Chuyên phân tích những thái độ, tín hiệu, cách nói chuyện, hành động...

@jill : hờ hờ, tất nhiên :"> tại mình kể thiếu đấy chứ, chả cần lèo lái dẻo mỏ chi sất, cái đó lúc tán chuyện gọi điện nhắn tin đã làm rồi, lúc đấy cứ thế mà hiểu ý thôi :"> Sau này còn nhiều cái vui hơn, nhưng nói chung đã dừng đúng lúc \m/ Sau cái hôm dừng đấy về vừa vui vừa... tiếc :( Nên các hôm sau phải chuyển trò khác, lần này k0 tiếc nữa :">

^ thật không đấy... o_O
 
Đi chơi với nhau tự nhiên em ấy hỏi mình "em bị mất trinh rồi ,em đang muốn chết" ??

Chắc đang muốn thử bác đấy mà :-"
 
Đi chơi với nhau tự nhiên em ấy hỏi mình "em bị mất trinh rồi ,em đang muốn chết" ??

1 chiêu lửa thử vàng thôi :))
thì nhắm mắt mà lý luận bừa, với a chuyện đấy ko quan trọng, blah blah... :))
 
Đi chơi với nhau tự nhiên em ấy hỏi mình "em bị mất trinh rồi ,em đang muốn chết" ??

có thấy hỏi j đâu :-??
khẳng định đấy chứ
quá chung chung. nếu ở tình huống này nên cò cưa hỏi nó mất trinh cái hole nào rồi hãy tính. nhiều con điên điên cái j lần đầu cũng quy về "mất trinh", rất là bỉ mà các em cứ nghĩ thế là có duyên, là tinh tế lắm ý.
xoay xở mà biết nó bảo theo đúng nghĩa đen thì thành thật khuyên là đong đưa nhanh gọn, chén và giải tán sớm. những thế loại này coi như là trồng hoa màu thời vụ, vừa nhanh gọn vừa dễ thu hoạch.
báo cáo hết.
 
Đi chơi với nhau tự nhiên em ấy hỏi mình "em bị mất trinh rồi ,em đang muốn chết" ??
Trả lời : Sống mà trả thù em ạ, làm chục thằng mất trinh là hết buồn ngay :))
 
Đi chơi với nhau tự nhiên em ấy hỏi mình "em bị mất trinh rồi ,em đang muốn chết" ??
Cần gì nói nhìu nhỉ : "uhm" rồi chuyển sang chuyện khác , tỏ vẻ hơi bùn tí , thế nào tối về em nó cũng nhột :-*
 
có thấy hỏi j đâu
khẳng định đấy chứ
quá chung chung. nếu ở tình huống này nên cò cưa hỏi nó mất trinh cái hole nào rồi hãy tính. nhiều con điên điên cái j lần đầu cũng quy về "mất trinh", rất là bỉ mà các em cứ nghĩ thế là có duyên, là tinh tế lắm ý.
xoay xở mà biết nó bảo theo đúng nghĩa đen thì thành thật khuyên là đong đưa nhanh gọn, chén và giải tán sớm. những thế loại này coi như là trồng hoa màu thời vụ, vừa nhanh gọn vừa dễ thu hoạch.
báo cáo hết.
Chuẩn quá bác ợ ,hóa ra em nó chỉ đi khám phụ khoa bị chọc nguáy tí đã kêu ầm lên là mất trinh này nọ #:-s ,chuyện bỉ thế mà em ấy kể cứ như là tinh tế quyến rũ lắm :-s ,đến khổ ..
 
Chuẩn quá bác ợ ,hóa ra em nó chỉ đi khám phụ khoa bị chọc nguáy tí đã kêu ầm lên là mất trinh này nọ #:-s ,chuyện bỉ thế mà em ấy kể cứ như là tinh tế quyến rũ lắm :-s ,đến khổ ..

mềnh lại thích mấy em bỉ thế, nói chuyện như vs con trai ko fai ngại j? kheo khéo thì được ăn hàng luôn :))
 
cẩn thận mất thật nhưng giả vờ đi khám phụ khoa, bịa thế để thăm dò tinh thần đấy nhé =))
 
Đang nói chuyện vu vơ em kêu em mà giận ai là giận dai lắm :-? Cái xong bạn gái em kêu vậy 2 đứa giận nhau 1 tháng xem ai giận lâu hơn ?? Em nghe đã thấy nhột rồi nhưng vẫn ok. Đang yên đang lành ko muốn thích giận nhau 1 tháng :-?? Vậy là ý gì. Em là em ko làm hòa trước đâu, 1 tháng thì với tuổi của em t/c sẽ nhạt dần thôi ( phổ thông ) ....
 
Đang nói chuyện vu vơ em kêu em mà giận ai là giận dai lắm :-? Cái xong bạn gái em kêu vậy 2 đứa giận nhau 1 tháng xem ai giận lâu hơn ?? Em nghe đã thấy nhột rồi nhưng vẫn ok. Đang yên đang lành ko muốn thích giận nhau 1 tháng :-?? Vậy là ý gì. Em là em ko làm hòa trước đâu, 1 tháng thì với tuổi của em t/c sẽ nhạt dần thôi ( phổ thông ) ....
lại vì sĩ diện mà hỏng chuyện , em nó đùa 1 tí mà bác làm như thế làm em nó tự ái (lại sĩ diện =)) ) nên giận ...
 
^
^
xui theo chiều gió nên bị gió cuốn là phải lại.
tự gây chiến thì tự đền bù thiệt hại đi.
đáng lẻ phải nói:"Đang yên đang lành tự nhiên sao lại nghĩ vớ vẩn thế, bộ anh làm em giận hay sao mà hỏi vớ vẩn thế".....:D
--------
ehem lần này thì tôi phải nhờ các chú phân tích hộ nhé
số là dạo này mấy đứa bạn của tôi đôi khi vui vui thường phán:" T cố ăn nhiều lên cho mau lớn..." rồi cười=((, mình thì mình nhỏ con nhưng câu đâu tệ đến nổi là em bé già tuổi để bị phán câu này chứ. thêm vào đó là mấy bé nhỏ tuổi hơn khi mới gặp tôi điều gọi tôi là em=((
hình tôi thì trong trang 1 cái topic ảnh thành viên ở box này đấy.
điều muốn hỏi ở đây là bộ trong tôi giống trẻ em mới lớn lắm hả:((
 
Con gái sáng nắng chiều mưa quá zz.
Mình lỡ mồm làm nó bực mình rồi thì phải làm sao nhỉ?(ko phải 1 lần :|)
 
^
Xin lỗi là cách hữu hiệu nhất để chữa cháy hiện giờ. Ko xin lỗi thì chỉ có cách đằng trời
Sau đó thì tính sau :-s

#230: Đề nghĩ thế mà cũng nghe theo được à, để giận => ko quan tâm đến nhau rồi có khi giận thật luôn thì lúc đó bác dỗ ko biết có được ko nhá =))
Mà trong t/y thì nhường nhịn nhau, trước sau gì cũng thế thôi ... Mình nhịn một tí cũng ko hại gì ;)
 
Del =)) Sợ mấy thằng bạn nhìn thấy
 
Chỉnh sửa cuối:
Đi chơi với nhau tự nhiên em ấy hỏi mình "em bị mất trinh rồi ,em đang muốn chết" ??
Em của mình hồi đầu cũng dùng chiêu này+ăn nói rất chi là .....gợi tình với mình 8-}8-} may mà mình còn ngây thơ :"> nên không mắc câu :">:">:"> (nó thử mình 1 tháng trời liền).
Vậy nên đề nghị ae hết sức là .... kiềm chế và tỉnh táo trước nhưng độc chiêu dạng này :))
 
^
nhiều khi ngây thơ cũng tốt nhỉ, con pé thử thế để biết ông yêu nó vì cái gì ấy mà. đúng thật là cao chiêu :D
 
Em của mình hồi đầu cũng dùng chiêu này+ăn nói rất chi là .....gợi tình với mình 8-}8-} may mà mình còn ngây thơ :"> nên không mắc câu :">:">:"> (nó thử mình 1 tháng trời liền).
Vậy nên đề nghị ae hết sức là .... kiềm chế và tỉnh táo trước nhưng độc chiêu dạng này :))

hơ, hay quá, có ng đi trước rồi này :))
bạn cho hỏi, sau đó e nói thế nào? e bảo là thử ah hay là bạn tự suy ra ?
 
^ sau 1 tháng nói chuyện tự dưng em nó kêu có một số chuyện cần nói :| em hỏi mình trong thời gian ròi có gì nói dối hay không thật lòng với em không ... (lung tung cả) rồi cảo em cũng có vài chuyện muốn nói thật với anh. Tin mừng là em nó còn vừa tới thì tiếp theo là 1 tin sốc :(( em nó cao hơn tôi 1cm :(( (lâm vào thảm cảnh giống lão TLA rồi)
Mà em nó bảo cái đo nó cũng không để ý :X . Lúc hai đứa đi với nhau mình toàn bảo em chống chỉ định với CAO GÓT ;;);;)
 
Back
Top