Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
các bậc tiền bối cho mình xin ít tư vấn:
Mình quen em cũng được 1 năm, mình lớn hơn em 4t (năm nay mềnh 26t) em là một cô gái cũng dễ nhìn, năng động, còn mình thì tương phản: êm đềm, nhẹ nhàng và có phần thư sinh. 2 anh em cũng thân thiết với nhau, có điều gì mình cũng quan tâm san sẻ cùng em, những khi khó khăn thì người đầu tiên em nhờ đến là mình (còn lúc em vui thì mình không biết), tất cả mọi chuyện mình đều âm thầm bên em. Mình đã tỏ ý cho em biết là mình thương em, và nhận được câu trả lời đầu tiên là: anh cứ để cho mọi chuyện tự nhiên như vốn có đi. Mình đồng ý. Sau 1 thời gian mình thấy em im lặng, cảm nhận là có chuyện xảy ra với em, gặng hỏi thì nhận được câu trả lời: "anh hãy xem em như em gái hay bạn thân đi, và em cũng coi anh như vậy". Tôn trọng quyết định của em, nhưng Mình cũng buồn và hụt hẫng, rồi lao đầu vào công việc để cho quên. Được một thời gian thì em lại chủ động liên lạc lại với mình, 2 anh em lại có những khoảng thời gian như xưa, tình cờ mình đọc được trong cuốn sách đắc nhân tâm của em có ghi về mình: Anh T là một người thật là tuyệt vời. Thỉnh thoảng em hay hỏi mình là tại sao anh lại tốt với em thế? Em cũng hay rủ mình đi ăn, cafe...đêm đêm thì hay gọi điện cho mình. Tuy nhiên em cũng hay làm mình buồn vì những lời nói như: Anh là gì của T mà T phải..., tâm sự này không liên quan tới anh nên anh cũng không giải quyết gì được đâu, Mình im lặng, và giưỡng như muốn buông xuôi chấm dứt. Và em lại hỏi: Sao dạo này anh ít quan tâm tới em thế? Sao em đi thi mà anh không chúc em như mọi lần? Em hỏi có giận em không, mình lạnh lùng trả lời là không thì em lại hỏi: không giận sao không chúc em như mọi khi.
Em băn khoăn một điều là cô bé không biết có dành tình cảm cho em không hay chỉ là một chút thương hại hay một chút lòng tham của em? Xin hỏi các bô lão là em có nên một lần nữa tỏ tình với cô bé không? em đang đứng giữa ngã ba đường, lý trí thì mách bảo là hãy quên đi tập trung vào công việc, nhưng con tim thì không tuân theo. Mong các bậc tiền bối cho em vài lời khuyên cũng như chỉ giáo cho em đôi nước đi. Em xin cảm ơn



)... 



Của mình ngắn gọn thế này thôi, các bác phân tích giúp
trước tết, mình làm quen con bé trong lớp, thời gian đầu, nó có làm ra vẻ thích mình, cũng nt nc vui vẻ với nhau bình thường, chỉ có 1 cái là mình chưa đề cập gì thích nó, chỉ hơi bóng gió đùa đùa thôi. Ai dè nó lơ mình, mình ghét với tức nó 1 thời gian. Ko thèm nc nữa, nó cũng chả thèm nc lại với mình
1 tháng đổ lại, lâu lâu mình có nt hỏi han linh tinh vì thấy nó nghỉ học mấy buổi, nhưng thế thì chả có gì.
2 tuần trước đổ lên, nó nt với mình, thái độ rất ư là đong đưa, cứ như là ko có gì xảy ra ấy. Mình cũng vui vẻ thôi, ko tỏ thái độ gì. Mình nghĩ là nó định lợi dụng nhờ vả mình làm giúp bài tập 30% thôi. Nó nt thì mình cũng nt lại, nhưng tuyệt đối mình ko nt trước. Thậm chí nó còn hỏi là sao toàn để nó nt trước mà ko nt cho nó, hay còn giận nó chuyện ngày xưa, mình bảo chuyện cũ, ko nhắc lại
1 tuần nay, nó cũng nt trước, nhưng vừa định nc thì nó lại kiếm cớ bận việc để "pp". Chả hiểu nó nghĩ cái gì. Các chuyên gia giúp mình cái. Thằng bạn thì bảo là có gì đó nhưng ko dc hấp tấp, vội vàng, từ từ thôi
... hay hôm nào đến nhà em ý chơi đi. Lấy cắp cuốn tập rồi mang đến bảo bạn đánh rơi , mình nhặt được đem qua trả này 

... đi giờ nào có bố mẹ êm ý ý... chào hỏi lễ phép, đang hoàng vào... con gái tuổi teen thì nó ấn tượng với mấy anh đàng hoàng, người lớn lắm
.... Chữ xấu mà em ý chữ đẹp thì hôm nào nhờ em ý sửa cho... tranh thủ động tay chân cái
... em ý mà rùng hết cửa mình thì là xong ý mà :)Cậu này lớn tuổi rồi mà chuyện gái mú thế này là không ổn... Gái mà tâm sự như thế này thì trong đầu chỉ coi cậu là bạn bè thôi tiến thêm các bước khác hơi bị khó.
Nhưng vì 1 thời gian em ý chủ động liên lạc lại tức là bật tín hiệu 1 chút rồi đó. ( chắc sau 1 thời gian đi chơi với nhiều anh khác thấy anh ngố ngố này tốt ra phết)...
Bây giờ bạn không nên mất thời gian tâm sự con cà con kê hay cun cút làm con cún vẫy đuôi , em ý bảo gì làm giúp đấy cả... kệ xác nó thôi...nó nhắn tin tâm sự thì kệ nó, gọi điện thì nói 1-2 câu rồi báo anh bận... phải khẳng định mình éo phái anh trai hay bạn của nó đâu mà để nó tâm sự nhiều, mình giờ đang lo sự nghiệp bận bỏ bu lên được.. thời gian mính quý như vàng
22 tuổi vẫn chưa phải mót gia đình chồng con lắm đâu nhưng mà cũng có suy nghĩ rồi ... nên nếu nó rủ đi uống nc, đi xem phim thì ok... khi đi có cơ hội là chủ động nắm tay nắm chân, ôm eo vuốt tóc , vuốt má luôn ...( Ôi mặt em có nhọ kìa để anh lau cho...em sờ tay anh xem , dạo này làm việc nhiều quá hay sao mà khô lắm cơ...)... ngon lành thì hôn hít luôn.. mất công nói nhiều làm gì...con gái nó có phản ứng thì cũng kệ mẹ nó thôi... Tóm lại vài lần như thế mà không được thì cho em nó nghỉ, nó ngu nó không chọn mình thì cho nó chết... đi tìm em khác![]()
nó ngu nó mới chọn thì có
cứ làm như dễ như 4` í



nói ra thì nó hơi...bất nhân. Nhưng trong trường hợp "được voi đòi hai bà trưng" như bác thì cứ làm thế đi 
còn riêng em 1 thì tùy, dính vào nhau rồi lúc bỏ cũng khó :'>

????Mọi người xem hộ em với :
-Em đang thích 1 bạn ở lớp. Ở trên lớp thì em vốn ít nói mà cũng chả nổi bật gì bằng mấy anh khác trên lớp, toàn chém gió hay thôi nên nhiều lúc muốn ra nói chuyện rất ngại, chả biết bắt chuyện thến nào. Có những lúc nói chuyện nhưng là cùng nhiều người mà toàn hỏi vớ vẩn thôi. Thế nên em chỉ có mỗi lúc đi trên đường về thì mới dám nói chuyện trực tiếp được thôi vì đi được cùng 1 đoạn.
Tan học thì đi cùng nhau nên nhiều khi trả tiền xe hộ bạn ý thì bạn ý cười nói cảm ơn bình thường, thỉnh thoảng cũng có đùa chút thôi. Nhưng nếu mà khi đi trên đường thì khi em nói chuyện với bạn ý thì bạn ý có vẻ không thích lắm, cũng chả thèm quay sang lấy 1 lần ......
Có cả 1 lần em đi trước thì thấy bạn ý đi rất nhanh lên trước, em lên hỏi han 1 tý thì cũng trả lời bảo không thấy. Rồi đến đoạn đèn đỏ thì đường đông em chen lên được trước 1 ít, đèn xanh em đi tiếp 1 lúc thì thấy bạn ý lại phóng lên trước rồi rẽ luôn vào đường về nhà, cũng không chào hỏi 1 câu gì cả .....
Cả những lúc khi mọi người trong lớp dừng lại 1 chút chào nhau, em với bạn ý thì đi cùng đường và cũng không ai đi đường đấy cả, nhưng khi ai về nhà nấy thì bạn ý toàn đi rất nhanh lên trước mặc dù em đi cùng đường ( Có lúc em đi cùng với bạn ý trên đường đấy nên chắc bạn ý phải biết là em về đường này ) ......
Mọi người cho em hỏi có phải em hết hy vọng rồi không????
-Cho em hỏi thêm là trình độ học vấn có ảnh hưởng nhiều đến thái độ của bạn gái với mình không ????

Tình hình là đang kưa nhỏ...
Ngày mai được nghỉ, tính rủ nhỏ đi uống cafe rồi tỏ tình lun. Nhỏ nói mai nhỏ đi chơi với đám bạn nhỏ rồi, nhưng mình cứ năn nỉ, kì kèo bảo mai có chuyện wan trọng lắm, mún nói với nhỏ...
Năn nỉ hoài, mình nói đi với bạn hay đi với mình?
Nhỏ chỉ cưởi cười... Cho đến giờ vẫn chưa nhắn tin lại là mai có đi với mình hay không.
Mình nghĩ, nếu ngày mai nhỏ chọn đi chơi với bạn bè, mình sẽ không tiếp tục tiến tới với nhỏ nữa...
Các bạn nghĩ sao? mình hành động vậy có đúng ko?


nhiều khi từ a-z rồi vẫn chưa nói ra ý chứ mà lại mời đi cafe tỏ tỉnh ...




