• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

help: Cách hủy cuộc hẹn hợp lý nhất

Tớ thì lại rất thích những trường hợp như vậy ;))
Hủy hẹn hay rút lui giờ chót đều là tự mình đánh mất cơ hội ;)) từ từ rồi mới đi riêng được chứ ;))
 
Thầy Thích muốn phá giới à? :|

 
Thích Phá Giới 8-}
------------------------------------------------
 
Lý do:

- Về quê
- Ăn giỗ
- Công tác
- Học thêm, học bù chuyên môn, không bỏ được.
- Có việc bận, để hôm khác.
- Không thích đi với người lạ, chỉ đi với 2 người ...

thích nhất vẫn là lý do này: "có bạn em đi cùng à ? Vậy 2 đứa ở nhà chơi với dế đi cưng :x.
 
cứ đi đi thầy ơi , đêm đè thằng kia ra xem nó có dám ho he gì không :)
 
chào thầy :"> , lâu lắm mới tháy thầy , clone của em thì bị ban hết toàn nửa năm nên giờ ko join 50 đc , chuyện của thầy thì cứ đi , thầy cứ thể hiện cái " tài " của thầy để lấn át thằng kia :">
 
Nó rủ thì mình cũng rủ. Nó rủ bạn trai mình rủ bạn gái. Không thì đi nhìn 2 đứa nó nói chuyện thì mình quê lắm. Cứ tập xác định là không hủy được. Con trai là phải "Nhất ngôn cửu đỉnh, Tứ mã nan truy"
 
mới nghĩ ra cách này : chạy tới nhà em kêu đi uống cfe , cho thằng kia ở nhà , nếu em không đi thì coi như em tự hủy \m/
 
Thất sách thất sách [-(
Thầy đã từng thấy trường hợp mượn lửa đốt giấy chưa ;))
Tức là nhỏ ấy dẫn thằng bạn theo để nhờ hơi mình "nói" cho thằng kia biết nhỏ ấy đã có chỗ :))
Đã từng bị một lần và ... không hiểu chuyện gì đã xảy ra :| Tức =.="
 
thầy cứ đi đi, ko việc gì phải xoắn, đi 3 người mà cứ coi như ko có thằng đó cứ bắt chuyện nhỏ đó tới bến để từ từ gạt thằng kia ra, thằng kia thấy 2 bác thân mật vậy nếu biết điều thì cũng sẽ tạo cơ hội cho 2 bác thôi, còn nếu nó cứ xồn xồn nhảy vào cướp lời của thầy thì cho nó ăn đấm là vừa. Ko wa đc ải này thì thầy về chùa tu có thể sẽ thanh thản hơn đó 8-}
 
Thất sách thất sách [-(
Thầy đã từng thấy trường hợp mượn lửa đốt giấy chưa ;))
Tức là nhỏ ấy dẫn thằng bạn theo để nhờ hơi mình "nói" cho thằng kia biết nhỏ ấy đã có chỗ :))
Đã từng bị một lần và ... không hiểu chuyện gì đã xảy ra :| Tức =.="

Gặp trường hợp này thầy phải tinh ý nhận ra ngay, lợi dụng theo đà luôn >:)
Còn nếu thằng kia bt thôi thì cứ lấn lướt nó, nó biết khôn sẽ tự rút im :">
 
Có khi nào khi đi thì em nó và thằng kia thân mật còn chủ topic ngồi nhìn và trả tiền về ko =))
cái này như bạn nào ở trên nói là mượn "hơi" thằng đó để trả lời cho chủ topic :P
Nghe chuyện rủ thêm bạn trai là mình đã ko ưa rồi, rủ bạn gái thì còn châm chước được :-w
 
^ gặp ca này thì gắt =)) Thôi lúc đấy thầy lấy mõ ra đọc kinh tại chỗ cho bọn nó nghe cũng được =))
 
Có khi nào khi đi thì em nó và thằng kia thân mật còn chủ topic ngồi nhìn và trả tiền về ko

thầy sợ kiểu này nên mới hủy nè :-w , chứ thằng kia mà thầy biết mặt thì nó rủ đứa nào cũng đi
 
mình nghĩ con đó cho thằng đó đi theo để " đánh giá" giúp nó về con người của thầy đó :"> , chả phải ý gì đâu :)
 
nều thầy thích thì cứ nhích thôi. Xoắn xít thằng kia làm gì cho mệt. Đã hẹn thì cứ đi thôi. glhf :)) Tự tin lên.
 
Phân tích thế này :D
Bạn mời nó đi chơi
-Nếu nó thích bạn > nó sẽ nhận lời -Nó sẽ đi một mình > nó thích mình mình thật
-Nó đi cùng con gái > nó ngại
-Nó đi cùng con trai > nó thích cả 2 thằng
-Nếu nó không thích bạn > từ chối .
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ....
 
thích người ta thì sợ gì thể hiện (ơ mà nick chủ topic cũng là Thích Thể Hiện mà =))). Phải làm sao để em ấy thấy mình đẹp trai như Đường Tăng, uy nghi như Phật Tổ, chịu chơi như Ngộ Không
 
hehe cuối cùng cũng cò cưa đi được 2 người

X: mai rãnh ko tr
XX: mai tr mắc học rồi
X: tại Th lên sg có 2 ngày à, thứ 7 rãnh chứ
XX: vậy học xong rồi mình đi uống nước cũng được
X: có chú 90 đi không đó
XX: th đi 1 người chẳng lẽ tr đi 2 người
X : hehe
XX: gì mà cười z
X: vậy 7h mình đi quán cfe phúc âm gần nhà tr nha
XX : vô quán trà sữa ngồi sân thượng đi ^^
X : ok , có gì th gọi nha

tối nay đi rồi rp cho anh em \m/
 
hế hế chúc mừng thầy nhá ;)) , mần ăn êm xuôi :D
 
Back
Top