Mợ nhà nó, hôm nay đi học cả ngày, về tới nhà thì hoá ra ngày hôm nay cúp điện. Chán đời xách laptop ra uống coffee thì lại quên mang theo dây nguồn mà cục pin thì cả tháng trời ko sạc. Giờ về đến nhà thì topic chửi thằng ngu si đần độn óc chó Long nách có thảm sát. Mà nick này thì ko post bài bên box đó nữa. Chán chả buồn làm gì nữa.
Thôi bỏ, giờ bàn chuyện khác.
Đừng giở cái giọng đấy ra, mày vác thử cái bài reply của mày ra xem có mấy ý trong đấy, cái ý thứ 2 chẳng qua tao cho mày giải thích lần 2 nên mới thêm vào rồi lại giở giọng ý tao vốn thế mày ngu quá nên ko hiểu. Còn ngay bài đầu của tao vốn tao hàm ý là có thể rồi mày ko hiểu đc thì mày có tư cách để tự xem mình thông mình à? Tuy nhiên bút sa gà chết, viết thiếu thì nhận viết thiếu, tao ko nhục nhã đến mức sai ko dám nhận như mày
Bê nguyên bài của tao ra nói lại tao luôn

, "bài của tao có hàm ý thế mày ko hiểu là do mày ngu"

, còn cái câu "tao ko nhục nhã đến mức sai ko dám nhận như mày" thì là mày tự vả vào mồm đấy.
Chốt lại, tao chỉ có 2 ý:
1. Việc mày ko hiểu là do mày ngu, việc mày giải thích thế nào tao xem như ko có. Vì những gì cần dẫn chứng tao đã dẫn chứng hết rồi, sau câu này, chuyện này tao xem như bỏ ngoài tai và chấp nhận sự thật là vì mày quá ngu.
2. Xem lại bài #8 xem mày đã lờ đi những gì?
Chủ trương của tao là đã ko muốn lằng nhằng với mày nữa, vì vậy sau bài này nếu như mày nói tiếp về vấn đề này thì tao mặc kệ mày nói gì, tao xem như ko đọc. Còn chủ đề khác thì tao sẽ reply, tất nhiên trên tinh thần bình đẳng.
Nick mới, ko muốn ăn thẹo!