Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao???

  • Thread starter Thread starter check47
  • Ngày gửi Ngày gửi

check47

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
7/6/09
Bài viết
152
Reaction score
6
Chỉ là những tin nhắn quan tâm đến e mà e lại nói là kiểm soát e ấy, Tôi thật sự k hiểu? Vì sao cơ chứ? tại sao e lại nghĩ tôi kiểm soát e? Những tin nhắn đơn giản hỏi thăm kiểu như
hôm nay cóa đi đâu chơi hem?
Khuya rùi sao chưa đi ngủ :)
...
Vậy là tin nhắn kiểm soát ư? E làm tôi đau lòng quá. Tôi đã dành hết tình cảm cho e, vậy mà e lại đối xử với tôi như thế. Tôi chẳng qua chẳng khác gì 1 nơi để e tâm sự mỗi khi buồn, mỗi khi k còn ai để nói chuyện thì e mới tìm đến tôi. Thế mà e lại xem tôi như 1 thứ làm phiền e.
Giờ ngồi đây tôi k thể trách e, vì lỗi là do tôi, là do tôi k hiểu đc e, là do tôi đã qua yêu e. Nếu như đã như thế thì có lẽ duyên số của tôi và e đã k còn nữa, có lẽ tôi chỉ nên lặng thầm cầu chúc cho e đc sống vui và hạnh phúc mà thôi. Trái tim tôi đã bị tổn thương quá nặng rồi, vết thương cũ chưa kịp lành thì chính e là người đã kết thúc cuộc đời tôi, 1 chút hi vọng cuối cũng đã tắt. Tôi sẽ luôn cầu chúc cho em đc hạnh phúc.
 
chả hiểu, vậy là đã chia tay hay chưa ..... :-??
 
^
Nhìn thế còn hỏi, e bảo tôi kiểm soát e ấy. E ấy nói sẽ k làm phiền tui nữa, và tui cũng nói 1 câu tương tự. Kết thúc. :(, có lẽ ngừng yêu đc rùi, freeze heart lại đc rồi. Đau nhói khi đọc những tin nhắn của e ấy. T_T :(( :((
 
Đừng trong mong quá nhiều. Đôi lúc đừng cho đi quá nhiều bởi vì khi đó ta lại mong đc đáp lại từ người đó, cũng có thể là 1 kn hay nó cũng có thể chỉ là 1 phát "pause game" để trò chơi lại thú vị hơn
 
Những mong đó chỉ là "pause game" nhưng có lẽ đây là "gameover" thì đúng hơn. Yêu mà k cho đi tất cả thì có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời của cảm xúc con người, và điều đó thì k hợp với tôi. Yêu là yêu hết mình, cho đi tất cả, và cũng sẽ nhận lấy hậu quả sẽ rất bi đát hoặc hạnh phúc tràn đầy. Và tôi đã nhận đc.
 
có sao đâu bạn.
người ta chưa yêu bạn thì người ta có quyền từ chối chứ.
cứ từ từ, và chờ cơ hội
cho đi tất cả, kô làm đau lòng gái ... ok ... đúng, nhưng ít ra nó đúng khi gái đã là người yêu của bạn, kô thì cũng coi bạn là chỗ dựa tốt những khi buồn hay thậm chí những khi kô còn chỗ để bám vào .... mà người ta vẫn gọi là đổ vỏ thì fai?
p.s không phải lúc nào những quy luật bạn đặt ra cũng sẽ đc người khác chấp nhận, dù nó đúng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chính vì bạn đã cho đi quá nhiều nên người đó đã rất mệt mõi vì phải đáp ứng. Hãy yêu hết mình chứ đừng cho đi quá nhiều để rồi lại ko nhận đc gì cả
 
Chẳng lẽ yêu quá nhiều lại gây ra hậu quả ngược? Từ nay chắc nên khép lòng lại, chữa vết thương lòng. Đau nhói quá, khó chịu quá, muốn hét lên.
 
Chẳng lẽ yêu quá nhiều lại gây ra hậu quả ngược? Từ nay chắc nên khép lòng lại, chữa vết thương lòng. Đau nhói quá, khó chịu quá, muốn hét lên.

3 từ thui "Đúng vậy đấy"

Chỉ khi nào bạn biết cho và nhận đúng lúc, đúng thời điểm thì tc của bạn sẽ đc tốt đẹp hơn
 
Chẳng lẽ yêu quá nhiều lại gây ra hậu quả ngược? Từ nay chắc nên khép lòng lại, chữa vết thương lòng. Đau nhói quá, khó chịu quá, muốn hét lên.

tặng bạn câu này: đừng nên nói "a yêu em hơn cả cuộc sống của a" hay kiểu "sống hết mình vì tình yêu mà kô hối hận vì điều đó" mà hãy nói "a yêu em thật đấy, nhưng em kô phải là số 1 để a sống chết vì em".
đó là câu mà khonghoitiec đã phải thuộc lòng sau nhiều thất bại của tuổi trẻ bồng bột.
 
Mình thì thấy tình yêu thì nên chân thật và cần lắm sự cảm thông , thấu hiểu ...Giống như bạn không hối tiếc nói ,nhưng khác đôi điều là mình rất ít khi nói những điều đó. Có chăng là làm cho bé ấy hiểu rằng bé ấy quan trọng với mình nhưng không có nghĩa là vì bé mình bỏ đi tất cả những thứ khác .
@check 47 :Bé ấy có cuộc sống của riêng bé,và cậu cũng thế . Quý thì đến ,mến thì về ...Âu cũng là sự quan tâm không đúng lúc và nhầm người thôi ....
 
(Cười)

Hãy làm lành lại với nhau đi, NHỎ đang chờ cậu xuống nước đây. Trước mình và ng yêu mình hiện tại cũng thế, mình là lành vs cô ấy bằng câu nói: Anh sai rồi em xin lỗi đi. Cô ấy cười rồi hai đứa lại nhắn tin, chat yahoo vui vẻ với nhau...

^^! Thân
 
bác chủ làm em nhớ lại mấy lần yêu đầu quá ~^^~ cũng buồn thế này, chia tay rồi mà vẫn muốn để ý đến người ta :( rồi đến 1 lúc nào đấy nhận ra mình thật ngu ngốc, tự hỏi mình yêu người ta vì cái gì chứ, cuối cùng cũng khỏi
 
Con gái thường không thích ai tìm hiểu quá sâu cuộc sống của mình , con trai thì khác suy nghĩ nhiều dẫn đến suy nghĩ lung tung >>> nhắn tin gọi điện hỏi hang lung tung >>> giận ^^ .

Có thể giữa hai người chưa kết thúc đâu , hãy mở lời xin lỗi trước xem sao ,^^ . Tình huống xấu nhất là chia tay cũng có thể xảy ra vì trước đây tớ từng chứng kiến trường hợp tương tự như của cậu rồi , gl .^^
 
Tui sẽ type nguyên văn mẫu sms của tui và em nó:
tui: seo òi! hum ni có đi đâu chơi với lớp k?
e:hok,ở nhà
t: oạch, vậy có wa nhà bạn e hem?
e:ua mà a hỏi làm ji vậy? có
t:hem,hỏi thăm thui, vậy k đi đâu chơi hết ah?
e:có đi zong zong, đc chưa?
t:có ch ji bực mình ah? sao nói nghe có vẻ cọc cằn quá vậy?
t:chắc e đang có chuyện bực mình. a k làm phiền e nữa. Đi ngủ sớm cho khỏe
e:em nói thật nha, từ đợt ở nhà e về a sao sao ak, làm như a là ji của e k bằng, từ đợt đó muốn nói mà e ngại nên k giám nói. Những tn của a cứ như kiểm soát e vậy,mà a hay hỏi những câu kì kì sao ák, khi không thi kêu e làm cái này, hứng thì bắt e làm cái khác...có khi tự nhiên nt kì lạ...a thay đổi quá! e k hiểu a đang nghĩ cái ji nữa, a chỉ là a thôi sao cứ phải kiểm soát ng khác thế?
t:ơ hay, a đâu là ji đâu, wan tâm hỏi thăm cũng bị coi là kiểm soát. a cũng k biết e nghĩ ntn nữa? từ khi ở nhà e về a đã cố gắng thay đổi suy nghĩ, a chỉ đứng trên phương diện 1 ng a nói với 1 ng e thôi, ngoài ra k còn ji khác.
e: có lúc chưa gì cả, đang nt tự nhiên uk, thui ngủ đi khuya rùi, thôi k muốn nói chuyện thì đi ngủ sớm đi...tự nhiên a làm thế e khó chịu lắm, khó xử nữa. tự nhiên nt ...làm e chả hiểu ji? a đừng đem tc ra để làm ng khác khó xử nữa. e tin a sẽ có suy nghĩ khác. Là a sẽ tốt hơn, e đã nói rồi mong là a tôn trọng e, thôi nha nói nhiều thêm nữa mất công. G9
t:a thật sự k hiểu tại sao e lại nghĩ như thế. nếu e thấy phiền thì cứ nói thằng ra 1 câu có phải hay hơn k?nếu đã vậy a sẽ k làm phiền e nữa, nếu trước đây a có làm phiền e thì cho a xin lỗi. a rất vui vì đã có 1 người bạn như e.
e: thật sự khi nào pùn pùn cũng nt 8 với a chút xíu, nc tầm phào thậm chí nói long tung chẳng rõ nd nữa nhưng từ nay e sẽ k làm phiền a nữa đâu, có pùn mấy cũng k nt gdt cho a nữa đâu.
Đấy là mẫu sms của tui với e.
 
nói thẳng ra là bạn thích em ấy đi :)
 
Thôi đi chủ topic ơi - tốt nhất là cho con pé đó một tấm vé đi 1 chiều ko có khứ hồi đi - chưa gì hết mà đã làm chảnh - nữa có gì mắc công rườm rà - girl thì còn nhiều pé tốt hơn nhiều - từ từ kiếm - suy nghĩ chi nặng óc bạn !!!
 
nói thẳng ra là bạn thích em ấy đi :)

hix, nói rồi đấy chứ, nhưng mà pé nói "hiện tại vẫn chưa chấp nhận đc tc của bất kì ai" <<k biết thiệt hay là láo nữa.
@jok3r09: trót yêu e ấy rùi. Với lại e k chảnh như bác nghĩ đâu.
 
^ chả bù cho mình, ko nt hỏi thăm là bắt đầu hoạnh họe :sao ko hỏi thăm em gì hết thế :|
Gái nó đã ko cần sự quan tâm của mình thì tức là nó chả có tí tình cảm gì đâu, mình ở lại quan tâm chỉ tổ làm nó ngứa mắt thôi :-s
Bonus thêm là bạn nt như thế làm cho cô bé ấy thấy bạn mặc cảm với tình cảm của mình, lúc nào cũng sợ làm phiền người ta, người ta thấy mệt mỏi khó chịu là tự nhiên thôi. Bạn muốn thay đổi thì phải đổi cách nt, mặt dầy lên, kệ xác nó có thấy phiền hay ko, thỏa mãn mình trước đã :> Ko làm đc thì kiếm đứa khác là hợp lý :-*
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghe cách nói chuyện như thế thì chắc em ấy ko thích bác đâu, mình nghĩ nên quên đi và tìm người khác hợp với mình hơn
 
Back
Top