Có link down không bạn, tìm game này hoài mà khó quá. Trên mạng mấy cái link cũ down về giải nén ra bị lỗi, hic !
Link đây:
Mediafire
Pass:
www.netkingvn.com
(Nguồn: vn-zoom.com)
.
___________Auto Merge________________
.
Hướng dẫn chơi:
Create Character: (bổ sung sau)
Cốt truyện:
Mở đầu bằng 1 đoạn cutscene, 1 thằng phù thuỷ nào đó đang ra sức cast đủ các loại phép lên bạn (đang bị nhốt trong cũi) miệng hắn ta lảm nhảm đủ thứ linh tinh về “thí nghiệm”, về “khai phá năng lực tiềm ẩn của bạn” v.v… Được 1 lát thì 1 tên Golem vào báo cáo rằng những kẻ tấn công đã vào tới đường hầm, và tên phù thuỷ mở teleport door biến mất.
Imoen lẻn ra mở khoá cũi cho bạn, sau 1 đoạn hội thoại ngắn bạn hiểu là bạn bị một tên phù thuỷ bắt làm vật thí nghiệm cho khả năng thần thánh của bạn (bạn là 1 trong những người con của Bhaal – God of Murder) . Cuộc phưu lưu bắt đầu.
Imoen là em cùng bố khác mẹ của bạn, lớn lên cùng nhau ở Candle Keep, cái này ai chơi BD 1 thì biết (tui không biết). Imoen rất quan trọng lúc đầu vì cô ta là người duy nhất biết phá trap và bẻ khoá trong nhóm. Giữ cho cô ta sống nhé.
Cho Imoen vào căn phòng mà cô ta đi ra, tìm ở bức tranh trên tường sẽ có 1 vài bình máu và 1 con dao găm +1, lục trên bàn sẽ có 1 chiếc chìa khoá để mở cũi, lấy 1 ít vũ khí và giáp trong hòm. Nhớ mở khoá cho Jaheria và trọc tức anh chàng Minsc để anh ta tự phá cửa ra.
Jaheria là 1 nhân vật khá bí ẩn, là 1 druid cô ta chiến đấu cho sự cân bằng của thế giới, bản chất khá mềm yếu nhưng luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và từng trải. Tiếc là gái đã qua 1 đời chồng (Khalim – 1 người bạn của bạn trong phần 1), nhưng bạn vẫn có thể romance với cô nàng này. Là druid duy nhất có phép “hồi sinh” – vì cô ta là người của tổ chức Harper.
Minsc, NPCs tốt nhất trong game, hãy cho anh ta 1 cái cung và 1 thanh two hands sword, anh ta sẽ là 1 trợ thủ đắc lực. Tuy là 1 champion nhưng đầu óc anh ta hơi “tưng tửng” có lẽ vì sau cái chết của người mà anh ta thề sẽ bảo vệ, lúc nào cũng giữ 1 con hamster (tên là Boo) bên mình và coi đó như 1 người bạn đáng tin cậy nhất – dù sao anh ta cũng là 1 Ranger. Rất thích trò chơi “anh hùng”, bản chất là 1 người tốt. Một thằng trẻ con to xác đúng nghĩa.
Sau khi trang bị cho nhóm, nhớ đặt vài script trong phần custom để bạn đỡ mệt mỏi trong các trận chiến nhỏ. Và chú ý cho Imoen liên tục search trap, nếu không bạn sẽ game over. Imoen có thể trợ lực trong các trận chiến khó khăn vì cô ta là 1 mage, và tuy là phép trong bộ nhớ của cô ta không nhiều nhưng với việc sử dụng hợp lý phép sẵn có và các cuộn giấy phép tìm được thì ở đoạn đầu này cũng không có gì là khó vượt qua.
Sang phòng bên cạnh, bạn thấy vài xác chết ngổn ngang và tiến vào 1 căn phòng có một cái “đèn bão” to đùng giữa phòng (thực ra nó là máy phát điện) và xuất hiện 1 con memphis điện, hãy cẩn thận, tuy khả năng cận chiến kém nhưng nó có thể phóng lighting làm mất nhiều máu của quân bạn. Hãy tắt cái công tắc ở trên tường để cái máy không sản xuất ra memphis nữa, rồi giết nó.
Đi tiếp bạn sẽ gặp 1 thần đèn, ông ta sẽ chỉ cho bạn đường ra nếu chịu trả lời 1 câu hỏi của ông ta và còn có thể được ông ta hồi máu full, nhưng ông ta lại summon 1 hoặc vài con quái thú cho bạn đuổi bắt chơi. Theo tôi thì bạn kệ cái thằng tưng tửng này đi.
tiếp tục đi vào các ngách nhỏ, bạn sẽ phải dọn dẹp bọn goblins trên đường đi, lục xác chúng lấy cung và tên cho Minsc, và nếu may mắn bạn sẽ tìm được vài cuộn giấy phép hữu ích cho sau này.
Đi đến 1 ngã 3, căn phòng bên phải có 1 con memphis magic và 1 golem đã bị deactive. Giết con memphis, nói chuyện với gã golem và biết rằng nó chuyên làm 1 công việc gì đó (mở cửa) nhưng để thực hiện công việc thì hắn cần 1 viên đá như 1 cái key để active, tạm thời kệ hắn. Lục trên bàn và cái hòm ở góc phòng sẽ tìm được 1 thanh longsword +1, 1 vài bình máu, khiên và kiếm scimitar cho Jaheria.
Phòng đối diện là phòng thí nghiệm của gã phù thuỷ trên người thật, ở đây có 1 con Smoke memphis và 1 con Ice memphis, giết chúng, phá bẫy trên những cái thùng bạn sẽ lấy được quaterstaff +1 và shortbow cho Imoen.
Sang 1 phòng khác, bạn sẽ gặp 2 con golem cũng đang bị deactive, thực ra chúng là những guardians, hãy giết chúng để tránh phiền phức về sau, coi chừng, bọn chúng khá mạnh.
Đi tiếp, bạn sẽ tới 1 căn phòng có 1 tên servant bị trừng phạt và trở thành vật thí nghiệm, hắn rất đau đớn nhưng không thể chết được, hắn cầu xin bạn cho hắn 1 cái chết “in peace”, và nhờ bạn giải thoát cho những người bị thí nghiệm còn lại, giúp hắn toại nguyện. Tìm trên bàn sẽ thấy viên đá kích hoạt con golem ở phòng trước.
Tiếp đến bạn sẽ vào trong thư viện, nơi mà làm Imoen gợi nhớ đến thời thơ ấu của bạn và cô ta ở Candlekeep, có vài bình máu và 1 chai thuốc speed ở trên kệ sách. Bạn sẽ đụng trận với 1 nhóm cảnh vệ “người lùn đen” – Duegar, đây là 1 trận khó nhằn khi đối phương có đầy đủ pháp sư và rất nhiều ranger, hãy cẩn trọng nếu không muốn phải load lại. Giết hết bọn chúng và lục trên người tên thủ lĩnh (tên là Ilich hay gì đó) sẽ được bộ giáp amor of Dead và 1 vài hạt cây (?). Đi tiếp sẽ vào thấy 1 cánh cửa bị khoá ở góc trái, bạn cần phải lấy chìa khoá ở phòng riêng của tên phù thuỷ (trông giống như con vượn), tạm thời cứ kệ nó đã. Trong góc cuối cùng có 1 con Combine (?) bị nhốt trong 1 lồng phép thuật, tắt công tắc ở giữa phòng để giải phóng nó, nó sẽ tấn công bạn và khi giết nó bạn được 1 thanh bastard sword +1, chú ý, hắn khá là khoẻ và chém rất đau.
Quay trở lại chỗ thư viện, bạn sẽ thấy có 1 lối đi ở phía dưới mà cánh cửa đã được mở bởi con Golem, đi theo hướng đó bạn sẽ đến phòng riêng của gã phù thuỷ (tìm trong phòng sẽ lấy được chiếc mũ Helm of Baldura và 1 chiếc vòng đeo cổ cho pháp sư), và gặp vài người hầu phòng là 3 cô Dryad. Các cô ta cầu xin sự giúp đỡ của bạn để giải phóng, nhưng các cô ấy không thể đi cùng bạn, vì nếu xa môi trường tự nhiên các cô ta sẽ chết. Vì vậy, họ cần bạn lấy giúp họ hạt giống của họ (chỗ Ilich), và đưa nó cho người chị cả ở 1 nơi nào đó tên là Umar Hill. Đi qua chỗ người hầu bạn sẽ đến 1 căn phòng rất đẹp, hoá ra tên phù thuỷ quyền năng kia tuy rất mạnh mẽ và độc ác, nhưng cũng là 1 tên si tình đến tối tăm mặt mày, lúc nào cũng ấp ủ về một mối tính đã chết, hắn xây căn phòng này để tưởng nhớ cô gái đó và hi vọng 1 ngày nào đó sẽ đón được “1 cô” về. Cẩn thận, trong phòng có rất nhiều bẫy, hãy cho Imoen phá tất cả bẫy, bạn sẽ lấy được khá nhiều giấy phép, 1 viên ngọc (đây là 1 phần của thanh kiếm truyền thuyết Lylacol) và chìa khoá kích hoạt cánh cửa portal.
Nếu muốn bạn có thể dùng chìa khoá để vào cánh cửa khoá ở chỗ gần bọn người lùn Ilich, bạn sẽ gặp thần đèn Dijin, nhưng ông ta không thực hiện điều ước gì cho bạn, ông ta nói rằng ông ta đang giữ 1 thứ thuộc về bạn, nhưng đổi lại ông ta muốn bạn giải thoát cho ông ta bằng cách tìm cho ông ta chiếc đèn song sinh với chiếc đèn của ông ta. Bạn quay lại chỗ mấy cô Dryad và hỏi về cái đèn, họ sẽ cảm kích mà đưa cho bạn. Sau khi giải phóng cho Dijin ông ta sẽ trao cho bạn thanh kiếm Blade of Chaos, đưa nó cho Mincs nếu bạn không cần.
Mọi việc ở đây đã xong, bạn kích hoạt cánh cửa portal (bên cạnh phòng lão phù thuỷ), bên kia cánh cửa bạn sẽ gặp 1 gã “đầu trộm đuôi cướp” tên là Yoshimo. Hắn ta muốn ra nhập nhóm của bạn, và cho bạn biết rằng bạn đang ở dưới cống ngầm của thành phố Athaka. Nhận hắn nếu bạn muốn, nếu không hắn sẽ kêu là hắn ta sẽ đi theo bạn để thoát ra ngoài, sau đó nếu muốn gặp hắn thì đến quán trọ tên là Coronet.
Yoshimo là một nhân vật bí ấn,ít nói, vui tính, hắn thuộc tổ chức ăn trộm của thành phó Ithaka. Là Bouty Hunter, khả năng đặt bẫy rất tốt, khả năng cận chiến cũng rất khá. Nếu biết sử dụng, đây sẽ là 1 nhân vật mạnh. Tui chưa chơi nhân vật nữ nhiều nên không biết là có romance với thằng này được không.
Sang phòng bên bạn sẽ gặp rất nhiều memphis đủ thể loại, chúng được summon từ những con ở trong lồng, giết bọn trong lồng, chúng sẽ tự chết. Đây là đoạn khó đánh nhất, nhóm của bạn sẽ mất khá nhiều máu. Ở trên cái bàn “mổ” gần đó, khi Jaheira lại gần thì nhận ra đó là Khalim – chồng của cô ta. Sau 1 hồi than khóc vật vã, bạn hãy nói khéo với cô ta, nếu không cô ta sẽ dời khỏi nhóm của bạn đấy. Tìm kiếm khắp phòng bạn sẽ lấy được vài chiếc chìa khoá lạ. Sang phòng kế bên, có 1 clone trần truồng đang đánh nhau với 1 thief, cô ta tưởng bạn là người tạo ra cô ta nên cô ta tấn công bạn. Hoá ra tên phù thuỷ bệnh hoạn đang tìm cách nhân bản người phụ nữ hắn ta yêu. “Xử lý” cô ả, phải nói là “c… h…. tập thể”, chà, quá dễ dàng để “mần thịt” cô nàng.
Đi tiếp, bạn sẽ thấy hình như đang có 1 cuộc chiến ở đây, cứ việc xử lý bất cứ đứa nào cản đường, tiếp đến bạn sẽ tới 1 đại sảnh, có rất nhiều bẫy không thể phá, bạn sử dụng những chiếc chìa khoá kiếm được để unlock những collap ở trên tường, và bạn sẽ được 6 cây gậy phép. Ở đây có 3 lối đi, và 1 căn phòng. Trong căn phòng đang diễn ra cuộc chiến của 1 nữ vampire và vài tên trộm, nhìn ngắm chúng hoặc giúp bên nào cũng được, dù thế nào thì bọn thief cũng sẽ tấn công bạn. Theo tôi nên xử lý con vampire vì nó cho exp cao, bọn trộm còn lại chỉ là tép riu.
3 lối đi, 1 lối đi dẫn đến phòng năng lượng, ở đó có 1 lũ goblin và bọn Duegar, xử lý hết, lấy được Girdle of Bluntless. 1 lối dẫn đến phòng có 1 con quỷ bị giam, nó sẽ hoá thành 1 người đàn ông khốn khổ để lừa bạn, nếu không được nó sẽ hoá thành 1 thằng trẻ con… mở cửa, giết nó… ngu thật, hoá thành Cindy Clauford hoặc Hoàng Thuỳ Linh thì anh đây còn cứu, nó nghĩ mình gay hay bệnh hoạn.
Lối còn lại dẫn bạn thoát ra ngoài, ở đó bạn sẽ gặp vài tên thief nghĩ rằng bạn là kẻ địch. Sau đó sẽ đến 1 lối đi ngổn ngang xác chết của bọn thief.
Thoát ra ngoài, sẽ đến đoạn cắt cảnh cuộc chiến của tên phù thuỷ và bọn thief, nhìn hắn cast phép mà vãi chưởng – no delay , no save, no time. Sau đó Imoen sẽ đối thoại với hắn, và cô nàng không kiềm chế được phụt vài quả missle magic gãi ngứa. Bất thình lình 1 nhóm các phù thuỷ “chính phủ” xuất hiện, chúng đòi bắt tất cả những kẻ sử dụng phép thuật trái phép, bọn này bị Irencus (tên phù thuỷ) đánh cho tơi bời, nhưng do quá đông nên Irencus đồng ý để đưa đi với điều kiện Imoen cũng phải bị bắt cùng.
Bạn nhận ra mình đang ở trung tâm thương mại của thành phố Ithakal, ra khỏi trung tâm thương mại, bạn đến khu Slum thì gặp 1 tên thief chặn đường, hắn ta đề nghị sẽ giúp bạn cứu Imoen với cái giá “cắt cổ” 15.000 vàng. Và hắn còn giới thiệu cho bạn vài mối làm ăn để giúp bạn kiếm tiền. Tiễn chân ra khỏi cửa, gặp ngay thằng cháu quý hoá của hắn, để nghị dắt bạn đến quán trọ Coronet…
Charpter 1: Kiếm Xiền
(to be continuos)