Hiện tại mình đang ở NG ++++, sau 4 ngày nghỉ vừa rồi cày cuốc và có nhận xét chung về game này sau khi tớ chơi online chiếm tới 99,5% số thời gian chơi game.
1) Vẫn chưa khám phá hết bí mật game bởi vì ngu tiếng anh.
2) Phải chơi online mới thấy mình có bị nghiện game này hay không.
3) Theo ý kiến cá nhân, cái game này không khác tí gì so với mấy cái game online xịn ở ngoài tiệm game. Sau đây là một vài điểm tương đồng mà có ở bất cứ bác game online nào:
+ Khi chết sẽ về làng (nexus) và loanh quanh ở đó. Ở đó sẽ có các NPC buôn bán như: Máu, nâng cấp đồ, dạy phép, buôn bán vũ khĩ v.v.... và có thể tương tác với nó.
+ Có sự gặp gỡ liên tục với người chơi khác thông qua các messes hiện hữu màu đỏ ở dưới sàn, các tin nhắn này cảnh báo trap, lừa đảo, chọc cười, và ngây ngô. Nó hiện lâu hay mau tùy thuộc vào việc có được rate nhiều hay không. Tất nhiên có những ông rảnh việc sẽ rate hoặc những bác không nhớ đường và mới chơi lần đầu rate để cảm ơn.
+ Việc nhìn thấy người chơi khác thông qua việc hiển thị hồn ma màu trắng, và trong thế giới đó rất nhiều hồn ma này đi lang thang chém quái, điều này làm cho người chơi không có cảm giác cô độc khi chơi, giống hệt như game online. Nhất là khi đi theo mấy cái hồn ma đó, để tìm đường v.v...
+ Việc thú vị khi mỗi người chơi khác chết đi để lại vũng máu trên đường. Khi nhấn vô vũng máu này sẽ biết người đó chết thế nào. Quả thật rất thú vị. Có những cái chết bi tráng, có những cái chết tự tử, cũng có những cái chết vừa ngu vừa bất ngờ.
+ Khi bạn tồn tại ở trạng thái con người, luôn có những hồn ma xấu xa truy sát bạn, cũng luôn có những hồn mà tốt đẹp giúp đỡ bạn. Hồn tốt là hồn do bạn triệu hồi, màu xanh để giúp bạn qua màn cũng như kiếm đồ, hoặc chỉ đơn thuần là vứt đồ cho bạn lượm (chẳng khác quái gì game online cả- tất cả các hồn xanh là người chơi khác điều khiển) - có tối đa triệu hồi được 02 hồn xanh- 1 slot còn lại để cho thằng hồn đỏ (ác ma) đến để thịt cả pt. Có lúc thắng được nó, có lúc nó cho lên đĩa cả pt.
+ Đôi khi không làm gì, bạn chỉ cần chơi ở dạng người là lập tức bị thằng khác vào giết. Đôi khi ức chế vì vừa bị quái thịt, vừa bị thằng đó truy sát, mà quái chẳng bao giờ giết thằng đỏ cả thì phải. Luôn luôn đối diện với áp lực bị giết khắp mọi nơi, việc đó gây lên áp lực phải mạnh hơn để giết nó.
+ Việc hệ thống nâng cấp lv có thể cày cuốc tới tận lv 700 là một ví dụ điển hình của game nhập vai lẫn online. sẽ cày tới ngán thì thôi cộng thêm việc chết liên tục kể cả bạn ở lv 700 (chỉ cần một lần vấp té - mà trong đây thì quái đập cái là bay xuống vực- hay kể cả té cầu thang cũng chết chứ đừng nói té núi), điều này khiến việc cày lv trở thành oải không kể siết (tất nhiên cũng có cách cày). Điều này làm cho game thêm hấp dẫn vãi chưởng. Khi lv cao đồng nghĩa với mạnh lên, quái cũng mạnh lên, việc bạn chết trở thành dễ dàng hơn bao giờ hết.
+ Khi ta lv 1, quái chém mất 1/3 máu. Khi ở lv 130, quái chếm phát là đi luôn (cùng 1 map đó). Đó là lý do vì sao mà mình mãi không mạnh bằng quái. Hiện tại tớ lv 200, ra máp 4-1, nó chém cái là đi (chơi rroyal - không thích mang giáp mạnh vì chơi thuần magic). Chưa kể mấy thằng K9 nhảy vô room móc lốp kinh lắm. Một ngày online mà không chết 50 lần hơi phí, giờ học chiêu của bác Thỏ, chết phát quit game ngay, ha ha.
+ Cho tới giờ này, tớ chơi lại 1 con khác và hiện tại ở NG+++, vẫn chơi Royal, nhưng lv chỉ có 90. Toàn co-op nhờ các ông khác vào đánh quái hộ thôi. Nhận ra một điều là mình cứ NG+ càng nhiều lần thì soul khi giết quái càng tăng cao.
+ Một đặc điểm của game này cực giống với game online đó là khi kết thúc không phải ra ngoài ấn newgame nữa, thay vào đó nó warp bạn trở về nexus, đứng đó. Như vậy cứ liên tục liên tục như vậy và không bao giờ ngừng. Đó là lý do vì sao mà tớ bảo cái game này là game online.
+ Hiện tại chưa đánh black hay white gì cả, toàn ra 5-1 farm đá trở lại thành người đi pt cho vui. Quả thật tớ xin nói luôn, với tớ chơi online là chính, offline là phụ. Thấy nó vui nhiều lắm. Quanh ta luôn có người mà. Chơi 1 mình hơi chán.
