Thir13en
Donkey Kong
- 15/1/06
- 340
- 1
......Tiếng Anh là tiếng Anh, tiếng Việt là tiếng Việt khi nào bất quá hoặc từ Việt ko đủ diễn giải 1 từ bất kỳ mới phải dùng từ nước khác. "Of cậu" là tiếng nào thế? Việt ko ra Việt, Anh ko ra Anh cứ khoái xài tiếng bồi thì nói thẳng: Chính mấy thằng như cậu mới làm nền giáo dục này đi xuống. "Pác" phát âm giống "Bác"?? Cậu có học lớp 1 ko thế? Đã ngu mà khoái thể hiện + phát biểu à? W8, 2, u các kiểu ko phải là đồng âm mà là viết tắt thằng NGU ạ (nào đọc từ lol ra đúng nghĩa coi nào)
Bài trích dẫn đầu tiên của tôi là bài viết "Mấy cosp này ko fải của KT" Đâu thằng nào dám nói mấy cái "Mấy cosp này ko fải của KT" đâu lên tiếng coi xem phải bị đui mù hay bợ đít mới nói 1 câu chối bai bải thế?
Nói thật câu nên học thêm tiếng Việt và khả năng đọc hiểu thì mới nói chuyện tiếp. Việc đã rành rành ra đó mà vẫn có thằng chui lên chối bai bải thì chỉ hoặc là thằng đui hoặc thằng ko biết chữ hoặc giả lũ liếm đít ăn tiên thôi.
Tôi phát hiện là việc *éo j phải cãi nhau với cậu rồi

Lần cuối thôi rồi kệ mẹ cậu vậy.
1.Tôi thích dùng từ pác như vậy đó đc ko ? cậu lấy tư cách *éo j cấm tôi dùng

2."Of cậu" ah ? tôi đang làm cái việc mà ngta gọi là viết tắt đó, "of" mà cậu *éo biết thì KỆ MẸ CẬU, đừng có cãi cùn.
3.w8 =(w (đớp bô diu) + 8(ây) = wây) vâng nó vừa là viết tắt vừa là dùng cách đồng âm, chứ cái *éo nó lại viết đc ait=8 ??? nó tự ra cái kiểu wait=w8 ah hay nó dựa vào âm phát ra hả ĐẦU BÒ ?? nói có suy nghĩ ko ĐẦU BÒ
4.chứ "pác" thì cậu đọc sao ? tôi nghĩ là cả nhà cậu cũng *éo đọc đc đâu. ờ chứ tụi nước ngoài nó cũng làm *éo j đọc đc từ FUK này, làm *éo j có trong dict of tụi nó. Từ này cũng tương tự thôi, nhưng cái quan trọng là cậu *éo thấy cái nội dung chính thì cậu *éo biện minh đc, còn toàn lôi cái cách ngkhac' dùng từ để công kích, cậu *éo thấy cậu trẻ con và cãi cùn à!
5.KỆ MẸ CẬU mấy cái cậu nói với ai đó trên đây, chỉ là cách cậu nói thúi quá ngửi *éo đc nên mới phải lên nói vài lời, chứ trc tôi đã có vài người chửi cậu rồi.
--->coi như hôm nay xui cãi nhau với cái loại như cậu. Coi như mới dẫm sh!t chó xong!
....
GOD DAMN IT!
...(chết mẹ quên là dùng cái nào rồi)..OR
GOSH DAMN IT!

------
Thua! *éo kiên nhẫn chơi với cậu nữa rôi, đúng là "giỡn chó chó liếm mặt" mà!


Nhìn mà học hỏi 



