[H]otaku Headquarter the Forty Third - It's April's Fool, The Thread Is A Lie

Status
Không mở trả lời sau này.
Có bị bắt đâu, chỉ phải lao động công ích bằng việc bóc lịch trong nhà đá thôi

Sắp tới nghe nói VN chuẩn bị quy hoạch khu vực cho gà móng đỏ hoạt động hỉ ?
được là mình về mần ăn luôn...
 
thằng gà nằm mơ giữa ban ngày à =))
 
The bizarre case of a hikikomori who went on a berserk killing spree after losing his Internet access
Cuộc sống ngày càng đồi bại :((
Mà đùa chứ bị cắt nét thì như thiếu thuốc ấy, khó chịu lắm.
The family’s 24-year-old second son, who escaped the massacre, explained that far from using his father’s credit card without permission, the hikikomori actually controlled the family’s finances completely, taking his father’s salary and giving his parents an allowance.
stronge.png
 
thằng gà nằm mơ giữa ban ngày à =))

Bố khỉ mày cứ chờ đấy
về tao sẽ dắt theo hẳn 1 trại gà công nghiệp do tao nuôi...
 
Về VN làm game thì mông lung lắm, mấy cty VN thì bó tay rồi =)), còn cái Koei thì k biết thế nào đây :-?
 
@MD: dùng cái trainer nào mà bị lỗi thế? Tớ cũng đang định dùng tranier, tay ko bắt giặc nhọc quá, kiếm được cái trực thăng, bay được 1 lúc thì bị bắn rụng, nhảy dù vừa tiếp đất thì bị đến 3-4 thằng cầm tiểu liên nã :(
 
kiếm được cái trực thăng, bay được 1 lúc thì bị bắn rụng
Về cái khoản đấy thì giống mình :)), thế nên mình toàn bay bằng dù rồi cho nổ mấy cái pháo bắn máy bay :)). Mà sao bay bằng mấy cái máy bay chiến đấu khó thế, cứ bay 1 lúc là chóng mặt rồi đâm vào núi =))

Mà công nhận JC2 phá hoại sướng thật :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Về cái khoản đấy thì giống mình , thế nên mình toàn bay bằng dù rồi cho nổ mấy cái pháo bắn máy bay . Mà sao bay bằng mấy cái máy bay chiến đấu khó thế, cứ bay 1 lúc là chóng mặt rồi đâm vào núi
Lái trực thăng sướng và dễ hơn, hỏa lực thì con trực thăng mạnh nhất cũng mạnh chả kém máy bay chiến đấu. Mình rụng chủ yếu do mải bắn căn cứ của nó mà ko để ý nó gọi tiếp viện, lúc để ý thì đã ăn nguyên 1 tràng đạn vào mặt :| , còn quay lại bắn nhau với nó thì bị tên lửa SAM cho 1 phát vào đít, kiểu gì cũng rụng. Mà mấy cái SAM sites nó giấu kỹ phết, đi lòng vòng mãi chả thấy, dừng lại 1 phát là ăn đạn :|

Ước gì JC2 nó ra bản mod, cho 1 con B52 vào để mình rải thảm thành phố 8->
 
JC2 mình thấy hơi bị chóng mặt, với cả thằng khỉ đấy imba quá, có cái móc câu mà bay còn hơn Spider Man =).
Thích mấy cái leo trèo nhẹ nhàng kiểu AC2 với The Saboteur hơn.
 
Về VN làm game thì mông lung lắm, mấy cty VN thì bó tay rồi , còn cái Koei thì k biết thế nào đây
Hỏi thằng Moon :)), nó đang làm cho bọn đấy, sau này Gà mà có thất nghiệp về nước thì có Moon tiến cử vào Koei cho ;))

Working dạo này được Highlander dịch đều nhỉ
 
@MD: dùng cái trainer nào mà bị lỗi thế? Tớ cũng đang định dùng tranier, tay ko bắt giặc nhọc quá, kiếm được cái trực thăng, bay được 1 lúc thì bị bắn rụng, nhảy dù vừa tiếp đất thì bị đến 3-4 thằng cầm tiểu liên nã

Cái của Kelsat là bị lỗi, còn các cái khác chưa thử, tớ xài cái +14 của Sergant, giờ ổn rồi, mỗi tội không có cái option unlimited health cho vehicle T_T

JC2 mình thấy hơi bị chóng mặt, với cả thằng khỉ đấy imba quá, có cái móc câu mà bay còn hơn Spider Man =).
Thích mấy cái leo trèo nhẹ nhàng kiểu AC2 với The Saboteur hơn.

AC2 với The Saboteur mình chơi được 1/3 game thì chán -_- AC2 thì còn tạm chứ Saboteur nhàm quá. JC2 chơi sướng hơn nhiều, lái đủ thứ trên đời :D

Ước gì JC2 nó ra bản mod, cho 1 con B52 vào để mình rải thảm thành phố

Bữa hôm nọ hijack được cái passenger airliner to đùng đâm vào tòa nhà tài chính trong trung tâm thành phố :)) tiếc mỗi là nhà không nổ được như BF BC2 hay Red Faction, nếu không thì luyện tập cho 9-11 hơi bị được =))

Bay nhanh và lượn thích nhất là con Jet mình mua được từ thằng Black Market, dùng con đó đi khắp bản đồ kiếm location ^^ còn con fighter Leopard thì phải dụ nó ra đường băng rồi hijack, con đó có vũ khí cũng chả làm gì được, bay nhanh quá chả kịp bắn :)) bay Jet thì thích nhất mấy màn low fly với bay qua gầm cầu ^^ low fly pass thì hay bay trên đường cao tốc hoặc biển, bay vào đường bé trong rừng 99% chết nếu không kịp bay lên :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Sắp tới nghe nói VN chuẩn bị quy hoạch khu vực cho gà móng đỏ hoạt động hỉ ?
được là mình về mần ăn luôn...
Mới đề xuất ý kiến thôi,nhưng chắc sẽ được chấp nhận vì các quan trên đều là khách hàng thường xuyên mà :">
 
Lái Jet thì game nào chả như nhau, xác định mục tiêu trước, cắm đầu xuống nhả vài viên đạn đạn với tên lửa, xong rồi bay lên và tốn khoảng 5 phút để định hướng lại =)) buồn cười lần đầu lái jet, băng đèo vượt khe chui cầu rất chi là điệu, vừa vỗ ngực tự sướng xong thì lao đầu vào cái cột phát thanh của nó =))
 
đang xem Major s1 .... phải công nhận là hay :x, cảm động phết ::(, quả không ngoa khi nó có tới 6 phần :x
 
đang xem Major s1 .... phải công nhận là hay , cảm động phết , quả không ngoa khi nó có tới 6 phần
Nhắc đến Major mới nhớ mình vẫn đang xem dở season 5 =((.

Má, cái game Fragile Dreams ra hơn 1 tháng rồi mình mới biết, cắm máy down thôi, cả cái game Monster Hunter 3 nữa :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Mính cũng đang tính đi gaming mà nghe anh Gà nói thế này mà ... :-ss
 
lol Just Cause 2 lượm được chiếc trược thăng vừa Minigun vừa Missile là phà phà =))
 
Thấy bây giờ nghề dễ làm nhất hình như là...phụ bếp thì phải
quán ăn VN tuyển phụ bếp quá trời,mà lương cũng khá
mỗi tội mình...lười và không biết nấu nhiều món...VN =((
 
Ngành kiếm nhiều tiền nhất ở HN giờ là ngành nhà đất,trong đó nghề xây nhà cho thuê là an nhàn nhất và ít động chạm nhất,tao khuyên mày sau khi trốn nghĩa vụ xong nên quay về xin bà già xây cho vài khu nhà trọ cho sinh viên ... vừa khỏe vừa an nhàn \m/

quán ăn VN tuyển phụ bếp quá trời,mà lương cũng khá

Cần bằng cấp cả đấy ko thì phải có cửa xin,nhưng vẫn phải bỏ tiền đi tu nghiệp bổ toác tầm nửa năm ... nếu cần thì tao có thể giới thiệu :>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top