4 năm hút thuốc lá rồi.

cứ đi cà phê với nhậu thì đến cả bao cũng hết
=.=
chẳng biết già có bị làm sao ko
:-ss
 
làm quả thuốc phiện đi không thèm thuốc lá nữa đâu =))
 
Bác chủ topic search google ảnh mấy cái phổi hút thuốc lá lâu năm ấy. Còn ai mắc tật quay tay nhiều thì lên google search blue waffle rồi chọn cái đầu tiên ấy:))( nguồn cá mòi)
 
hút thuốc àh?
xem nào!lần đầu tiên đưa điếu thuốc lên miệng rít là lớp 1(ko phải em đua đòi mà tại ông cậu chơi ác)
bắt đầu rít và rít thì lớp 11
đến h cũng 6 năm,nghiện thì ko phải,chỉ là cái tật thôi
nhưng trong cs có n thứ phải lo,phải nghĩ
những lúc lo lúc nghĩ ko hút thì chịu thế đêk nào dc
>>>>>hút>>rít>>hút>>rít....
 
hút thuốc àh?
xem nào!lần đầu tiên đưa điếu thuốc lên miệng rít là lớp 1(ko phải em đua đòi mà tại ông cậu chơi ác)
bắt đầu rít và rít thì lớp 11
đến h cũng 6 năm,nghiện thì ko phải,chỉ là cái tật thôi
nhưng trong cs có n thứ phải lo,phải nghĩ
những lúc lo lúc nghĩ ko hút thì chịu thế đêk nào dc
>>>>>hút>>rít>>hút>>rít....

Mày chém hả simao, nghiện lòi ra mà kêu không nghiện ;))
 
Giờ ngày 1 bao thôi, chẳng biết có động lực gì để bỏ kô nữa. Ông anh nghiện lòi hơn mình mà mới có con, bỏ rồi......
 
Mày chém hả simao, nghiện lòi ra mà kêu không nghiện
@@ H-skid: nô nô
ko nghiện,chỉ là tật thôi!
đồng chí ko tin thì đánh cá.
tôi với đồng chí thi nhịn thuốc.
ai nhịn lâu hơn thì phần thưởng là 1 cây vi na ta ba??
oki?
 
Đúng là cá cược kiểu mấy thằng nghiện lòi :">
 
@@ H-skid: nô nô
ko nghiện,chỉ là tật thôi!
đồng chí ko tin thì đánh cá.
tôi với đồng chí thi nhịn thuốc.
ai nhịn lâu hơn thì phần thưởng là 1 cây vi na ta ba??
oki?

Chơi sang thế em, anh nghèo chỉ dám làm kèo 2 gói thuốc lào hoặc cao nhất là 1 cây Thăng Long thôi :))
 
Cũng hút. Nhưng chả nghiện được.

Thói quen thôi mà.
 
muốn bỏ thì giảm bớt số lượng tiêu thụ 1 ngày thôi ,trước 1 ngày 2 bao giờ 1 ngày 5 điếu\m/ cố gắng trong 1 tuần phang hết 1 bao , cố gắng tiếp trong 15 ngày 1 bao dần dần là bỏ đc
 
ko bao giờ mua 1 bao thuốc về mà tớ để sang ngày thứ 3
lúc đấy hút nó nhạt nhẽo lắm
 
chưa bao giờ 1 tuần mà không hết 1 cây thuốc :(
 
Cứ tưởng tượng hút thuốc là sau này thối phổi, mồm hôi, liệt dương + làn da "trâu" á :>, mà cũng chả cần tưởng tượng, tương lai là thế.
Mà ông nào bỏ đc thuốc thì lại béo lên :|
 
Cứ tưởng tượng hút thuốc là sau này phổi, mồthối m hôi, liệt dương + làn da "trâu" á :>, mà cũng chả cần tưởng tượng, tương lai là thế.
Mà ông nào bỏ đc thuốc thì lại béo lên :|

hahaha tớ cũng ớn nhất khoản này.vài thằng bạn tớ có hiện tượng môi thâm thâm,da "trâu" á rồi còn mỗi tớ da trắng bẩn sinh nên chưa bị như chúng nó.:))
 
Anh làm cùng nói chuyện rất kỵ nói mặt dối mặt, tại ổng nghiện thuốc. Mồm toàn hôi mùi thuốc.
 
Hút thuốc thì ko ảnh hưởng đến chiều cao thằng lớn, nhưng chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe thằng nhỏ. Muốn đẻ con ra nhẹ thì dặt dẹo đau ốm liên miên, nặng thì dị tật, hãy tích cực hút thuốc trong khi vợ mang thai, và càng tích cực hút khi vợ sinh. Như vậy đảm bảo con ra đời sẽ "đặc biệt khác thường", lớn lên cũng "vô cùng đặc biệt" (hoặc có khả năng không lớn được).
 
em nho bo em tui em phai lam j de khoi nho:((
 
hút bu đi, ảo phết, hút vào hút thuốc gần như ko có cảm giác mấy, lại còn được Tăng Thanh Hà xoa bóp :-*
 
Back
Top