quan tâm riếc --> nhàm

  • Thread starter Thread starter achilles
  • Ngày gửi Ngày gửi
1/ là cậu chả có tí kinh nghiệm với gái gì sất
2/ là đây k0 phải tình yêu tình báo đích thực

hãy chọn ;))

btw, quả tin nhắn epic fail :-h
 
zzzzz
thôi kệ fail thì chịu thôi mình h chã bjk làm gì nữa h chả nghĩ ra dc gì zzzz
 
Tình cảm là thứ tự nhiên, nó đến thì giữ, nó muốn đi thì có giữ cũng ko được. Chủ thớt cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách của nó, đừng có thề thốt "Anh yêu em trọn đời" hay "Anh chờ em đến kiếp sau" hay ba cái chuyện gì đại loại vậy.
Mà tớ cũng rất thích gf của bạn đấy, chán thì nói thẳng là chán, còn hơn những người cứ im im rồi 1 ngày bất thình lình nói "Mình chia tay đêêêêê..."
 
Dành hôm nào không bận không báo trước đi gặp người ta đê. :))
 
Mà tớ cũng rất thích gf của bạn đấy, chán thì nói thẳng là chán, còn hơn những người cứ im im rồi 1 ngày bất thình lình nói "Mình chia tay đêêêêê..."
em thấy mình ko hợp nhau, hãy giải thoát cho cả 2 nào \:d/
 
hj tối mình gọi dt bé k bắt máy 2 lần do k cầm máy,tí bé nt sr rồi bảo nhớ mình nhìu lắm và hỏi mình có nhớ k
mình bảo k vì mình k dám nói mình nhớ nữa,vì mình nói mình nhớ bé thì bé bảo chán(khó hiểu)
cái bé bảo :(( k nhớ nữa à:((rồi bé bảo thì lâu lâu bảo nhớ cho đỡ nhạt chứ ăn mặn nhìu cũng k tốt
vậy mình còn hi vọng k (hay mình cứ quan tâm nhưng wan tâm ít thôi chứ mình thấy quan tâm nhìu thì nhạt) mà k wan tâm thì bé bảo bùn,thật k hiểu nổi
bé vẫn coi mình là bf của bé
 
thì cứ vậy mà tiến, nhớ thì bảo nhớ, nói xạo làm gì..... chuyện trai gái chứ có phải trò chơi cân não đâu :@)
 
nhưng mình bảo nhớ thì nó lại abỏ chán
k nói thì nó kêu hết nhớ rồi à zzz
 
nó bảo nhớ thì cứ cười lại 1 cái cho nó bí hiểm:)) con nhỏ này cũng đanh đá lắm chứ ko vừa đâu:>
 
- Bao nhiêu tuổi rồi :-/ ..... Nếu dưới 16t thì dẹp [-x ..... Nếu dưới 18t thì đừng nên quan tâm [-( ...... Nếu dưới 22t thì nên "dằn mặt" nó trước : anh không phải là còn rối trong tay em :-w ...... Nếu dưới 30t thì : cho mài ở giá luôn #>:) ..........
 
trả lời mấy câu nắn gân của gái phải trả lời dạng trung lập như "hên xui", "ko biết nữa", "chắc thế"...
 
hj tối mình gọi dt bé k bắt máy 2 lần do k cầm máy,tí bé nt sr rồi bảo nhớ mình nhìu lắm và hỏi mình có nhớ k
mình bảo k vì mình k dám nói mình nhớ nữa,vì mình nói mình nhớ bé thì bé bảo chán(khó hiểu)
cái bé bảo :(( k nhớ nữa à:((rồi bé bảo thì lâu lâu bảo nhớ cho đỡ nhạt chứ ăn mặn nhìu cũng k tốt
vậy mình còn hi vọng k (hay mình cứ quan tâm nhưng wan tâm ít thôi chứ mình thấy quan tâm nhìu thì nhạt) mà k wan tâm thì bé bảo bùn,thật k hiểu nổi
bé vẫn coi mình là bf của bé

nhưng mình bảo nhớ thì nó lại abỏ chán
k nói thì nó kêu hết nhớ rồi à zzz

epic fail mịe nó rồi =((
 
dhfsdfjksdkfksdkjfhkfdhgjkkdjfhgjkdfgjkdfjkgjkdfjkgkjdjfgjkkdfjg
 
Mod ơi làm ơn xóa giúp em bài viết trên cái ( bài đó ko phải em viết :( )
Theo mình thì cái gì thừa quá cũng không tốt mà thiếu quá cũng không nên. Em nó nói chán thì bạn nên giãn cách sự quan tâm trực tiếp của bạn với em nó 1 chút hãy thể hiện sự quan tâm đúng lúc đúng thời điểm thôi. Cố lên \m/
 
- Bao nhiêu tuổi rồi :-/ ..... Nếu dưới 16t thì dẹp [-x ..... Nếu dưới 18t thì đừng nên quan tâm [-( ...... Nếu dưới 22t thì nên "dằn mặt" nó trước : anh không phải là còn rối trong tay em :-w ...... Nếu dưới 30t thì : cho mài ở giá luôn #>:) ..........

đọc đi đọc lại hiủe chết liền .
 
^ ý anh ý bảo là tùy vào số tuổi của gái đấy mà :D
 
Đọc bài của chủ topic mà không muốn viết gì hết luôn... hazzz, thật sự nản, gõ bằng máy tính mà cũng cố tình gõ cho "phong cách" như thế sao? bao giờ mới là chính mình được?
 
hj tối mình gọi dt bé k bắt máy 2 lần do k cầm máy,tí bé nt sr rồi bảo nhớ mình nhìu lắm và hỏi mình có nhớ k
mình bảo k vì mình k dám nói mình nhớ nữa,vì mình nói mình nhớ bé thì bé bảo chán(khó hiểu)
cái bé bảo :(( k nhớ nữa à:((rồi bé bảo thì lâu lâu bảo nhớ cho đỡ nhạt chứ ăn mặn nhìu cũng k tốt
vậy mình còn hi vọng k (hay mình cứ quan tâm nhưng wan tâm ít thôi chứ mình thấy quan tâm nhìu thì nhạt) mà k wan tâm thì bé bảo bùn,thật k hiểu nổi
bé vẫn coi mình là bf của bé
Con trai mới lớn đa số còn khờ khờ bị gái nó quây như dế vậy, cũng dễ hiểu mà :))
Mún khỏe mình khỏe ta thì kiếm cái gì khác tập trung vào giống như chơi game hay thể thao gì ấy, suốt ngày nghĩ đến iu đương là dễ tiêu cực lắm, mà đã tiêu cực thì làm gì, nói gì cũng thất bại. Điển hình là nó nói có vài câu vu vơ thì ngồi vắt óc ra phân tích, phán đoán. suy nghĩ mặc dù chả có vẹo gì cả, đơn giản thì tuổi còn nhỏ, ham vui nhưng cũng mau chán, nghĩ gì nói đó, mún wen lâu hơn 1 chút thì phải chủ động vào, đừng có mà làm dế cho người ta quay nữa :D
 
Back
Top