Bạn ní như vậy là không hoàn toàn đúng rồi. Sau chiến tranh Triều Tiên,hồi thập ky 50s,60s Nam Hàn rất nghèo ,còn Bắc Hàn hồi đó chính ra mới phất nhanh.NHưng sang những năm 70s thì Nam Hàn nhờ cải cách lại kinh tế nó mới lên được,Bắc Hàn vì mong muốn trả thù nên lại chuyên lo về quân sự,sau sụp đổ của Xô Viết thì càng tệ hơn, nạn đói tràn lan phải nhờ vào viện trợ của nước ngoài với điều kiện không phát triển vũ khí hạt nhân.VN mình nói chung sau năm 75 quả thật tuột dốc đúng như bạn nói nhưng h mọi thứ đang thay đổi từng ngày và rất nhanh,ít nhất là về mặt kinh tế, Trung Quốc có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nhưng vì dân nó đông,Trung Quốc có số dân nghèo có khi còn đứng trong top 10 thế giới ấy chứ.VN mình h chi còn 11% dân nghèo thôi,chứn thực quê tôi ở Thanh HÓa nè.Ngày trước nhiều người nghèo nhưng h anh chị em tôi,cô dì,chú bác,họ hàng đều đã thành đạt và có cả xe hơi.CÓ nhiều thứ về mặt công nghệ,âm nhạc,giải trí,... VIệt Nam cũng đâu thua kém ai,điều đó chứng tỏ sự phát triển của VN ấy chứ.Nếu bạn nói là người yêu nước hay bạn cứng đầu như thế nào tôi không biết nhưng cố gắng mà đóng góp được cho sự phát trển của đất nước bằng chính sức lực của mình thì sẽ hay hơn là ngối trách này trách nọ,lôi những chuyên đau buồn ra nói hay những điều mà chính bạn cũng không hiểu rõ.Góp ích PT cho đất nước ngày nào thi hay ngày đấy,cho du trong tương lai có thay đổi gì thì ta vẫn còn có thành tựu đó.Chứ thức sự không phải tôi lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng chỉ biết ăn với chơi.Tôi có quan điểm chính trị giống bạn nhưng mong muốn một tương lai tốt đẹp thì ngay từ bây h tài năng của bạn mới là chìa khóa đó.Ah thôi hơi lạc đề rồi

,dù gì nếu call ò duty 7 có VN đi chăng nữa thì mình vãn cứ chơi cho biết,nhưng không biết nó lấy cái title là black ops nghĩa là sao.