Tranh cãi dữ dội nổ ra giữa 2 phe nph game và Bộ văn hóa thông tin

  • Thread starter Thread starter netgem
  • Ngày gửi Ngày gửi
vậy là sắp được trở về thời các quán net nối mạng lan bắn CS, đánh SC rồi. ôi tuổi thơ :x. Cám ơn các anh trên bộ :-*
 
@superwar: trên đời có hàng tỉ thứ có hại hơn GO, chẵng lẽ đọc báo xem đài cậu chỉ xem đúng mục nào nói về GO thôi à ?
Đề nghị các cậu bớt chém gió với cả bàn ngoài lề để topic dc đi theo đúng hướng, các bạn khác vẫn tiếp tục theo dõi và bàn luận dc. Đây là vấn đề nóng, nó chẳng phải cái có thể đem ra đùa bỡn hoặc khích mé nhau.
 
Tớ nhận thấy tớ chả chém gió , chém gió là nói sai sự thật ( nói phét ) , trong khi tớ toàn nói đúng thực tại !
Nói chuyện nhạt bỏ mẹ , toàn mấy bố cãi chày cãi cối đek ra chó gì cả ,.. xin khất về tớ làm công việc của tớ , còn các bác cứ lo ở đấy mà chơi đi nhé ! BB
 
Nhân quyền ở VN thật là vcl, nói thẳng ra là vậy, muốn yên thân chơi game cũng bị cấm. Mấy thằng não lợn trên bộ chỉ gỏi làm khó dân là hay.
 
VN mình toàn các cháu giỏi vl ra, thế này thì cần luật làm cái cc gì?
=))

Toàn mấy thằng thích thể hiện cái sự nông cạn ra.
Không biết các cháu đó giỏi dở thế nào, nhưng cháu này cứ vl với cc thì chắc là không nông cạn ;)) Nói thẳng ra tớ ghét những thằng viết câu văn còn chưa xong mà cứ ra vẻ ta đây tinh tướng, văn hay chữ tốt thì cứ viết đầy đủ ra xem ;))

Giỏi thế thì giới hạn time chơi game làm đek gì ! Nói thẳng là các cậu cứ nhìn vào thực tế kìa ! Cháu giết bà lấy tiền chơi game , cướp tiền để game ,.... Không giới hạn thì XHVN ra cái gì trong khi ta đang theo CNXH
Thực tế mà nói thì số người chơi game mà chết nó ít hơn số người đi xe máy mà chết, phải chăng chúng ta nên cấm xe máy đi trên đường từ sau 22h để tránh tai nạn do quáng gà? Không phải cái gì làm rùm beng lên thì mới là sự thật đâu cậu ạ

Có hại như game online không

Tạo việc làm cho người dân .

Có cái diễn đàn giao lưu " văn hóa " của mấy cháu mà cũng đóng

Chú ý chỉ cấm 22h - 8h
Cậu liệt kê được 3 cái tác hại của gameonline cho tớ xem nhé, tính theo tác hại thuần túy do game gây ra (giống như tác hại của hít khói thuốc ấy) chứ không tính tác hại do mấy thằng ngu ngồi đồng đến chết nhé (mấy thằng ngu đó không ngồi game thì nó ngồi lề đường cũng chết, đừng so sánh)

BTW, caramen lương thấp thế, chưa có vợ à :D
 
BTW, caramen lương thấp thế, chưa có vợ à :D
Sinh viên năm 4, Độc thân vui tính, Sở thích Chém gió, Race: Human, Type: Tanker, Main Skill: Wind Slash b-)
 
Chơi *** làm thì tiền thằng nào nuôi thằng nào?
Mấy bác đi làm rồi có tiền muốn làm j thì tùy, nhưng nói thật các bác chả nghĩ gì đến mấy thằng còn ngửa tay xin tiền.
Tôi ra trường rồi và đang tìm việc làm, nói là ngửa tay xin tiền thì vẫn đúng, nhưng cái kiểu này ko nghĩ là sẽ duy trì lâu hơn nữa.

nói như cậu này vậy thằng nào ngửa tay xin tiền đều là xấu à, đa số chơi game online toàn là bọn nhóc thôi, học hành ko xong lấy gì làm ra tiền ko xin tiền chẳng lẽ đi cướp à, cái câu " ngửa tay xin tiền" của cậu chỉ đúng khi nói về lũ sức dài vay rộng mà ko chịu đi làm suất ngày ăn bám thôi, tui cũng công nhận game online chơi nhiều cũng gây ra tác hại nhưng xét về mặt nào đó nó cũng có phần tốt

ngày xưa ko có game tụi nhỏ ra đường đá banh, thả diều, còn bây h đất chật người đông cả cái thị xã chỉ có 1 cái sân bóng, đứa chơi đc đứa ko rồi lại tụ tập đánh nhau, ra đường mà đá bây h chỉ có nước cho xe nó tông

Xem bài
Giỏi thế thì giới hạn time chơi game làm đek gì ! Nói thẳng là các cậu cứ nhìn vào thực tế kìa ! Cháu giết bà lấy tiền chơi game , cướp tiền để game ,.... Không giới hạn thì XHVN ra cái gì trong khi ta đang theo CNXH

một năm cậu xem mấy cái tin đó đc bao nhiêu lần, còn mình xem báo mỗi ngày đều có vụ bạn nhậu đâm nhau, giết người cướp của lấy tiền đi hút,.....
 
Chỉnh sửa cuối:
Bức xúc

Tôi, 1 cô gái 26 tuổi, giáo viên dạy toán của 1 trường cấp 3. Tôi chơi GO từ năm 2 đại học tới bây h. Thú thật là thời gian đầu khi mới c hơi, tôi cũng bị hút vào và năm ấy tôi học sút. Nhưng tôi nghĩ đấy cũng là 1 bài học cho bản thân. Cho đến nay tôi vẫn chơi khi rảnh rỗi, và khi tôi chơi Game onl tôi cảm thấy tôi gần gũi và dễ tiếp cận với các em học sinh của tôi hơn. Và 1 khía cạnh khác thì tôi nghĩ cuộc sống là đào thải, anh nào ko biết vững vàng trước những cám dỗ thì anh ta sẽ là những người lao động phổ thông, chân tay (tôi ko có ý coi thường những người này). Nói như điều luật cấm game này thì các bác đem con các bác vào lồng kính mà nuôi nhé! Là 1 nhà sư phạm tôi nghĩ giải pháp ở đây, gốc rễ là ở gia đình, bố mẹ, nhà trường. Nói ko sai thì những học sinh của tôi, những em chơi GO đa số là những học sinh thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn hơn những em hiền ngoan (hiền ngoan thì thường ko chơi GO). Mà tiện nói luôn, oải đạn nền giáo dục nước mình, bắt tụi nó học cho khó, chẳng hạn chương trình lớp 9 của mình bằng lớp 10 của người ta. Tôi ko muốn nói nhiều về vấn đề này nhưng kiểu giáo dục của xã hội và gia đình hiện nay hầu hết đào tạo ra những con người sức khỏe thì yếu ớt, kiến thức xã hội thì kém cỏi, nhân cách thì ội thôi, ích kỉ, dựa dẫm... THIỆT TÌNH LÀ BỨC XÚC VỚI MẤY CÁI KIỂU THĂM DÒ CỦA CÁC BÁC QUÁ, nào là vòng ngực ko quá 75cm thì ko được đi xe máy... bây giờ thì đến cái luật quái quỷ này

( mèo đen )

Lên VNE đọc bài đi các bác, có vẻ thư giãn hơn í :X

http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/2010/05/3BA1BD25/

Mai tớ lên toàn soạn VNE đòi tiền PR mới được :))
 
Chả biết thằng nào ra vẻ tinh tướng.
Khi bị bóp mông thì cũng chỉ biết lao lên forum mà kêu ca vơi oán thán. Có cái vẹo gì? hơn người chỗ nào? Có khả năng thay đổi cái gì?
Chả có cái gì cả?
Vậy gì phải ra vẻ?
 
đọc xong tỉnh luôn :-??

Game online

Kính thưa các nhà làm luật,

Dù sao tôi cũng cảm ơn quý vị đưa ra ý tưởng này dù hơi muộn, tôi không biết các vị có thấu hiểu nỗi lòng của một người mẹ có con mê game online??? Gia đình chúng tôi bị bế tắc, chúng tôi bất lực trước quảng cáo game online trên truyền hình và các phương tiện thông tin khác. Game online làm hỏng tương lai của rất nhiều học trò, mất đi hạnh phúc của bao gia đình.
Hỡi các game thủ, hỡi các công ty kinh doanh trên sự giải trí thoả mãn của một số người vô công rồi nghề, kinh doanh trên sự bất hạnh, đau khổ của bao nhiêu gia đình, trên tương lai u tối của một thế hệ hãy thức tỉnh, làm ơn hãy thức tỉnh,...
 
Khoản 3 của điều này cũng quy định rõ game online được xếp loại ưu tiên là trò chơi không hạn chế về độ tuổi người tham gia, có nội dung kịch bản thể hiện rõ ràng mục đích giáo dục, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam. Những sản phẩm còn lại là trò chơi trực tuyến không ưu tiên.

TTK lên ngôi \m/

ĐVTK lên ngôi \m/

thúc đẩy nền công nghiệp tự sản xuất GO của VN ~> các NSX VN bắt đầu xuất hiện GO made in VN lên ngôi \m/

luật sắp ban hành ... chuẩn :">

em về chơi Red Arlet đây ;))
 
vãi thật trên VNE gần 1000 comment rồi

đọc sơ qua toàn thấy ủng hộ bộ luật này, mà hình như toàn phụ huynh học sinh với mấy anh trí thức, ko biết họ có hiểu game online là gì ko nhỉ
 
Game Online 1 dạng đốt time và tiền đến từng giây.
Hãy nghĩ về chữ "đốt", đừng có nghĩ quá đơn giản rồi lại comment phán vớ vẩn.
 
Chả biết thằng nào ra vẻ tinh tướng.
Khi bị bóp mông thì cũng chỉ biết lao lên forum mà kêu ca vơi oán thán. Có cái vẹo gì? hơn người chỗ nào? Có khả năng thay đổi cái gì?
Chả có cái gì cả?
Vậy gì phải ra vẻ?

Thế cậu hơn người ở chỗ nào, cậu thông mình hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn bao nhiêu người vậy, mà cậu tỏ vẻ tài giỏi, hiểu biết, có quyền phán xét người khác thế. Cái thể loại động đến 1 tí là văng tục, là kêu la ăng ẳng như cậu thì cùng lắm là loại trẻ ranh thôi( về tư duy đấy nhé, chứ chẳng phải nói về tuổi tác đâu).
Nhân tiện về học lại cấp 1 đi nhé, viết còn sai chính tả kìa.
 
Nói chung đưa luật này ra lấy ý kiến xã hội thì đương nhiên phe ủng hộ sẽ nhiều hơn là chống. Và so với những người mà đa số hay viết tắt với viết sai chính tả, thì những bài viết của phe ủng hộ đọc hay hơn là cái chắc. ;))
 
quản con cái người thân không được giờ đổ tội cho GO và NPH 8-|, chỉ có ở Việt Nam 8-|
lại thêm mấy mợ ất ơ với thầy dùi ở đâu vào bơm nữa chứ
 
Gamer thì làm được gì mà nói là tranh cãi chứ. Chỉ 1 bên được nói và hành động thôi còn bên kia phải làm theo nên không có chuyện tranh cãi gì ở đây cả. Giống như cha mẹ bảo sao thì con cái phải vâng lời, cãi lại là bất hiếu (chỉ "con cái" thôi còn "con đực" thì khỏi =)) )
 
Thế cậu hơn người ở chỗ nào, cậu thông mình hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn bao nhiêu người vậy, mà cậu tỏ vẻ tài giỏi, hiểu biết, có quyền phán xét người khác thế. Cái thể loại động đến 1 tí là văng tục, là kêu la ăng ẳng như cậu thì cùng lắm là loại trẻ ranh thôi( về tư duy đấy nhé, chứ chẳng phải nói về tuổi tác đâu).
Nhân tiện về học lại cấp 1 đi nhé, viết còn sai chính tả kìa.

:)) Cái tôi muốn nói đến là cậu cũng chỉ là hạt cát trong cái xã hội này đâu.
Đùng 1 cái người ta phang vào mặt, cũng chỉ biết ngửa mặt lên khóc. Nhưng lại ra vẻ mình cũng có khả năng xoay chuyển đấy =))
Rõ hài.
Còn tôi đọc đi đọc lại chẳng thấy mình sai ct ở chỗ nào cả.
"Vậy gì phải ra vẻ?" Tôi đâu có muốn viết là "Việc gì phải ra vẻ" đâu. Đừng cố tỏ ra thông minh thế chứ [-x
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top