Trò này 2 bản đầu không phải chặt chém, chưởng phép ko hoành tráng, cốt truyện không sâu sắc. Nói chung điểm mạnh của nó là thế giới mở, người chơi có thể nghịch ngơm đủ trò và nhìn ngắm hậu quả. Tuy nhiên cái màn nhân quả thì chưa được như một số RPG khác, lại tập chung vào phần nghịch và cố để thực tế nhiều hơn, bỏ qua những yếu tố còn lại nên thường chỉ chơi một lúc là chán (nhất là bản 2).
Nói thì nói bản 1 vẫn xuất sắc, bản 2 đuối hơn và ít người thích hơn. Một số còn chê thiết kế nhân vật khá xí. Nhưng phải công nhận trò này có nhiều thứ thú vị.
Bản 3 thấy đang cố sửa đổi những cái yếu của bản 2, như máu me, chiến đấu, phục trang, biến hình nhìn bắt mắt hơn, có chất hơn. Hy vọng là ngài Peter ko bốc phét quá đà quá.
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
Chưa gì đã lại dùng cái câu ngu với chả ngốc đấy. Tôi cũng theo dõi thường xuyên tin về cái game này, tôi ko phải đi đọc mò xong bốc phét.
Từ forum trò này luôn nhớ
http://forums.projectego.net/fable-iii-videos-interviews-few-other-pieces-
21175/
Instead of becoming a hero, players will start out as the
son or a daughter of the hero from fable II and become the ruler of all, For the first half of the game, players will lead a fight against a tyrant king by gathering support, gaining followers and uniting factions and then face the reality of why those things happen in the world.
Thằng ở bản 2 thì có cái bà dẫn dắt nó thì dân tình đoán khá chắc đấy là bà chị thằng bản 1, phép thuật đạt mức bậc thầy thì phải.
Tôi nói rõ là lấy bối cảnh giống của tk17-18 như bên Tây, chứ ai chả biết nó là thế giới hư ảo, không có thật. Cậu không hiểu tôi nói gì à.
Cái màn cảm nhận thì tùy người, tôi cũng ko muốn đôi co nhiều. Tôi thấy bản 1 hay hơn, thì tôi nói thế. Cậu có càu nhàu nữa tôi ngu tôi dở hơi cũng ko trả lời đâu đấy.