Tôi 20 tuổi, bạn gái tôi 19 tuổi. Cả 2 đã đều trải qua 1 mối tình đầu trước khi đến với nhau và yêu nhau thắm thiết, điên cuồng.. Có thể nói quá khứ của cả 2 người khá giống nhau, những gì tôi đã có, đã làm với mối tình đầu thì trong quá khứ người yêu tôi cũng như vậy. Chỉ dừng lại 1/2 phần cơ thể trên :). Hơn thế nữa, trong 1 lần gần nhau, chúng tôi đã trao nhau cái quý giá nhất..... Sau lần đấy ko hiểu sao tôi yêu ny tôi nhiều lắm, nhiều nhiều lắm...
yêu nhau mặn nồng là thế nhưng ít nhiều thỉnh thoảng tôi vẫn bị ám ảnh về quá khứ của người yêu... Tôi biết trong quá khứ, mối tình đầu của bạn gái tôi, cô ấy đã yêu và yêu rất nhiều.. Cô ấy và ngta đã ko còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi, remove fb rồi, del nick yahoo rồi thế nhưng tôi lại thỉnh thoảng vẫn vào fb của ny cũ bạn gái tôi đọc note ( tất nhiên là vào bằng tài khoản fb khác ) đọc và tưởng tượng ra thời gian mặn nồng ấy trong quá khứ của bạn gái tôi lại cảm thấy......Tôi biết là cô ấy yêu tôi rất nhiều, madly lắm, truly lắm, deeply lắm, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều thứ, đi đến nhiều nơi cùng nhau, cô ấy cũng là model độc quyền của tôi, nhiều kỷ niệm lắm... Nhưng mà ko hiểu sao thỉnh thoảng tôi vẫn bị quá khứ của ny tôi ám ảnh.... Muốn quên tiệt đi, vứt ra khỏi đầu mà ko sao làm đc... !!!!!! :(
Tôi muốn chia sẻ với mọi người ở box TS mong tìm đc những lời khuyên chân thành và có ích cho tôi :)
yêu nhau mặn nồng là thế nhưng ít nhiều thỉnh thoảng tôi vẫn bị ám ảnh về quá khứ của người yêu... Tôi biết trong quá khứ, mối tình đầu của bạn gái tôi, cô ấy đã yêu và yêu rất nhiều.. Cô ấy và ngta đã ko còn dính dáng gì đến nhau nữa rồi, remove fb rồi, del nick yahoo rồi thế nhưng tôi lại thỉnh thoảng vẫn vào fb của ny cũ bạn gái tôi đọc note ( tất nhiên là vào bằng tài khoản fb khác ) đọc và tưởng tượng ra thời gian mặn nồng ấy trong quá khứ của bạn gái tôi lại cảm thấy......Tôi biết là cô ấy yêu tôi rất nhiều, madly lắm, truly lắm, deeply lắm, chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều thứ, đi đến nhiều nơi cùng nhau, cô ấy cũng là model độc quyền của tôi, nhiều kỷ niệm lắm... Nhưng mà ko hiểu sao thỉnh thoảng tôi vẫn bị quá khứ của ny tôi ám ảnh.... Muốn quên tiệt đi, vứt ra khỏi đầu mà ko sao làm đc... !!!!!! :(
Tôi muốn chia sẻ với mọi người ở box TS mong tìm đc những lời khuyên chân thành và có ích cho tôi :)


1 con người vĩ đại.... .


chia bùn nhé 
trước có 1 con vợ như thế nhưng sau khi biết chuyện thì tìm cách escape lâu rồi