổi rồi còn sợ họ hàng nhìn thấy, cứ ra cười 1 câu rồi hỏi số đt luôn thôi cho đỡ rách việc

