Thôi được rồi, về việc quit đột ngột này thì để ta giải thích lý do cho.
Ngay từ khi bắt đầu Reroll qua sv EU ta đã tính trước sẽ nghỉ tầm tháng 5 này, lý do là bận quá nhiều việc ko còn time cho chơi game, thế thôi.
Dự tính chính xác là tầm 20/5 nghỉ, mục đích cuối cùng là hoàn thành Miragent rồi bàn giao lại acc cho anh em trong Legion. Nhưng vì nhiều lý do vấn đề khác nhau nên quyết định nghỉ sớm. Nếu nói lý do thì có cả chục vấn đề, nếu liệt kê ra thì rất là dài dòng. Thứ nhất là mạng lag, ngoài thời điểm ping ngon vào buổi sáng thì toàn phải train vào tầm 12h đêm mới có được ping "chịu đựng được". Thứ hai là sau lễ quay lại học , tình trạng bài vở cực nhiều ko kham nổi. Thứ 3 là ta là người cầu toàn, lên 50 cái gì cũng muốn làm, DP, instance, miragent Q, boss... abc bao nhiêu việc mà time ko có, làm ko xong, tính toán nhiều nhưng chả làm được gì -> dẫn đến nản, buồn chán. Thứ 4 là xích mích trong nội bộ team, cái này ko tiện nói cho người khác , tất cả hợp lại nản lòng dẫn đến quit thế thôi.
Dù sao thì legion cũng đã đi vào guồng, hoạt động tốt rồi, nên quit cũng ko ảnh hưởng lắm. Acc của ta đã bàn giao lại cho achxi, hết thứ 2 tới này ta sẽ chính thức quit Aion, thôi thì chào anh em 1 tiếng trên diễn đàn vậy. Khi nào ra Aion Sea thì gặp lại, thế thôi.