Tui đùa có hơi quá >"< ........

Status
Không mở trả lời sau này.
- Ha ha :)) ...... Đúng là như vậy :-< ....... Hiện tại tui như vậy đó :-< ...... Giờ cảm giác chán đời quá :-< ........
 
Sao phải buồn đời vậy bạn hiền ;)). Bộ ko tìm được sở thích thú tiêu khiển nào ngoài gái hả ;)).

Tình yêu chỉ nên tìm kiếm lúc mình còn khốn khó thôi, giàu rồi cứ chơi và bơi cho sướng, ko sa ngã là được :cool:.
 
Thấy đời của anh TLA gian nan quá. Suy cho cùng cũng tại cái tật bon chen mà ra cả! Tham quá thì thâm nha ông bạn! :-<
 
Cần gì có ny mới vui hả bác, hầu hết anh em trên GVN này còn chưa có ny nữa mà =))

Đó là lý do anh em hằng ngày online đú đởn, chơi games, chém gió ầm ầm kìa :">

Kiếm việc khác làm đi, 30t có dzợ vẫn chưa muộn :-"
 
Tìm cái gì vui chơi đi bạn , lúc khó khăn mới biết ai thật lòng chứ ...

Nghĩ hoài càng lúc càng rối ^^

Công nhận chuyện của bác TLA sắp đi vào kỷ lục gamevn vì quá dài hehe
 
- Tình hình là em 17t cho tui quyền lựa chọn, em nói tui cứ quen ai thì quen, sau này lựa chọn cho kĩ :-s ........ Em nó cũng muốn được lựa chọn nhiều hơn :-s ........

- Tự sướng một phát :D ........



 
Lý thuyết à ơi vẫn chưa vững, thành ra lắm phen điêu đứng ;)).
 
Cả bác và em màu trắng 17t vẫn chưa chắc chắn, thế thì làm ăn gì nữa :-"

Tự sướng kìa, đã thế còn khoe acc Kiếm Thế [-X
 
- Mới rủ được một em 18t đi chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương :'> ....... Xin phép mẹ của em nó luôn rồi :D ...... Công nhận một điều, tui mà nói chuyện với người lớn thì ai cũng tin tưởng tui hết, còn nói chuyện với con gái thì ai cũng dè chừng tui hết :-s ........

Edit :

- Em màu Trắng thì còn dài mà :'> ...... Con nít, chưa biết yêu, từ từ dạy em nó yêu :'> .......
 
Tối ngày focus vào mấy em gái vậy thì sao mà khá nổi. Vậy mà còn than cái gì nữa. Đầu tiên hết là tốn thời gian suy nghĩ rồi đó.

Giờ kệ mie các em, bố lo đắp xây sự nghiệp rồi bố chảnh với đời xem các em có đi theo ko cho biết.

Việc gì mà 1 tiễn hốt 2 điêu thì ta rất nên làm.
 
- Chắc đi làm culi để gầy dựng sự nghiệp quá :-< ...... Đang chán đời quá trời :-< ........
 
Chứ gì nữa, tiền nhiều đi chơi cho ko phải nghĩ, bớt phải lo.
Gái nó cũng đỡ phập phồng số phận của nó sau khi lấy ông.

Lợi quá còn gì ...
 
- Ác một cái, đi xin việc hết 10 chỗ thì 10 chỗ đều chê tui ...lùn :(( .....
 
Ủa ông xin việc gì mới đc , trai nhảy ? stripper ? hay giám đốc nhân sự mà cần ngoại hình dữ vậy ?
Focus vào cái gì ông giỏi nhất, tự tin nhất mà xin.
 
- Cái gì tui làm cũng được, vì tui vốn tiếp thu rất nhanh ::) ....... Tui đi xin việc làm bán thời gian buổi sáng, đủ các nghề, chủ yếu là bán hàng nhưng chẳng ai chịu :(( .........
 
Buổi chiều bận gì mà làm bán thời gian buổi sáng.

Chắc lại giống thằng osin nhà tôi, chuyên gia đi vòng vòng dụ dỗ bà già mua này mua nọ =))

Cái gì làm cũng đc thì chưa đủ nhân tố để ng ta thuê mình, mà làm cái gì giỏi hơn ng khác mới đc.
 
Bác cứ lượn hết em này sang em kia =="

Nếu có bằng cấp thì kiếm việc làm dễ hơn vì nhiều người thấy bác ... nên "nhìn mặt mà bắt hình dong" đấy mà ;))
 
vui quá các lão à, em nó tranh thủ mấy phút ở trường viết cho mình cái mail... \m/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top