kinglord
Mr & Ms Pac-Man
- 4/10/02
- 154
- 4
Buồn, 2 đêm nay tôi ko ngũ, phải chăng là vì em ???
Tức, càng nghĩ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc...chỉ đối với em!?!?
Em đang xem tôi là gì đây, 1 con rối chăng ??? mặc em điều khiển rồi muốn đặt ngồi đâu, để tôi ra sao thì ra...Tôi hiểu, tối biết tất cả. Mà tôi nào có trách em, em còn cả gia đình, cuộc sống đầy mơ mộng và ảo tưởng của em. Tôi thì chả có gì mà cũng chẳng giúp dc gì cho em...
Em luôn ước dc thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và mơ mộng đến sự giàu sang...Vậy tại sao em còn bên tôi??? Tại sao em ko chịu chia tay, phải níu kéo nhau làm gì??? Em luôn nói làm tất cả chỉ vì tương lai...Nhưng em đâu biết rằng tôi luôn đau khổ vì mọi việc em đang làm...
Tôi đã từng đánh bỏ tình yêu của mình mà theo em, phiêu lưu cùng em. Để giờ đây nhiều đêm tôi phải ôm đau mà nuốt sầu...Chắc đó là cái số phận của tôi, mà cũng thể là do tôi nghèo.
Mà thôi, qua đêm nay và vài đêm nữa tôi sẽ cố tập cuộc sống mà thiếu em (mặc dù tôi biết là rất khó)...Em ko chia tay thì tôi cũng sẽ chấm dứt tất cả, đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.
Có 1 câu nói mà tôi luôn nhớ rằng ; "Tình chưa chắc bằng Tiền"... Có thể nó đang đúng đối với tôi.
Tức, càng nghĩ tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc...chỉ đối với em!?!?
Em đang xem tôi là gì đây, 1 con rối chăng ??? mặc em điều khiển rồi muốn đặt ngồi đâu, để tôi ra sao thì ra...Tôi hiểu, tối biết tất cả. Mà tôi nào có trách em, em còn cả gia đình, cuộc sống đầy mơ mộng và ảo tưởng của em. Tôi thì chả có gì mà cũng chẳng giúp dc gì cho em...
Em luôn ước dc thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại và mơ mộng đến sự giàu sang...Vậy tại sao em còn bên tôi??? Tại sao em ko chịu chia tay, phải níu kéo nhau làm gì??? Em luôn nói làm tất cả chỉ vì tương lai...Nhưng em đâu biết rằng tôi luôn đau khổ vì mọi việc em đang làm...
Tôi đã từng đánh bỏ tình yêu của mình mà theo em, phiêu lưu cùng em. Để giờ đây nhiều đêm tôi phải ôm đau mà nuốt sầu...Chắc đó là cái số phận của tôi, mà cũng thể là do tôi nghèo.
Mà thôi, qua đêm nay và vài đêm nữa tôi sẽ cố tập cuộc sống mà thiếu em (mặc dù tôi biết là rất khó)...Em ko chia tay thì tôi cũng sẽ chấm dứt tất cả, đối với tôi như vậy là quá đủ rồi.
Có 1 câu nói mà tôi luôn nhớ rằng ; "Tình chưa chắc bằng Tiền"... Có thể nó đang đúng đối với tôi.
Chỉnh sửa cuối:
. buông tay thôi bạn à , gái ham tiền thì nó chả yêu ai đâu , toàn yêu tiền à 
, vậy mà vẫn chọn tui. Nhiều lúc thấy ny than thở chuyện tiền bạc, sự nghiệp mà cũng nản, đôi lần muốn chia tay nhưng cũng may là người ta ko chịu. Tui nghĩ bạn gái ông than thở ko phải vì ham tiền này nọ, đôi lúc bị stress nên nói ra, nhưng mục đích của ngta là muốn mình phải cố gắng phấn đấu chứ ko hề có ý định gì xấu đâu. Đừng từ bỏ, kiếm được một người yêu mình thật lòng, ở bên mình khi nghèo khó và tin tưởng mình sẽ thành công, ko hề dễ đâu, phải biết trân trọng ông à.