Có bằng cấp luôn> ko bằng cấp, ở chỗ là ít nhất là có cái bằng, để xin việc, treo khung hay cắm cũng được :P. Xã hội quá coi trọng bằng cấp, đúng, và nhiều khi tớ quá ngán việc học (kiểu lý thuyết, cưỡi bus xem hoa :P). Nhưng đó là cái
ban đầu để phân biệt thằng có khả năng hay không có khả năng, vì xin việc thì tuyển dụng ai biết bạn là ai, quen biết lại đi 1 nhẽ, cứ xòe cái bằng cho đẹp hồ sơ, xem hay không là việc của họ

, nhưng phải có bằng mới mong việc tốt. Thêm bằng, thêm chứng chỉ là thêm tiền lương, vững chỗ đứng, rồi còn lên. Dù 100 ông đi học tại chức thì gọi là chém đi cũng đến 99 ông vì bằng.
Có những chỗ ko đòi hỏi bằng ĐH, vì nó chả coi bằng ĐH Vn ra cái khô gì

, nhưng vào được lại khó vô cùng. Và họ không hỏi tuyển dụng kiểu cao xa đâu, có thể hỏi rất bình thường. Cái gì càng dễ thì càng khó, nên chưa hẳn là ngon ăn.
Và nếu cứ viện tỉ phú ra cho việc ko đi học, ko có "cái bằng" mà phất như diều, thì hơi bị cũ kỹ

. Họ không có bằng cấp, nhưng họ hơn người bình thường, ở thông mình, nhanh nhạy. Họ không lý thuyết suông, "book smart" mà có cái gọi là "street smart". Là cái lăn lộn mới có, và nó không có dễ như việc học trong trường đâu.
