Vâng. Vậy bây giờ ý cậu là bố mẹ vợ bộ công cụ lao động̉a mấy quý ngài tử tù từng phạm các tội tày đình nên đứng lên làm gỏi từ các anh đã bắn "người yêu quý" của họ cho đến thẩm phán, quan tòa, những người tham dự phiên tòa cho đến chính bọn nạn nhân đấy. Thật hay! Lý lẽ hay tuyệt ! Nếu cứ "bản năng" như cậu nói thì cái thế giới loài người này mới thật là thiên đường đấy

.
Để tôi lấy một ví dụ sát với trường hợp này hơn
Giả sử như cha tôi là một nhà khoa học thiên tài, nắm giữ một công thức chế tạo bom cực khủng, chỉ cần rơi vào tay của nước nào đó thì nó sẽ thành bá chủ thế giới. Vì thế cả thế giới đều mong ông chết, để có hòa bình. Về mặt pháp lý, ông ta chưa bao giờ làm gì sai mà phải chết. Và cuối cùng ông tự sát, hoặc bị ám sát. Là một người con rất yêu quý cha mình, nếu tôi có có tài năng và khả năng để trả thù những kẻ đã ép người cha yêu quý đáng kính của tôi phải chết, tôi sẽ làm. Và như thế tôi trở thành villain
Trong phim và truyện cũng thiếu gì những thằng villain như thế ? Và cuối cùng đều chờ một bài giảng về đạo đức của mainchar, về ý nghĩa cuộc sống blah blah
Sasuke nếu nhìn vè mặt chính trị xã hội thì tất nhiên là đáng chết, thằng villain nào mà chẳng đáng chết ? Chết để cho thiên hạ đc yên ổn
Vậy ngược lại, hành động báo thù của nó là sai à ? Nó đã ko còn đường lui nữa rồi. Ko lẽ nó trở về vui vẻ sống cùng lũ bạn, để mặc những kẻ đáng chết sống nhăn hưởng thụ thái bình ?
Nên nhớ đây là thế giới ninja chứ ko phải đời thật. Kẻ mạnh là kẻ ra luật, những kẻ yếu hơn nếu ko muốn chết thì phải tuân theo luật
Một gia tộc hiếu chiến và đầy kiêu hãnh như Uchiha tất nhiên ko bao giờ chịu để những kẻ yếu hơn chà đạp lên mình. Thà chiến tranh còn hơn là chịu nhục, hưởng cái thái bình giả tạo. Tất nhiên hòa bình bao giờ cũng là điều tuyệt vời tất cả mọi người đều muốn hướng tới. Nhưng Uchiha ko đạo đức mà nhân nghĩa đến nỗi tự hy sinh mình để đem tới hòa bình cho thế giới. Họ mạnh, tội gì họ ko phá luật để bảo vệ sự tự tôn của chính mình
Và bây h cho cậu 1 VD, cậu rất thù hận 1 người bạn rất thân của cậu vì nó bán rẻ bạn bè, nó đã khiến cho gia đình và bạn bè cậu xa lánh và căm ghét cậu, khiến cậu thành 1 kẻ bị cô lập và cậu tìm mọi cách khiến cho người đó chết, và rồi 1 ngày cậu phát hiện ra rằng người đó từ trước đến nay đều tất cả là vì cậu cả, luôn âm thầm giúp đỡ cậu và cho dù có người nói cho cậu rằng người đó kiểu gì cũng chỉ 1-2 ngày nữa là chết thì cậu cũng thấy "chẳng có gì phải hối hận cả" à ? Nói thực tớ thấy buồn cười khi cứ mở mồm ra là cậu cứ nỏi "phải đặt mình vào hoàn cảnh" hay "dùng tí chất xám để phân tích" trong khi suy nghĩ 1 cách hời hợt như vậy
Ví dụ của cậu ko sát với trường hợp này. Itachi cố tình gieo hận thù vào đầu Sasuke, lại làm mọi cách để nó nghĩ sự thật là như thế. Còn Sasuke thì đã làm gì hại đến Itachi ? Chẳng làm gì cả. Nó quá yếu để có thể làm Itachi bị thương. Nó chỉ cố gắng mạnh hơn để cuối cùng đánh bại Itachi, nhưng ở trận đấu cuối nó vẫn chỉ làm anh xây xước một chút, hầu hết là do bệnh tính của Itachi khiến anh chết. Đừng nói với tôi chỉ vì dùng một tý Sasunoo ở trận đó để lôi Orochimaru ra mà khiến Itachi chết.Những gì Sassuke cần làm chỉ là biết ơn Itachi đã cho mình sống, đã giúp mình mạnh hơn, thế thôi
Và Sasuke ko phải là Itachi, và cũng như bao Uchiha khác, nó ko thể chấp nhận việc hy sinh cả gia tộc để đổi lấy cái hòa bình mà nó ko đc hưởng. Vì thế nó trả thù. Việc làm của Itachi đối với thế giới là đúng, là anh hùng, nhưng với thành viên Uchiha thì ko thể chấp nhận đc. Nếu trước đây Uchiha biết mình sẽ bị giết để bảo đảm hòa bình, sẽ có bao người đồng ý như Itachi ? Và sẽ có bao nhiêu người đứng lên chống lại như Sasuke ?
Xin nói thêm, nếu các cậu bảo việc Sasuke muốn xử Konoha là sai, thì việc tuyệt diệt Uchiha cũng là sai nốt. Chắc chắn không phải ai trong Uchiha cũng có ý đồ làm phản, ví dụ như những đứa bé như Sasuke, chúng có tội lỗi gìi không, hay chỉ có một tội duy nhất là sinh ra đã là Uchiha ?
Các cậu sẽ phản kháng lại là dân Uchiha ít hơn cả làng lá, chết hết thì đỡ thiệt hơn cả làng ? Vậy tôi hỏi các cậu, một thằng định ôm bom giết cả một thành phố, và nó chỉ có một đứa con tin duy nhất, có ai dám ra lệnh mặc kệ sự sống chết của đứa con tin để ngăn thằng kia lại ? Vì một đứa đâu có là gì so với thành phố nhỉ ? Chết cũng có sao đâu, ý các cậu là thế phải không ?