Naruto FC - [Hidan - The Zealot of (Jashin) Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là Kage ấn tượng nhất với bạn

  • Killer A

    Votes: 37 23.4%
  • Gaara

    Votes: 64 40.5%
  • Madara

    Votes: 25 15.8%
  • Terumi Mei

    Votes: 47 29.7%
  • Ōnoki

    Votes: 8 5.1%
  • Tsunade

    Votes: 32 20.3%
  • Kakashi

    Votes: 33 20.9%
  • Naruto

    Votes: 28 17.7%

  • Total voters
    158
  • Poll closed .
Làm sao mà đang dùng Izanagi được, mỗi lần bật Izanagi lên thì sẽ có 60s trước khi mắt nhắm, trong 60s đó nếu bị tử thương thì có thể tránh được http://www.onemanga.com/Naruto/479/12/ Xài liên tục thì 1 ngày cần bao nhiêu mắt trời =)) Muốn tiết kiệm mắt thì có thể tắt Izanagi đi rồi niệm lại, nhưng ta đâu thấy Mad cứ 30s lại niệm ấn 1 lần đâu :))
 
Làm sao mà đang dùng Izanagi được, mỗi lần bật Izanagi lên thì sẽ có 60s trước khi mắt nhắm, trong 60s đó nếu bị tử thương thì có thể tránh được http://www.onemanga.com/Naruto/479/12/ Xài liên tục thì 1 ngày cần bao nhiêu mắt trời =)) Muốn tiết kiệm mắt thì có thể tắt Izanagi đi rồi niệm lại, nhưng ta đâu thấy Mad cứ 30s lại niệm ấn 1 lần đâu :))

Sharingan sau khi xài Izanagi là hỏng vĩnh viễn, tương tự như khi xài các dojutsu đặc trưng của Mangekyou Sharigan như: ama, tsuku gây chấn thương lên mắt. Tuy nhiên Eternal Mangekyou sharingan có đặc điểm không thể bị hỏng (nếu bị hỏng thì cái tên Eternal để làm kiểng chắc =)) ), có thể xài izanagi hoài hoài \:D/
 
Có thể mắt của Mad bị lỗi phầm mềm khiến Izanagi chạy hoài ko dứt dc \m/. Thế nên cụ Mad mãi mãi là "ảo ảnh thật".
 
Cái tên Eternal chỉ để nói đến khả năng dùng MS mà không mù thôi chứ giả dụ như chọc vào mắt thì nó cũng phải mù chứ. Izanagi cũng thế, con mắt thực hiện Izanagi sẽ hứng tổn thương thay cho chủ nhân, và nó sẽ không bao giờ mở nữa.
 
Có thể mắt của Mad bị lỗi phầm mềm khiến Izanagi chạy hoài ko dứt dc \m/. Thế nên cụ Mad mãi mãi là "ảo ảnh thật".

thế thì chakra của cụ có khi phải bằng của cửu vĩ mũ hai mũ ba mất :o áp dụng các nguyên lý lượng tử thì không thể có vụ đó đc :-j

giả thuyết chỉ còn con mắt là sáng nghe cũng có vẻ có lý :-? như vậy thì củng cố thêm cho giả định cái quan tài thứ 6 là xác của cụ
 
Lúc cho Sasuke thấy thì còn cái mặt :-? Ko biết có phải mặt cao su hay ko :-?. Chắc cụ Mad còn dc chí ít là cái đầu bùi nhùi xù tóc chứ :-?.
Thân thể ko rõ làm bằng gì, chất dẻo? Chakra ?. Cái tay lúc vất ra cũng hao hao giống bằng nước hay thứ gì lỏng lỏng.
 
tch bắt bẻ từ ngữ làm gì =))
Thích xoắn:P

Izanagi chạy hoài ko dứt thì kinh khủng quá chắc ko có chuyện đấy đâu.

Mới để ý. Sở thích của cụ Mad là chơi chim ưng. Sasuke biểu tượng là chim ưng
>>> Số nó sinh ra làm pet khổ thế đấy
 
Mad có xài thú summon bao giờ đâu, 1st cũng thế, chỉ có summon Cửu Vĩ thôi

Mà chỗ này là chỗ nào đây vậy http://www.onemanga.com/Naruto/490/07/ Trông có vẻ như nghĩa trang của 1 tộc linh thú nào đó, hay là những gì còn sót lại của tộc Thằn Lằn phục vụ Hanzo bị Nagato chu di cửu tộc :-?
 
con mắt thực hiện Izanagi sẽ hứng tổn thương thay cho chủ nhân, và nó sẽ không bao giờ mở nữa.
izanagi ko nhận thương tổn cho chủ, mà biến cơ thể chủ nhân thành ảo giác, bất khả xâm phạm

Sáng nay ngồi buồn đọc fanfic nghĩ ra cái giả thuyết này, Mad là shadow clone nhưng được gắn mắt của Mad thật, vì shadow clone vẫn là chakra nên dễ dàng thay đổi trạng thái thuộc tính dễ dàng. Coi như con mắt, vốn là biểu tượng của tộc Uchiha, mang theo toàn bộ chakra gốc của bản thể :D Vậy mở ra câu hỏi, Madara hiện giờ là ai ? Cơ thể là shadow clone, con mắt là của thằng em :-o

chém gió chơi :D
 
Ai bảo Mad đại ca chưa bao giờ Taijutsu ? Trong lần "dạo chơi với các bạn làng Lá" anh Mad đã tung 1 cước khá mạnh vào mồm cháu Nar [clone] đó thôi :-?.

Giả thuyết anh chỉ có mỗi con mắt lơ lửng thỉ hơi bị vô lý [kể cả xét trong phạm trù Kishi đại pháp]. Nếu chỉ là 1 ảo ảnh thì chakra ở đâu ra ? Ngoài chuyện anh đã từng tung 1 đòn Taijutsu điêu luyện thì không dưới 1 lần chúng ta thấy anh dùng thuật của Akat để seal Bijuu. Thuật này đương nhiên phải dùng đến chakra. Nếu là ảo ảnh thì vô lý quá vì chakra, chủ thể đâu ra mà có thể liên tục dùng lên tất thảy mọi người thế ?

Tớ nghiêng về giả thuyết anh Mad hiện nay chỉ tồn tại trong 1 cái vỏ. 1 dạng như Sasori [nhưng cao cấp hơn ?!].
 
Hồi xưa khi full power + Cửu Vĩ, Mad cũng không thắng được 1st, Cửu Vĩ thì chạy mất, bản thân Mad cũng mém chết (có khi dùng Izanagi để thoát chết nhưng mất 1 mắt, đồng nghĩa với mất 2/3 sức mạnh MS)

Hồi đó mình nhớ tấn công làng là đệ tứ ra tay , phong ấn con cửu vĩ mà nhỉ :-? ?
 
^ Người ta đang nói đến từ hồi mới thành lập Konoha, Mad bất mãn bỏ đi săn thú hoang rồi quay về làm loạn với 1st đấy.
 
Giả thuyết anh chỉ có mỗi con mắt lơ lửng thỉ hơi bị vô lý [kể cả xét trong phạm trù Kishi đại pháp]. Nếu chỉ là 1 ảo ảnh thì chakra ở đâu ra ? Ngoài chuyện anh đã từng tung 1 đòn Taijutsu điêu luyện thì không dưới 1 lần chúng ta thấy anh dùng thuật của Akat để seal Bijuu. Thuật này đương nhiên phải dùng đến chakra. Nếu là ảo ảnh thì vô lý quá vì chakra, chủ thể đâu ra mà có thể liên tục dùng lên tất thảy mọi người thế ?
Ngoài ra cụ Mad đủ khỏe để đỡ lưỡi kiếm của thằng Suigetsu = tay không (đỡ hộ anh Kis ý, đệ ruột có khác , trong khi Dei bị đem ra làm bài test để thử sharingan của thằng cháu >"<)
Lại còn lúc Kabuto xuât hiện đã nhảy vào định kill anh này, nhưng anh ấy gọi mấy cái hòm ra.

À lão Kishi bảo có kế hoạch cho chị Konan, chẳng biết thế nào nhỉ, nhưng như vậy khả năng cụ Mad lấy rinnegan nhưng ko giết chị ý. Chả biết chị sẽ phản ứng sao trước anh Nagato yêu quý.
Mà nhớ cả Nar cũng có vẻ thực sự có cảm tình với "sư huynh".
"Nagato không hề giống ông! Có thể anh ta chọn con đường "khác" (với chúng tôi- thậm chí cũng ko dùng từ "sai trái") nhưng anh ấy thực sự mong muốn hòa bình."

Chỉ sợ em Sasuke muốn giữ anh Ita lại dưới dạng zombie.
Em ấy chả nhai nhải đòi trả lại Ita cho em còn gì nữa, giờ sướng nha.
 
Tượng tượng chị Sặc suốt ngày ôm ấp mơn trớn cái xác Itachi thật là....=)).
 
Tôi khuyên mấy người bớt bệnh đi, cả cái chị deamonpen gì đấy nữa, đừng để người ta nhìn fan Naruto như là một lũ cuồng hentai, chẳng hay ho gì đâu. Xuyên tạc thì xuyên tạc vừa vừa thôi, khoe ra những cái bệnh của mình chả hay ho gì đâu. Tự đọc lại ko thấy ngượng với chính mình à ?

Vừa thi học kỳ xong, vào xem thế nào lại vào ngay 1 page toàn lũ bệnh,đen đủi thật
 
Bệnh hoạn là niềm tự hào của ta :>. Nhất là mớ kiến thức "bệnh hoạn" bao la trời biển :>. Ngươi không có tư cách đòi hơn ta đâu :>.
Nhân chi sơ, tính bản bệnh :>.
Hí hí :'>.

BTW, bài viết thứ 2300 \m/. Chất bệnh hoạn của mình tăng thấy rõ\m/. Oh Yeah! Detabayo!.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top