Mâu của Phi không có nghạnh, bảo móc hàng rào thế quái nào được? Cái này là Bố may, vào đúng nơi có lợi cho việc sử dụng kích thôi, còn trước đó 2 bên ngang cơ.
Công nhận họa kích công thủ toàn diện, cộng thêm con xích thố. Nhớ quả Bố vỗ ngựa cho Xích thố "đá vô lê" Phi, Phi vội đè ngựa xuống né, xem ảo vãi.
Còn cú bố nhảy lên bổ kích xuống, hai anh em giơ binh khí lên đỡ đều bị bật xuống đất thì không thể không khen anh Bố, quá dũng mãnh. Chỉ không biết chiêu này đã được tập luyện hay bỗng bốc phát ra thôi. Nếu đột nhiên trong trận, mà ra được chiêu như thế thì Bố đúng là thiên tài, phối hợp với con Xích Thố quá ăn ý.
Tuy nhiên sau đó, Quan Vũ thấy chém đao xuống không ăn thua, nên mới hất từ dưới lên. Quả nhiên vì họa kích có ngạnh, hất một phát kích bay mất. Từ lúc 2 anh em đánh, chỉ thấy Bố chống đỡ quanh co vất vả, không trả được nổi nửa chiêu
Mà từ tập này đến tập 32 chả có trận nào ra hồn, xem qua loa cho nó xong:(