Naruto FC - [Hidan - The Zealot of (Jashin) Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Ai là Kage ấn tượng nhất với bạn

  • Killer A

    Votes: 37 23.4%
  • Gaara

    Votes: 64 40.5%
  • Madara

    Votes: 25 15.8%
  • Terumi Mei

    Votes: 47 29.7%
  • Ōnoki

    Votes: 8 5.1%
  • Tsunade

    Votes: 32 20.3%
  • Kakashi

    Votes: 33 20.9%
  • Naruto

    Votes: 28 17.7%

  • Total voters
    158
  • Poll closed .
Tất nhiên tôi ko phải là thánh để mà có thể thay đổi suy nghĩ của một người qua mấy bài viết đc, tôi chỉ đưa ra cảm nhận của mình để bảo vệ cho cái "chân lý" kia thôi. Cảm đc hay không thì còn tùy ở mức độ thông minh và bảo thủ họ

Những người không cùng suy nghĩ với cậu thì họ có mức độ thông minh và bảo thủ thế nào? Cậu thử nói rõ ra coi.
 
@zeit : thế mới buồn bác ạ , đã nói rõ thế mà bạn ấy vẫn nghĩ thành phần như bạn ấy ở topic này cũng nhiều lắm =((
thôi , trở về vấn đề chính đi các bác , bức quá cứ Ignore bạn ấy , ko thấy ai phản kháng cũng như ko thích hợp với xã hội blah blah blah gì cảu bạn ấy thì trước sau gì bạn ấy cũng phắng thôi :| , cãi nhiều với dạng om bom liều chết thế này cũng chả dc gì cả :|
 
có những người ôm bomb thì sẽ vẫn còn người gỡ bomb mà X_X bạn hãy an tâm đi :> thế giới này vẫn còn mình :">
p/s the hurt locker
 
"một miếng" đã có chap mới rồi cơ đấy, sao vẫn chưa thấy tăm hơi Nar nhỉ, hay bọn stran đi nghỉ cả rồi
Đang tưởng tượng ra cái ảnh nar thông não cháu yami :|
 
Nói thì cứ nói, nhưng hãy dùng những lời lẽ có suy nghĩ để người ta ko đánh giá thấp bản thân và cộng đồng. Lời nói ko mất tiền mua, sao ko nói sao cho thể hiện đc mình là người có học ?

Người ta đánh giá cao thì có được tiền không bạn, tớ được sinh ra trong thời kỳ đổi mới nên cái gì sinh lợi tớ mới làm. Còn không, ở đây, đằng sau cái avatar, tớ sẽ thể hiện đúng bản chất thật của tớ, suy nghĩ của tớ. Tớ chả sợ ai đánh giá cả, và tớ nghĩ bạn cũng chả sợ ai đánh giá bạn giống tớ, vì nếu bạn sợ người khác đánh giá, chắc đã không lao vào đây tỏ vẻ hiểu biết :|

Mad nói là mình có EMS nhưng liệu có cả hai hay chỉ một mắt thôi nhỉ, chẳng lẽ thằng em chịu cho ông anh móc cả hai mắt. Nếu thế chắc chỉ có cách là "xử đẹp" thằng em khi muôn móc mắt nó thôi :-/
 
có những người ôm bomb thì sẽ vẫn còn người gỡ bomb mà X_X bạn hãy an tâm đi :> thế giới này vẫn còn mình :">
p/s the hurt locker

cái ghê gớm của quân ôm bom ở đây ở đây là nó thà chết chứ không cho mình động vào quả bom nó đang mang bác à :-ss , đụng vào nó phản kháng sao 1 hồi 2 bên càng chết nhanh hơn nữa :-ss
OP chắc là ngoại lệ rồi :-" , còn ko thì chắc mai là có , HxH cũng có spoil rồi cơ mà
 
"một miếng" đã có chap mới rồi cơ đấy, sao vẫn chưa thấy tăm hơi Nar nhỉ, hay bọn stran đi nghỉ cả rồi
Đang tưởng tượng ra cái ảnh nar thông não cháu yami :|
Mình tưởng là nói "đã có chap mới một tiếng rồi" nhưng check chả thấy, hóa ra là nói về OnePiece =)) Mà hồi hồi nãy thấy die-link lang thang ở cái box giải nghĩa "what the hell is that" hả :))
Mad nói là mình có EMS nhưng liệu có cả hai hay chỉ một mắt thôi nhỉ, chẳng lẽ thằng em chịu cho ông anh móc cả hai mắt. Nếu thế chắc chỉ có cách là "xử đẹp" thằng em khi muôn móc mắt nó thôi :-/
Mad nói là Izuna tự nguyện nhường mắt cho Mad trong khi Itachi nói Mad giết Izuna để lấy mắt. Phiên bản câu chuyện của Mad có vẻ hợp lý hơn vì chẳng lẽ Mad lại Godlike đến độ mù mắt mà vẫn giết được 1 người có MS khác, mà giết em thì ai dám phẫu thuật ghép mắt cho kẻ sát nhân như vậy :-?
 
Mình tưởng là nói "đã có chap mới một tiếng rồi" nhưng check chả thấy, hóa ra là nói về OnePiece =)) Mà hồi hồi nãy thấy die-link lang thang ở cái box giải nghĩa "what the hell is that" hả :))

Mad nói là Izuna tự nguyện nhường mắt cho Mad trong khi Itachi nói Mad giết Izuna để lấy mắt. Phiên bản câu chuyện của Mad có vẻ hợp lý hơn vì chẳng lẽ Mad lại Godlike đến độ mù mắt mà vẫn giết được 1 người có MS khác, mà giết em thì ai dám phẫu thuật ghép mắt cho kẻ sát nhân như vậy :-?
bên thư giãn các bác ấy bựa quá, có mỗi mấy chữ đó mà vặn qua vặn lại nghe hài không chịu nổi, nhưng như vậy còn tốt hơn chuyện cứ dăm ba câu lại chửi nhau về chuyện chính trị bắc nam :-j
Theo tớ thì Ita muốn cháu sặc đề phòng cảnh giác cao độ bác mad nên kể như thế, như vậy cũng giúp cháu sặc thêm động cơ đấu tranh. Ngờ đâu bao công sức cải tạo rồi lắp đặt auto-detect tan ra mây khói chỉ vì câu chuyện mủi lòng của mad đại ca.
Mad nói là mình có EMS nhưng liệu có cả hai hay chỉ một mắt thôi nhỉ, chẳng lẽ thằng em chịu cho ông anh móc cả hai mắt. Nếu thế chắc chỉ có cách là "xử đẹp" thằng em khi muôn móc mắt nó thôi
chắc xin kiểu : một mắt chả làm đc gì đâu, phải hai con mới đc, thương anh thì thương cho trót blah blah ...
 
2 anh em mỗi người 1 mắt 1 sức mạnh nhưng không có Susanoo thì thà nhường hẳn cho 2 con mắt cho nó trọn vẹn :D Mà hồi đấy Mad cũng không ngờ là mình khám phá ra EMS, chỉ muốn có MS tạm thời để đấu tiếp với Senju, ngờ đâu ghép mắt rồi thì Senju cũng đưa ra đề nghị hòa hoãn, có mắt mới nhưng mất em trai làm Mad bị hố nặng :))
 
Thể hiện cái bản chất bệnh rõ ràng như thế kia thì ai chẳng hiểu đc ? Đến cả một thằng chưa đọc truyện bao giờ nó cũng hiểu

Tôi chẳng phải con ngoan trò giỏi gì, nhưng thấy ngứa mắt thì nói thôi. Giống như bạn ngu thì tôi khuyên và dạy dỗ cho bạn bạn đừng có ngu nữa, nhưng mà pháp luật nó lại ko cấm người ta ngu, cho nên khuyên vẫn chỉ là khuyên, nếu bạn cố tình ngu thì ai mà cản cho nổi ? Pháp luật chẳng ai cấm người ta bệnh cả, nhưng mà đừng để cái sự bệnh của cậu ảnh hưởng và lây nhiễm đến người khác. Nếu cậu vẫn cố tình thì xã hội sẽ tự đào thải cậu ra mà thôi

Tôi không thấy gì là bệnh ở đây cả :|, Topic này trước giờ vẫn thế, và đơn giản là ko có gì nhiều để bàn nên mọi người pha trò cho vui, cậu lên tiếng cũng chẳng tốt lành gì ngoài việc "thần tượng bại não" của cậu bị đụng chạm :-"

@deamonpen: Tôi chẳng thấy nó giống gay một tý nào. Mấy người ko tự đặt mình vào hoàn cảnh của nhân vật mà cứ tự biên tự diễn ra thôi

Hãy nhớ lại Flashback của Sasuke về Itachi trc khi biết đc sự thật, xem sự căm thù của nó có vô lý một tý nào ko ? Người anh trai duy nhất nó luôn kính trọng và yêu quý mà ra tay tàn sát cả gia tộc đáng tự hào của nó, khiến nó tự nhiên đang có một gia dình êm ấm trở thành kẻ mồ côi, đơn độc và hơn hết, người khiến nó lâm vào cảnh này lại là người nó yêu quý nhất. Lúc này nó chỉ có một ý niệm duy nhất :TRẢ THÙ

Ultimate nói:
Và rồi khi nó đã thành công thì sao ? Một người bất ngờ đến gặp nó và nói cho nó SỰ THẬT về người mà nó căm thù nhất. Cái sự thật ấy chả khác gì đập vào mặt nó và đưa những việc làm của nó và sự cố gắng của nó từ trc đến giờ thành vô nghĩa. Và như người ta nói, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nó muốn đòi lại những gì nó đã mất và muốn bù đắp cho những gì mà anh trai nó đã phải chịu đựng là đúng thôi

Mấy người có để ý lúc Sasuke dùng Sasunoo thấy toàn thân đau nhức, và đã nghĩ "Itachi cũng phải chịu sự đau đớn này" và càng thấy người anh của nó đã phải hy sinh vì nó và vì cái hóa bình chết tiệt kia thế nào

Mấy người cứ bảo Sasuke phá làng Lá là ngu ? Thế chẳng nhẽ bây giờ nó quay về mà sống yên ổn với lũ đã hy sinh người anh và cả gia tộc của nó để có đc hòa bình à ? Nó ngu hay là mấy người ngu đây ?

Tôi không ngờ cậu đọc truyện naruto và suy nghĩ một cách đơn giản đến như thế [-X

Và thêm một điều nữa. Không phải ai cũng yêu hòa bình, và nhất là thứ hòa bình mà tạo ra bởi sự đổ máu của cả một gia tộc như thế

Hoà bình đánh đổi = gia tộc Uchiha là đúng giá nếu ko muốn nói là quá hời cho Konoha lẫn Hoả quốc, nếu Uchiha đảo chính, Konoha suy yếu. Trong tình trạng các nứớc/làng ninja khác thừa cơ gây chiến thì Hoả Quốc gặp nguy, thậm chí từ đó có thể gây ra đại chiến ninja nữa :|. Quyết định của các trưởng lão Konoha là cực đoan và tàn nhẫn đối với một gia tộc, tuy nhiên dưới quan điểm chính trị đó là cần thiết vì sự tồn vong của Konoha/Hoả quốc. Itachi đã không ngần ngại vì anh hiểu được điều đó. Rủi thay, Sasuke ko hiểu được!

Sặc nó thiếu não, phát điên lên và chối bỏ lý tưởng của anh nó. Còn cậu nói cho sặc như thế chả khác nào chửi vào mặt Ita:"mày là thằng ngu! vì hoà bình của một làng mà mày bán cả gia tộc!: =)) viết tới đây tự dưng mắc cười, tội Ita vãi
Có hiểu những gì nhân vật đã trải qua thì mới hiểu đc cảm xúc của người ấy, chứ đừng đem cái tâm hồn vô cảm của mình ra mà so sánh rồi kêu là thái quá, gay... này nọ

Vậy cậu hiểu thế nào về Itachi và những gì anh ta trải qua, tôi hỏi 1 câu xem cậu trả lời thế nào :D????

Ultimate nói:
@die link: Tôi ko có thói quen hỏi tuổi và nghề nghiệp người khác. Càng ko có thói quen dựa vào số bài viết và ngày gia nhập của họ để đánh giá họ. Vì thế hãy đánh giá tôi qua bài viết của tôi chứ đừng qua tuổi tác hay bất cứ thứ gì khác

qua bài viết của cậu, cậu còn quá trẻ con, suy nghĩ nông cạn, thích thể hiện đồng thời hơi thiếu lễ độ lẫn lịch sự

Tất nhiên tôi ko phải là thánh để mà có thể thay đổi suy nghĩ của một người qua mấy bài viết đc, tôi chỉ đưa ra cảm nhận của mình để bảo vệ cho cái "chân lý" kia thôi. Cảm đc hay không thì còn tùy ở mức độ thông minh và bảo thủ họ

Một thằng nhóc cấp 3 như cậu nếu muốn nói về mức độ thông minh hay bảo thủ của người khác thì có lẽ là chưa đủ bản lĩnh.

Đồng thời:
Tôi khuyên mấy người bớt bệnh đi, cả cái chị deamonpen gì đấy nữa, đừng để người ta nhìn fan Naruto như là một lũ cuồng hentai, chẳng hay ho gì đâu. Xuyên tạc thì xuyên tạc vừa vừa thôi, khoe ra những cái bệnh của mình chả hay ho gì đâu. Tự đọc lại ko thấy ngượng với chính mình à ?

Vừa thi học kỳ xong, vào xem thế nào lại vào ngay 1 page toàn lũ bệnh,đen đủi thật
Cách nói chuyện của cậu quá trịch thượng và không coi ai ra gì, cũng có học, có trình độ đâý nhưng học chưa tới, trời cao đất dày cũng chưa biết được là bao, cậu chưa có tư cách để nói người khác bệnh này bệnh nọ. Tuy nhiên tôi thông cảm được, ai lại chẳng 1 thời như thế, nhóc ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lâu lâu mình dc coi mấy màn tấu hài của vài bạn "tỏ ra nguy hiểm" thật là thú vị \m/. Thư giãn đầu óc \m/.

Hình như chap này Nar Trắng đấu Nar Đen = võ công chứ chưa dùng Thông Não Thần Công đệ nhất thiên hạ :-?. Thế nên mới tính cầu viện Bee.
 
ku Nhất Tinh Trùng cũng bớt sướng đi :)) sướng quá đâm ra nghiện đây =))
 
War nữa ah? Ai đốt nhà nữa vậy???:|:|

Topic này thâm căn cố đế rồi, tự dưng bay vào phán thánh ngôn chi cho loạn thế thế này!!

Kiểu này là cháu Naruto sẽ dùng niềm tin khuất phục cả Yami-Naruto và Bee để bắt đầu chường trình "Thuần hóa siêu thú hoang dã". Mà ko biết sao con Hachibi nó ko ưa anh 9 Kyuubi thế nhỉ?
 
^ Chắc anh cửu mê món Bạch Tuộc Nướng =)). Mà anh cửu hơi bị láo, ai mà iu cho dc :D.
Nhớ lại, hình như anh Cửu là duy nhất có khả năng biến hình chakra thành tay chân thân mình, kéo dài co lại thoải mái, chứa thấy Biiju nào xài dc skill này.
Thế này mà khống chế dc ảnh thì đánh có lợi phết.
 
Nói cho cùng thì tộc Uchiha đã có công rất lớn trong việc xây dựng và bảo vệ Làng Lá. Vụ Cửu Vĩ quậy làng, 3rd đã nói là nó suýt hủy diệt cả làng, tức là mức độ tàn phá cũng phải cỡ Pain, nhưng cái khiên các làng khác không tấn công ngay khi Cửu Vĩ đánh mà lại manh động nếu tộc Uchiha nổi loạn chính là sức mạnh của tộc Uchiha.

Việc này giống như 1 nước có nuke , dù bị 1 thằng bá vơ đánh te tua nhưng nếu vẫn giữ được nuke thì cũng ngăn được ối thằng vào ăn hôi, nhưng khi nuke nổ thì không những đất nước bị tàn phá mà những thằng ăn hôi sẽ nhảy vô, vì vậy phải vô hiệu hóa nuke trước khi nó nổ dù có tiếc thế nào đi chăng nữa.

Nhưng ta vẫn giữ bản thiết kế (Sasuke) để chế tạo lại vũ khí (Uchiha) và đó cũng là mong muốn của Itachi, mong Sasuke xây dựng lại 1 tộc Uchiha mới và tự hào về nó :-" Đáng tiếc là tổ chức khủng bố Akatsuki đã tóm được Sasuke trước :))
Kiểu này là cháu Naruto sẽ dùng niềm tin khuất phục cả Yami-Naruto và Bee để bắt đầu chường trình "Thuần hóa siêu thú hoang dã". Mà ko biết sao con Hachibi nó ko ưa anh 9 Kyuubi thế nhỉ?
Trước có ai đó chém là từng có war giữa các Vĩ Thú. Các con khác thua có thắng có nhưng Cửu Vĩ thì chưa bao giờ thua, chẳng lẽ bài chém đó là thật :nailbit:
 
Trước có ai đó chém là từng có war giữa các Vĩ Thú. Các con khác thua có thắng có nhưng Cửu Vĩ thì chưa bao giờ thua, chẳng lẽ bài chém đó là thật :nailbit:

Không, bài đó là fake đấy. Kết quả của món lẩu thập cẩm giữa các truyện truyền thuyết của cả Nhật Bản lẫn bác Khựa và trí tưởng tượng của fan.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc là nghệ sĩ 8 bị du côn 9 đuôi chặn đường xin đểu mấy lần nên ghét! Còn cái vụ war vĩ thú là chém gió trên ngọn cây thôi!!!!
 
vậy sao Madara không "luộc" mắt thằng nào đấy trong họ cho em mình xài nhở? Cứ phái nó đi thám thính rồi sau đó báo mất tích là xong.Mà xác cửu vĩ bây giờ ở đâu nhỉ? như tam vĩ khi hút hết chakkra vẫn còn cái xác
 
vậy sao Madara không "luộc" mắt thằng nào đấy trong họ cho em mình xài nhở? Cứ phái nó đi thám thính rồi sau đó báo mất tích là xong.Mà xác cửu vĩ bây giờ ở đâu nhỉ? như tam vĩ khi hút hết chakkra vẫn còn cái xác

Thay vì luộc mắt thằng nào đấy trong họ thì luộc luôn thằng em có phải hơn không, tránh những tranh chấp về sau o:-)
 
Back
Top