- 23/6/04
- 907
- 13
Có nhiều hội rồi nhưng chưa thấy có cái hội này nên em đành mạn phép lập ra để tích lũy thêm kinh nghiệm của mọi người.
Đôi khi chúng ta quen một người, rồi dần dần thích và yêu người đó, nhưng khi đã yêu thầm và định ngỏ lời rồi thì mới biết đối tượng kia đã có người yêu. Chả lẽ chúng ta lại cam tâm chấp nhận rút khỏi cuộc chơi hay sao?
Vậy "Đồn có địch" là gì?
Đồn có địch có nghĩa là mục tiêu của chúng ta đã bị chiếm đóng bởi một tên Địch khác. Hay nói đơn giản hơn là mục tiêu ta thích ta định tấn công đã thuộc sở hữu của một thằng khác.
Rõ ràng là trong tình yêu thì chuyện chúng ta thích hay yêu phải một người con gái đã có người yêu khác là chuyện bình thường, chỉ có điều là chúng ta có thể giành lại người con gái đó hay không mà thôi.
Và "Đồn có địch" thì có rất nhiều dạng vì thế em tạm list ra các dạng đồn như sau:
1. Đồn mới có địch chưa được rào cao hào sâu, tức là mục tiêu chúng ta chưa thực sự gắn kết với cái thằng đó.
2. [/B]Đồn có địch nhưng "Địch đang đi xa". Mục tiêu chúng ta để ý đã có người chiếm đóng, nhưng thằng này đi du học, đi làm cả năm mới gặp em ý một lần.
3. Đồn có địch nhưng địch kém xa ta về mọi mặt.
4. Đồn có địch đã gắn chặt với nhau rồi phải tìm cách tách ra. (Loại này khó ăn lắm)
5. Đồn có địch nhưng địch yếu không thể bảo vệ đồn.
6. Đồn muốn thoát khỏi địch nhưng địch tìm mọi cách giữ lấy đồn. Tức là mục tiêu chúng ta theo đuổi định thoát khỏi thằng kia, nhưng thằng kia đòi sống đòi chết giữ lấy mục tiêu của ta. Vì thế 2 bên vẫn gắn với nhau...
Vì thế xin mời các cao nhân chỉ giáo kinh nghiệm.
Đôi khi chúng ta quen một người, rồi dần dần thích và yêu người đó, nhưng khi đã yêu thầm và định ngỏ lời rồi thì mới biết đối tượng kia đã có người yêu. Chả lẽ chúng ta lại cam tâm chấp nhận rút khỏi cuộc chơi hay sao?
Vậy "Đồn có địch" là gì?
Đồn có địch có nghĩa là mục tiêu của chúng ta đã bị chiếm đóng bởi một tên Địch khác. Hay nói đơn giản hơn là mục tiêu ta thích ta định tấn công đã thuộc sở hữu của một thằng khác.
Rõ ràng là trong tình yêu thì chuyện chúng ta thích hay yêu phải một người con gái đã có người yêu khác là chuyện bình thường, chỉ có điều là chúng ta có thể giành lại người con gái đó hay không mà thôi.
Và "Đồn có địch" thì có rất nhiều dạng vì thế em tạm list ra các dạng đồn như sau:
1. Đồn mới có địch chưa được rào cao hào sâu, tức là mục tiêu chúng ta chưa thực sự gắn kết với cái thằng đó.
2. [/B]Đồn có địch nhưng "Địch đang đi xa". Mục tiêu chúng ta để ý đã có người chiếm đóng, nhưng thằng này đi du học, đi làm cả năm mới gặp em ý một lần.
3. Đồn có địch nhưng địch kém xa ta về mọi mặt.
4. Đồn có địch đã gắn chặt với nhau rồi phải tìm cách tách ra. (Loại này khó ăn lắm)
5. Đồn có địch nhưng địch yếu không thể bảo vệ đồn.
6. Đồn muốn thoát khỏi địch nhưng địch tìm mọi cách giữ lấy đồn. Tức là mục tiêu chúng ta theo đuổi định thoát khỏi thằng kia, nhưng thằng kia đòi sống đòi chết giữ lấy mục tiêu của ta. Vì thế 2 bên vẫn gắn với nhau...
TUYỆT ĐỐI TRÁNH XA NGƯỜI YÊU BẠN HOẶC NGƯỜI MÌNH QUEN BIẾT.
Vì thế xin mời các cao nhân chỉ giáo kinh nghiệm.
Chỉnh sửa cuối:
xin gia nhập hội để giúp anh em đanh bay những thằng khác ra khỏi đồn 
nếu đứa con gái kia bị mình tấn công mà bỏ thằng kia để đến với mình thì chắc gì nó ko làm lại như vậy với mình khi bị thằng khác tấn công
đang ko bít làm thế nào đây
nếu đánh đồn thành công thì việc tiếp theo là giữ ngừoi đấy ở bên mình
tội nghiệp thằng bé, kêu lên cho cố vô rùi chẳng thằng nào giám đụng hết
Share tí kinh nghiệm để giữ đồn đi bạn. :P

........