• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Thảo Luận] Đánh đồn có địch...

  • Thread starter Thread starter bione
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lấy hết dũng khí ra là được...

Cứ xác định được thì tốt không được thì quit luôn...

Chào em, thằng bạn của anh bảo với anh rằng muốn làm quen với em, nên nhờ anh xuống xin sdt của em ??? chắc con nhỏ không cho nhưng dùng dằn là cho thôi ?

Cái này theo mình không hiệu quả...

Với lại cũng phải dẻo mồm chút nữa. Như mình hôm bữa bắt gặp thằng bạn đang đứng tán dóc với em nào dễ thương lớp dưới, giả bộ chạy tới kiếm nó rồi nhìn nhỏ đó cái quay sang hỏi thằng đó: "Ai mà dễ thương quá vậy mày???". Nhỏ đó nhìn mình cười => khoái lắm...=))=))

Nói chung là đại khái như vậy, còn tùy tình huống của bạn nữa...:D:D
 
Tình huống của mình là xác định một chạm, em nó đứng một mình :(( phải làm sao
 
Tình huống của mình là xác định một chạm, em nó đứng một mình :(( phải làm sao

Chạy tới giả bộ đụng vào nhỏ rồi giả bộ la lên :" Ây da...đau quá...gãy tay tui rồi". Nếu nhỏ quay lại nói chuyện với mình thì thả sức mà chém. Nếu nhỏ bơ thì chịu luôn...
 
làm cái gì phải chắc chứ ? chắc dùng đá lông nheo cho em nó để ý, rồi hôm sao bắt chuyện làm quen thì được, chứ mỗi lần gặp nhau 2 đứa nhìn chầm chầm rồi đi luôn
 
thuốc ngủ, băng dính có đủ rồi chứ...............
- Nhiệm vụ bất khả thi ........
 
làm cái gì phải chắc chứ ? chắc dùng đá lông nheo cho em nó để ý, rồi hôm sao bắt chuyện làm quen thì được, chứ mỗi lần gặp nhau 2 đứa nhìn chầm chầm rồi đi luôn

Làm theo cách tui 1 là quen được thì quen, không được thì xác định quit luôn...

Chứ làm theo cách của bác đá lông nheo khéo nó lại nghĩ mình bị hâm. Rồi chạy tới trực tiếp làm quen thì mất công lại xảy ra khối chuyện liên phiền phức liên quan đến thằng ghệ nó ghen tuông các kiểu...

Nên thôi thì xác định hên xui... :P
 
Tình hình có vẽ không khá nổi nhĩ ? mình chọn cách âm thầm xin số dt rồi làm quen thôi
 
Chủ thớt up quả hình lên cho anh em coi nhan sắc ra sao up hình chủ thớt có hình em luôn thì tốt.
 
Từ bỏ đi........thành thật mà nói đấy.

Biển nhiều cá mà cần gì nhất thiết phải "ăn" con đó ;))
 
Gì chứ mấy vụ tư vấn cua hot girl ko quen biết teen teen kiểu này thì thua. Khi tán gái phải xác định tư tưỡng đối tượng ngang kèo mình.

Chứ còn cái kiểu em nó lơ đãng đưa mắt nhìn mà nhảy cẫng lên bảo liếc mắt đưa tình, đêm về sướng ngất không ngủ đc thì vái.

Cứ nghĩ thế này, trong lòng cậu đã nghĩ em nó hơn kèo cậu, thì chắc chắn em nó cũng nghĩ thế. Có ai muốn yêu người dưới kèo mình ko? Tự cậu trả lời.

Còn khi cậu đã xác định là cậu ngang kèo người ta, xứng đáng đc đi với bé đấy, thì post lên tớ chỉ cho. ( mà thực sự, khi cậu đã xác định đc là cậu ngang kèo đối tượng thì tự khắc sẽ tán đc thôi, ko cần phải bày vẽ đâu :-").
 
Back
Top