mioNguyen
Samus Aran the Bounty Hunter
- 21/8/05
- 6,138
- 909
Mua 1 con heo, mỗi lần nghĩ đến gái thì bỏ vào đó số tiền định đầu tư cho gái.
Cuối tháng đập hộp + lên đời
Mấy thằng bạn mình toàn sneaker + quần rách, áo tả tơi, tóc tơi bời ...
fav thì các anh áo phông, quần short + giày nào đi bộ tốt + mặt ngơ ngơ
Đã bảo đừng có nghĩ đến nữa, lo đầu tư các cửa khác rồi mà cứ xoắn hoài.
Tiền trong sim đừng có tiếc, mình phải tiếc công mình bày binh bố trận, thập diện mai phục rồi lúc buồn lúc vui vì thái độ của các em. Tâm trí đâu mà làm việc khác.
Tay còn chân còn não còn ... chả sợ bố con thằng nào con nào.
Cuối tháng đập hộp + lên đời
Mấy thằng bạn mình toàn sneaker + quần rách, áo tả tơi, tóc tơi bời ...
fav thì các anh áo phông, quần short + giày nào đi bộ tốt + mặt ngơ ngơ

Đã bảo đừng có nghĩ đến nữa, lo đầu tư các cửa khác rồi mà cứ xoắn hoài.
Tiền trong sim đừng có tiếc, mình phải tiếc công mình bày binh bố trận, thập diện mai phục rồi lúc buồn lúc vui vì thái độ của các em. Tâm trí đâu mà làm việc khác.
Tay còn chân còn não còn ... chả sợ bố con thằng nào con nào.
Chỉnh sửa cuối:
....Nhất là câu '' em yêu, bx ai củng gọi được cả, quan trọng là em ko gọi lại ai đâu...'', cái đ*, gặp tôi là ông tôi...Thôi stop vậy, bức xúc quá 
...... Vì bên gia đình em nó, từ cô chú đến cha mẹ, đều rất là mến tui :-* ...... Thậm chí cha của em nó còn nhiều lần mời tui về quê chơi nhiều ngày nữa
........ Tui không muốn gieo tiếng xấu, sau này nhiều khi còn có đường để mở rộng giao lưu trong công việc thì sao
.........
........
........
......


...... Thử nghĩ xem : khi nàng cần thì tui có mặt, khi nàng muốn đi đâu là tui chở đi liền, khi nàng nhờ làm giúp điều gì thì tui không ngại thức khuya dậy sớm mà làm cho xong
, muốn trang điểm thì ra ngoài mấy chỗ làm đẹp ấy , vả lại trang điểm cũng là sở thích của con gái , nếu em nó thích đẹp và trang điểm thì tự đi mà học .
.............
.
.