Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
Bisuke nói mình biết trừ niệm bao giờ ???
 
Hình như bả nói là bả biết là có người có khả năng trừ niệm chứ không phải là biết trừ niệm.
 
trang này nói nè:

06.jpg
 
^:Bạn quote luôn ra giùm mình cái, mình đọc đi đọc lại vẫn ko thấy .
 
"a loss far too great..." :| Gon cứ way đầu nhìn Killua là khóc, chắc sắp bị liệt rồi:(
 
[spoil]
32.jpg
[/spoil]

bã nói là " có chứ. ta có cách giải trừ niệm của kẻ địch nè" theo bản tiếng việt NXB trẻ.(mình tiếng anh cũng ko vững lắm;)))
 
Gon giết Pitou và hi sinh , Killua hóa chaos giết King , kết thúc truyện :))
 
Kết thúc truyện vậy chắc Tô Gà bị mấy "niệm nhân" đập banh xác quá :-ss.

Chapter này có hơi hào phóng tí, trong 1 khoảng khắc mà Gon với Killua nói dc bao nhiêu thứ @_@. Gon dùng skill búa tới 3 lần rồi, với mức năng lực như vầy, ko biết phải trả giá thế nào đây @_@. Mức khí chắc phải bằng 90% sinh mạng quá @@.

Mợ, togà chơi quá, có tên Mangaka nào hành nhân vật của mình đến thế không.
 
Cái chết của Pitou thật là ý nghĩa.
Nhìn cái hình thấy lạ lạ sao ý nhỉ Gon to đùng còn Killua thì bé tí thấy hài hài.
 
[spoil]
32.jpg
[/spoil]

bã nói là " có chứ. ta có cách giải trừ niệm của kẻ địch nè" theo bản tiếng việt NXB trẻ.(mình tiếng anh cũng ko vững lắm;)))

nxb trẻ nó dịch tào lao :| or onemanga trans tào lao :-" ( hên xui )
bis nói là : có chứ , đó là 1 kĩ thuật giúp thoát khỏi niệm của đối thủ
ko thấy có câu nào nói chính bản thân bis có khả năng trừ niệm cả:D
 
Nhưng mà trường hợp một thằng cường hóa có khả năng trừ niệm gần như bằng không tớ thấy nó hơi vô lý. Như ta biết cường hóa đầu óc đơn giản mà trừ niệm mỗi niệm có mỗi rule khác nhau giải chắc cũng phức tạp lắm mà mấy thằng đầu óc đơn giản thì làm sao nổi.
 
Trang mangastream load chậm quá bác ơi.

Còn Biske, bả chỉ nói là kỷ thuật để trừ niệm có tồn tại thôi chứ không nói rằng bản thân bả có.
 
mình nghe thấy thằng Ging chuẩn bị xuất hiện để cứu thằng con trai duy nhất ;))


Gon cố tình dùng niệm tới mức maximium và banh rồi XD
 
Tính ra thì cái tay phải của thằng Gon banh chành luôn rồi may ra có "hô hấp đại thiên sứ" của GI thì mới cứu nổi thôi. Mùi chú Ging cũng gần lắm rồi chỉ Admin GI muh
 
Gon chơi bứt gân luôn tới giới hạn cuối cùng của sự phát triển luôn. xong trận này ko hấp hối cũng uổng.

còn biske chắc NXB dịch sai :-?
 
Có 1 cái kết hay: Gon bị nát hết thâ mình, chỉ cón mỗi cái đầu, Killua nhào đến, rên rỉ.... và rồi tất cả tối sầm...
Sau đó, Gon bừng tỉnh dậy, hóa ra đang ngồi câu cá ở Đảo Cá Voi, hú hồn, chỉ là mơ!. Lúc ây có 1 con cá cắn câu!
07.jpg
 
Nhưng mà trường hợp một thằng cường hóa có khả năng trừ niệm gần như bằng không tớ thấy nó hơi vô lý. Như ta biết cường hóa đầu óc đơn giản mà trừ niệm mỗi niệm có mỗi rule khác nhau giải chắc cũng phức tạp lắm mà mấy thằng đầu óc đơn giản thì làm sao nổi.
trừ niệm là đặc chất, mà khả năng thằng cường hóa chuyển sang hệ đặc chất là khá khó khăn =)), trong khi cụ thể/biến hóa thì dễ chuyển qua. Ruled đặt ra thường nâng cao sức mạnh của năng lực là chính, chả có mấy thằng imba đến độ đặt rule ra là chuyển sang đặc chất đc đâu :-j, và chưa kể có ra đúng năng lực mình muốn hay ko cũng là 1 vấn đề :-j

chap mới hay vãi \m/, quá điên cuồng, cảnh giới này của thằng gon có thể nằm ở top những thằng cường hóa xuất hiện từ đầu truyện đến giờ nhé :-", nhưng anh cứ đánh phát rồi khóc thế này, khéo sau đợt này là gon cũng 1 đống luôn :-s

/\: nếu vậy thì mình thề là sẽ email chửi chết mợ Togashi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi rồi Gon ơi :((
Đọc chap này mà đau lòng wá :(
Mà sao tóc của thằng Killua dạo nào cứ răng cưa đứng đứng thế nhỉ, xài điện nhìu wá tóc cũng bị nhiễm nữa hả :|

^
^
Nếu mà thế, thề là sẽ wa Nhật tìm lão To sống chết với lão
 
Nhưng mà trường hợp một thằng cường hóa có khả năng trừ niệm gần như bằng không tớ thấy nó hơi vô lý. Như ta biết cường hóa đầu óc đơn giản mà trừ niệm mỗi niệm có mỗi rule khác nhau giải chắc cũng phức tạp lắm mà mấy thằng đầu óc đơn giản thì làm sao nổi.

Căn cứ vào đâu để nói Cường Hoá đầu óc đơn giản :-/? Hisoka à =))
Ai dám bảo Ubogin đầu óc đơn giản? Khúc nó đánh nhau với Kurapika nghe nó phân tích trong đầu hệ niệm chưa :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top